![]() |
|
Cụ Miguel trở về nhà hai tháng sau khi gia đình tổ chức lễ tang. Ảnh: El Diario |
Mirror cho hay, cụ Miguel Angel Gomar De Luna, 74 tuổi, trốn khỏi trại dưỡng lão ra ngoài uống rượu, lang thang ngoài đường và xin tiền người qua đường để có tiền thỏa mãn cơn say. Sau nhiều tháng tìm kiếm cụ ông mất tích trong mùa đông lạnh giá, cảnh sát cho biết họ tìm được một thi thể đang phân hủy, phù hợp với mô tả về cụ Miguel.
Lucero Gomar Ramos, con gái cụ Miguel, được xem một tấm ảnh nhưng không thể nhận ra cha mình. Tuy nhiên, khi được thông báo rằng nếu không xác nhận, cảnh sát không thể trả xác về cho gia đình, Lucero buộc phải ký các giấy tờ. Vài ngày sau, tang lễ cụ Miguel được tổ chức và tro cốt cụ được gửi về cho gia đình.
Tuy nhiên, ngày 24/2 năm nay, gia đình cụ Miguel nhận được một cuộc gọi khác từ cảnh sát báo tin cụ Miguel vẫn còn sống. Cụ ông trở về nhà trong tình trạng say xỉn và phải băng bó quanh đầu vì một vết thương không rõ nguyên nhân trong chuỗi ngày chìm trong men rượu.
"Họ tưởng tôi chết rồi, nhưng mà tôi cứ đi và đi thôi", cụ ông nói sau khi đoàn tụ với gia đình tại bang Chihuahua, Mexico.
"Chúng tôi vô cùng sửng sốt khi cảnh sát nói rằng họ nhìn thấy ông ấy trên đường, thật không thể tin được. Chúng tôi cứ nghĩ bố mình đã chết", cô Lucero cho biết.
Gia đình cô đang phải đối mặt với cuộc chiến lấy lại danh tính cho ông Miguel, người đã được thông báo tử vong theo pháp luật. Thi thể bị nhầm là ông Miguel hiện vẫn chưa xác định được danh tính.