Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Brunei trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ ăn theo đang rơi vào tình cảnh ế ấm, không có khách.
Dịch vụ ăn theo vắng bóng người mua.
Mở sạp bán cờ, băng rôn cổ vũ từ đầu giờ chiều, chị Nguyễn Mai (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) than thở: "Hôm nay là trận đầu tiên tại sân Mỹ Đình, lại có cả đội tuyển Việt Nam tham dự. Tôi nghĩ là người hâm mộ sẽ đi xem bóng đông nên bày hàng từ chiều. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có ai mở hàng".
Một vị khách hiếm hoi dừng lại mua cờ Tổ quốc.
Cùng chung tình cảnh ế khách, anh Phạm Minh (quận Cầu Giấy) - kinh doanh áo Tổ quốc, áo in hình huấn luyện viên và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cho biết, sát giờ diễn ra trận đấu vẫn không có khách mua hàng.
"Không như giải đấu AFF Suzuki Cup diễn ra trước Tết, trận đấu vòng loại hôm nay không thu hút người hâm mộ. Do đó, rất ít khách tới xem, mua áo, băng rôn, kèn,... để cổ vũ".
Thay vì chở cờ Tổ quốc, áo, kèn... dọc sân vận động để bán cho người hâm mộ, anh Nguyễn Thịnh (quận Nam Từ Liêm) lại ngồi... bấm điện thoại chờ đến sát giờ đấu với mong muốn vớt vát được vài khách hàng.
Anh Nguyễn Thịnh (quận Nam Từ Liêm) ngồi... bấm điện thoại chờ đến sát giờ đấu với mong muốn vớt vát được vài khách hàng.
Dọc đường Lê Quang Đạo, các điểm trông xe được dựng lên thưa thớt. Thay vì chen chân tìm chỗ gửi xe máy, ô tô với giá "cắt cổ" như các trận đấu ở giải AFF Suzuki Cup, người hâm mộ có thể thoải mái chọn điểm gửi xe máy với giá 20.000 đồng/xe; đối với ô tô, giá tiền dao động từ 100.000 - 200.000 đồng.
Một điểm trông xe vắng khách trên đường Lê Quang Đạo vắng bóng khách gửi.
Gửi ô tô với giá 150.000 đồng để vào xem đá bóng, anh Lê Hưng (quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Mức giá gửi ôtô tạm chấp nhận được dù vẫn khá cao. Đây là trận đấu vòng loại, ít người hâm mộ quan tâm nên giá các dịch vụ ăn theo trận đấu vẫn chưa bị nâng lên quá cao".
Sát trận đấu, sân vận động vắng tanh.