Chia tay sân chơi chuyên nghiệp đã lâu, “cô gái vàng” của làng cầu mây Việt Nam Lưu Thị Thanh nói vui hiện giờ mình “làm mẹ toàn thời gian” của một cậu nhóc 11 tuổi, hiện đang học lớp 5 tại trường tiểu học Dịch Vọng A (Hà Nội).
Vừa là mẹ, vừa là giáo viên, tôi có những kỳ vọng nhất định với hệ thống trường học, cụ thể là trường tiểu học ở những yếu tố mà tôi cho là quan trọng.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng, không ít phụ huynh đầu tư cho con theo học tại các trường có mức học phí cao chót vót nhưng chưa chắc đó là môi trường phù hợp với con mình.
Trẻ nhỏ đôi lúc rất hay quên ai là người đã đối xử không tốt với mình nên có thể bé vẫn vui vẻ với tất cả các cô như nhau. Và có thể chỉ một phút chủ quan, vô tình chúng ta là những bà mẹ có con là nạn nhân của “bạo lực mầm non”.
"Cho con học trường quốc tế, bố mẹ chắc phải nhịn ăn cả năm; học trường như Nguyễn Siêu hay Marie Curie thì cũng phải chắt chỗ nọ, bóp chỗ kia, vậy phải làm thế nào?", cô giáo Moon đặt vấn đề.
Năm 2016, IPA thông qua công ty con đầu tư Khu đô thị xanh Anvie Hà My, đến năm 2023 dự án đã chấm dứt. Vừa qua, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở Nghị quyết 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.