Người Hà Nội 'nín thở' đi qua con đường đau khổ gần 5 năm chưa hoàn thành giữa Thủ đô

Sau 5 năm xây dựng, con đường dẫn vào khu đô thị FLC Garden City (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn dang dở, ngày nắng bụi mù mịt, mưa xuống thì biến thành sông.
IMG_1780

Con đường không tên dẫn vào khu đô thị FLC Garden City (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và là đường nối giữa tỉnh lộ 70A với Ngô Thì Nhậm kéo dài được đầu tư từ năm 2015 nhưng đến nay, sau gần 5 năm vẫn giậm chân tại chỗ. Nhiều đoạn đường xuất hiện các mương nước gây khó khăn cho người dân đi lại.

IMG_1855

Mùa nắng cũng như mùa mưa, con đường chỉ dài chừng 2km luôn trong tình trạng lênh láng nước, tạo thành những con mương di động án ngữ giữa các đoạn dường.

IMG_1789

Người dân phải xuống xe dắt qua, không dám đi vì sợ ngã.

IMG_1792

Dọc tuyến đường không tên này ngổn ngang vật liệu xây dựng, cống ngầm, nước thải gây nguy hiểm cho người lưu thông qua lại.

IMG_1805

Theo người dân sinh sống ở đây, con đường được xây dựng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân các tòa nhà trong FLC Garden City và các tòa lân cận cũng như người dân địa phương.

IMG_1807

Cung đường này nối đường 70A với đường Ngô Thì Nhậm kéo dài nhưng đến nay mới chỉ hoàn thiện được khoảng 500 m, gây bất tiện cho người dân sinh sống cũng như cư dân trong các tòa nhà chung cư hai bên đường.

IMG_1809

Đoạn đường tuy nhỏ nhưng lại là con đường nhanh nhất nối dường 70A với đường đường Ngô Thì Nhậm kéo dài để hướng ra Dương Nội và đại lộ Thăng Long nên lưu lượng xe qua lại tương đối nhiều.

IMG_1811

IMG_1816

Việc di chuyển qua lại rất khó khăn.

IMG_1825

Những cột bê tông và lô cốt để dọc hai bên đường cản trở giao thông và nguy hiểm cho người lưu thông.

IMG_1838

Rác thải chất đầy hai bên đường khiến mùa nắng thì bốc mùi hôi thối, mùa mưa rác trôi lênh láng.

IMG_1877

Mỗi ngày, hàng trăm người dân đi qua đây phải nín thở hoặc bịt kín mặt để vượt qua chặng đường bụi mù mịt, mất vệ sinh này.

IMG_1887

Ông Đỗ Đắc Quang (67 tuổi, cư dân sống trên con đường này) cho biết: "Ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân lưu thông qua lại con đường này rất khó khăn. Nắng thì khói bụi mù mịt, mưa thì nước tràn ra đường rất mất vệ sinh".

IMG_1853

Cũng theo ông Quang, con đường này trước kia là mương nước nhỏ nhưng từ năm 2015 chính quyền cho nước đi ngầm và làm đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại. Đường nhỏ, thi công chậm nhưng lại có nhiều xe tải lớn đi từ đường 70A vào thi công các dự án chung cư, nên ngày càng xuất hiện nhiều ổ gà, ổ oi, hố nước gây nguy hiểm cho người dân.


IMG_1888

Anh Lương Văn Chiêng (47 tuổi, trú phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Người già, phụ nữ đi xe máy vào đường này rất dễ bị tai nạn vì tay lái yếu, đường lại xấu, xe tải qua lại nhiều."

IMG_1870

IMG_1875

Cống nước dựng chiếm cả lòng đường.