3 cặp đôi đồng tính nam chia tay khiến dân tình tiếc ngẩn ngơ |
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1998, Vũng Tàu) nhận ra bản thân có những dấu hiệu của người đồng tính từ khi học lớp 6. Mặc dù vậy, khi ấy, kiến thức về cộng đồng LGBT của Huyền còn khá mơ hồ nên bản thân chưa dám khẳng định xu hướng tính dục của mình.
![]() |
Ngọc Huyền khẳng định bản thân là người đồng tính vào năm lớp 9. (Ảnh: NVCC) |
“Từ lúc nhỏ đến năm cấp 2, mình hội tụ đầy đủ tích cách của một người con trai. Dù hình hài nữ nhi nhưng chưa bao giờ mình mặc váy và chăm chút bản thân như những người con gái khác. Hơn nữa, trong khi con gái phải mặc đồng phúc áo dài thì mình lại vận quần âu áo sơ mi giống con trai. Lúc ấy, mình đã biết đến sự hiện diện của người đồng tính nhưng bản thân lại nghĩ do thích phong cách tomboy nên vậy.
Phải đến năm lớp 9, mình mới dám chắc con người thật của bản thân. Lúc ấy, mình rất ghét cảm giác con trai tỏ tình hay tán tỉnh. Mình luôn tỏ rõ sự khó chịu của bản thân mỗi khi đối mặt với tình huống đó. Nhưng đối với con gái, mình lại muốn bao bọc và che chở. Thậm chí, mình còn ghen khi người ta tiếp xúc với bạn nam. Cảm xúc lúc đó không diễn tả được thành lời, lo sợ có, hạnh phúc cũng có. Tuy nhiên, sau 5 năm, mình đã cố gắng giấu giếm bí mật này”.
Nhận ra bản thân là người đồng tính, Huyền khao khát được thể hiện xu hướng tính dục của mình. Nhưng Huyền cũng lo sợ bản thân sẽ phải đối mặt với sự phản đối của gia đình. Bởi ba mẹ 9X sống theo khuôn mẫu của truyền thống và kỳ vọng vào con cái rất nhiều. Mặt khác, sau khi biết đến hành trình come out của một số bạn trong giới bị gia đình đánh mắng, cho vào trại tâm thần, đi “cắt duyên”, giải bùa chú, Huyền lại càng lo sợ.
![]() |
Cặp đôi đồng tính quen nhau nhờ bạn đăng ảnh "thả thính hộ". (Ảnh: NVCC) |
“Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình đã tìm một công việc để làm. Mình chỉ nghĩ đơn giản khi bản thân có thể độc lập kinh tế, come out sẽ dễ dàng hơn. Mặt khác, mình không thể là “gánh nặng” của ba mẹ. Dù không thể giống như họ muốn, mình vẫn phải cố gắng làm tròn chứ hiếu. Đã rất nhiều lần mình nghĩ những câu nói, tình huống come out với gia đình nhưng vẫn không dám thực hiện. Mình mới come out với bạn bè và rất may không bị ai xa lánh. Mọi người đều ủng hộ, một phần do tính mình rất thân thiện”.
Chọn thành phố Bến Tre là nơi lập nghiệp. Tại đây, Huyền đã quen được một nửa của mình. Đặc biệt, cặp đôi quen nhau khi bạn của Huyền đăng ảnh Huyền “thả thính” trên mạng xã hội facebook. Bên cạnh đó, sau khi quen nhau cặp đồng tính phát hiện ra đối phương có hình xăm đôi với mình.
“Mình và Thảo Như quen nhau trên một nhóm kín của LGBT trên facebook. Cô ấy là người Bến Tre. Ban đầu, Như vô tình thấy hình mình được một người bạn đăng lên. Cô ấy vào bình luận và hỏi đầy đủ thông tin cá nhân của mình. Sau đó, cô ấy tìm được tài khoản cá nhân của mình và nhắn tin làm quen. Trò chuyện qua lại vài hôm, cô ấy chủ động tỏ tình rằng: “Anh cho em quyền được thương và ghen nha? Anh có đồng ý chờ em cưới anh không?”.
Tất nhiên là mình đồng ý. Mặc dù trước đó xem qua hình, bản thân từng chê: “Sao bạn này già quá vậy!”. Nhưng sau khi gọi facetime và gặp nhau, cô ấy không già mà cực kỳ dễ thương. Hơn nữa, chúng mình còn vô tình có hình xăm đôi với nhau. Đó là hình là phong đỏ tượng trưng cho sự trường tồn và sự trở về”.
![]() |
Cả hai hiện đang cố gắng phấn đấu xây dựng hạnh phúc và chuẩn bị come out với gia đình. (Ảnh: NVCC) |
Khoảng thời gian quen nhau, Thảo Như dường như trở thành động lực giúp Huyền nỗ lực không ngừng cho ngày come out. Bên cạnh đó, Huyền may mắn được gia đình Như coi như con cái trong nhà.
“Mình vẫn giữ mái tóc lại mái tóc dài bởi mỗi khi đi chơi với bạn bè cùng giới theo phong cách tomboy, mẹ đều mắng rất nhiều. Ba mẹ luôn kỳ vọng rất nhiều ở con cái. Bởi vậy, mình luôn cẩn trọng từng bước trong hành trình come out của bản thân. Mình cũng sợ người xung quanh dị nghị về gia đình khi có người đồng tính. Vì thế, mỗi lần, mình dẫn Như về nhà chơi đều với tư cách bạn bè. Thậm chí, mình còn dặn cô ấy cẩn trọng trong việc xưng hô. Thay vì gọi bằng anh như bình thường thì về nhà sẽ gọi là Pon hoặc xưng mày – tao.
Còn về phía gia đình cô ấy, họ rất yêu quý mình. Mỗi khi về bên đó, mình đều có cảm giác ấm áp và thoải mái như ở nhà. Lần đầu mình về, cô ấy có nói với mẹ: “Người này là người yêu con đó! Mấy hôm nay con lên thành phố “rước” về cho mẹ”. Mẹ cô ấy đáp rằng: “Mấy hôm bỏ nhà theo gái về rồi đó hả?”. Lúc ấy, mình thầm nghĩ đến ngày come out ba mẹ sẽ ủng hộ cả hai vô điều kiện”.
“Mình may mắn khi có Như luôn ở bên. Mỗi khi ở cạnh, cô ấy đều khiến mình cười. Còn mình đã từng khiến cô ấy khóc. Lần đó, mình đi chơi với tụi bạn và nói với cô ấy rằng mình đang về nhưng thực chất cả nhóm lại đi hát. Khi ấy, cô ấy nói sẽ chờ mình về sẽ ngủ. Nhưng 4 tiếng trôi qua, 10 cuộc gọi của cô ấy, mình đều không bắt máy. Lúc ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều. Sau lần đó, mình tự nhủ sẽ không bao giờ khiến cô ấy buồn nữa”, Huyền tâm sự.
Hiện tại, cặp đồng tính đang cùng làm nhân viên oder tại một nhà hàng ở thành phố Bến Tre. Bên cạnh đó, Thảo Như cũng đang học thêm về trang điểm cô dâu. Cả hai dự định khi đủ vốn sẽ mở một tiệm áo cưới chung. Sau đó, Huyền sẽ thú nhận với gia đình và cặp đôi cùng nhau báo hiếu, phụng dưỡng ba mẹ đôi bên.
9X đồng tính 'come out': 'Mẹ luôn muốn tôi có được một gia đình đàng hoàng và ổn định như bao người' | |
'Tao thà chết chứ không muốn sống để nghe thiên hạ cười nhạo vì có đứa con đồng tính' |