Chị Đặng Thị Huyền (sinh năm 1985, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là một cô giáo trẻ dạy tiếng Anh mầm non. Chị và chồng cũ vốn đã từng có tình yêu đẹp và cho ra đời một bé gái xinh xắn. Tuy nhiên, sau một vụ tai nạn, chồng chị dường như trở thành một con người khác.
Không thể chịu nổi sự cau có, gắt gỏng của chồng, chị Huyền đưa ra quyết định li hôn. Không lâu sau đó, vì thương con gái, chị đã quyết định quay lại với chồng cũ. Tuy nhiên, chồng chị vẫn khồng hề thay đổi.
Tháng 3/2018, chị bị chồng mình tạt axit trước sự chứng kiến của cô con gái và bố ruột. Chuỗi ngày sau đó của chị chỉ toàn là đau đớn và nỗi u ám. Trong hơn 1 năm, chị phải trải qua 21 lần phẫu thuật để tìm lại sự sống cho mình.
Câu chuyện cảm động, đầy nghị lực của chị Huyền được rất nhiều người chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Tuy sức khỏe đã phần nào hồi phục, nhưng hậu quả từ hành động vô nhân tính của chồng cũ vẫn in hằng trên gương mặt và cơ thể chị. Bao nhiêu ước mơ, niềm tin vào cuộc sống của chị dường như bị dập tắt hoàn toàn.
Nỗi tuyệt vọng đi đến tột cùng khi chị trải qua 5 ngày chết lâm sàng. Tuy nhiên, với tình yêu thương con gái và sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, chị đã vượt qua tất cả để giục mình đứng dậy một lần nữa.
Hồ sơ dự thi của chị huyền được đăng tải trên tranh web của chương trình và nhận về lượt bình chọn rất lớn. (Ảnh chụp màn hình)
Sau khi hồi phục sức khỏe, chị được rất nhiều bạn bè và người thân động viên tham gia một chương trình truyền hình lớn về phẫu thuật thẩm mĩ.
Sau khi đăng kí, câu chuyện cảm động của chị nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và kêu gọi bình chọn từ cộng đồng mạng. Hàng loạt fanpage, diễn đàn lớn cũng đã đăng tải bài viết kêu gọi ủng hộ cô giáo trẻ.
Nhiều diễn đàn kêu gọi bình chọn để mang phép màu đến với cô giáo trẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Chia sẻ với báo Tổ Quốc, chị Huyền cho biết: "Mong muốn lớn nhất của tôi thời điểm này là tìm lại chính mình để được về đứng trên bục giảng, về hội nhập với mọi người, sống trong hình ảnh ngày xưa. Tôi cho rằng sống chết có số. Mình không chết nên phải nghĩ sống có ý nghĩa, để người thân không phải thất vọng.
Tôi cũng mới tham gia đăng kí dự thi hành trình lột xác với mong muốn tìm lại chính mình ngày xưa. Chứ hiện tại tôi mà đi dạy cũng chưa đủ tự tin. Bên cạnh đó tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến cái nhìn của các con".
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.