Sáng ngày 19/4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, việc cháu Lê Thị Linh C. (4 tuổi, trú khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) bỗng dưng "biến mất" không phải do bị bắt cóc mà vì cháu ngủ trong gầm giường nên gia đình cháu bé mới hoảng hốt đi tìm.
“Khi không thấy con đâu nên gia đình đã đi tìm, báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Tại đây, nhiều người nói cháu được một người phụ nữ đi xe đạp chở đi, nghi là bị bắt cóc nhưng không phải. Đến 17h chiều gia đình phát hiện cháu bé đang nằm ngủ dưới gầm giường”, ông Tuấn nói.
![]() |
Người mẹ ôm chặt con sau khi tìm được cháu bé. Ảnh cắt từ clip |
Theo đó, vào chiều ngày 18/4 cháu Lê Thị Linh C. (4 tuổi, trú khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) đến nhà gì ruột là Phạm Thị Thuỷ ở khối Sa Nam để chơi.
Đến khoảng 15h30, chị Thuỷ không thấy cháu C. đâu nên hốt hoảng đi tìm. Sau khi đi tìm khắp xóm nhưng không thấy, chị Thủy đã gọi điện thông báo cho mẹ cháu bé là chị Phạm Thị Thanh (SN 1979) rồi hô hoán mọi người cùng tìm kiếm.
Trong quá trình tìm kiếm, có nhiều người thông tin họ đã nhìn thấy một người phụ nữ bịt kín mặt, chở một bé gái đi.
![]() |
Clip phát trực tiếp được đăng lên mạng rất đông người có mặt tìm cháu bé. Ảnh cắt từ clip |
Trước thông tin này, vì nghi vấn con bị bắt cóc nên mẹ bé đã gào khóc, kêu gọi hàng xóm và lực lượng chức năng.
Nhận được thông tin vụ việc, chính quyền thị trấn, Công an thị trấn Nam Đàn lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc và tìm kiếm cháu bé.
Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, người thân bất ngờ tìm thấy bé C. đang nằm ngủ dưới gầm giường trong nhà.
![]() |
Clip tài xế xe tải lấn làn, đậu xe giữa đường để 'thi gan' với ô tô 4 chỗ
Sau khi đi lấn làn sang đường ngược chiều, thay vì đánh lái hoặc lùi về đường của mình, thì tài xế xe tải bất ... |