Frank Lampard bất ngờ tái ngộ John Terry để tranh vé vớt lên Premier League

Đúng là trong bóng đá không có gì là không thể xảy ra, nhất là với những đội bóng của nước Anh mùa giải này. Đầu tiên là những kịch bản “điên rồ” được tạo ra tại Champions League, rồi Premier League, và giờ đây là tại giải Hạng nhất, nơi diễn ra trận play-off tranh vé thăng hạng Premier League.

Hai tấm vé thăng hạng Premier League mùa giải tới đã xác định được chủ nhân là Norwich City và Sheffield United. Tấm vé duy nhất còn lại được phân định bằng loạt trận play-off giữa hai cặp đấu: West Bromwich Albion với Aston Villa; và Leeds United với Derby County.

Frank Lampard bất ngờ tái ngộ John Terry để tranh vé vớt lên Premier League - Ảnh 1.

Cựu đội trưởng của Chelsea, John Terry (giữa), sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Aston Villa đã được HLV Dean Smith giữ lại làm HLV phó cho CLB này. (Ảnh: AP)

Cựu đội trưởng của Chelsea, John Terry (giữa), sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Aston Villa đã được HLV Dean Smith giữ lại làm HLV phó cho CLB này. 

Trong khi Aston Villa đã vượt qua West Bromwich để giành quyền vào chơi trận chung kết play-off. Điều bất ngờ là đối thủ của Aston Villa không phải là Leeds United mà lại chính là Derby County theo cách hấp dẫn nhất có thể.

Derby County với sự dẫn dắt của HLV trẻ Frank Lampard, huyền thoại của CLB Chelsea mới chỉ có 1 năm làm HLV và gần như chưa có “số má” trong làng HLV của nước Anh chứ chưa nói đến châu Âu.

Trong trận lượt đi, đội bóng của Lampard đã để thua Leeds United 0-1 ngay trên sân nhà nên không nhiều người dám tin họ có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về, nhất là khi đội bóng giàu truyền thống Leeds United lại đang được dẫn dắt bởi HLV lão làng Marcelo Bielsa, một chiến lược gia đã có 29 năm trong nghiệp cầm quân với những CLB hàng đầu tại Tây Ban Nha, Pháp, và Ý, nhất là từng dẫn dắt hai đội tuyển quốc gia Argentina và Chile.

Thế nhưng, trận lượt về diễn ra đêm qua (16/5) trên sân Elland Road đã kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về đội khách Derby County, tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-3, qua đó làm sống lại hy vọng thăng hạng của Derby County khi họ sẽ đá trận chung kết play-off vào ngày 27/5 tới.

Frank Lampard bất ngờ tái ngộ John Terry để tranh vé vớt lên Premier League - Ảnh 2.

Cựu đội phó của Chelsea, HLV Frank Lampard vui mừng cùng các học trò sau khi Derby County ngược dòng vượt qua Leeds United. (Ảnh: Bleacher Report)

Nói qua một chút về màn rượt đuổi tỷ số trong trận lượt về diễn ra đêm qua, nhiệm vụ của Lampark và các học trò càng khó khăn gấp bội khi đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút 24 do công của Stuart Dallas. Phút 44, HLV Lampard có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi tung Jack Marriott vào sân thay cho Duane Holmes. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả ngoài mong đợi khi chỉ 1 phút sau đó, Jack Marriott ghi bàn gỡ hòa cho Derby County.

Niềm vui đến với các cổ động viên của  Derby County khi các cầu thủ của họ ghi liền hai bàn thắng ngay đầu hiệp hai do công của tiền vệ thuộc biên chế CLB Chelsea và đang thi đấu theo dạng cho mượn là Mason Mount và Harry Wilson.

Frank Lampard bất ngờ tái ngộ John Terry để tranh vé vớt lên Premier League - Ảnh 3.

Tài năng trẻ thuộc biên chế Chelsea, Mason Mount (trái), đã có trận đấu xuất thần. (Ảnh: Bleacher Report)

Stuart Dallas rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Leeds United ở phút 62 nhưng trong ngày thi đấu quá xuất sắc, Jack Marriott một lần nữa ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Derby County ở phút 85, qua đó dập tắt mọi hy vọng vùng lên của đội chủ nhà.

Vượt qua Leeds United sau hai lượt trận với tổng tỷ số 4-3, Derby County của Frank Lampard giành quyền vào chơi trận chung kết tranh vé vớt với Aston Villa. Đây được coi là trận đấu đắt đỏ nhất nước Anh bởi đội thăng hạng Premier League sẽ thu về cả trăm triệu bảng từ tiền bán vé, bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ, cũng như tiền thưởng theo thứ hạng,....

Đáng chú ý, trận chung kết vào 27/5 tới sẽ là cuộc tái ngộ của những những người Chelsea, họ là hiện thân của quá khứ và tương lai của đội bóng thành London.

Đó là cựu đội trưởng huyền thoại của Chelsea, John Terry, người đang là trợ lý HLV tại Aston Villa sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo của đội bóng này.

Frank Lampard bất ngờ tái ngộ John Terry để tranh vé vớt lên Premier League - Ảnh 4.

Terry và Lampard là những người cùng nhau làm nên lịch sử của Chelsea trong kỷ nguyên Premier League. (Ảnh: Getty Images)

Ngoài Terry, ở Aston Villa còn có Tammy Abraham, tiền đạo trẻ của Chelsea đang thi đấu theo diện cầu thủ được cho mượn tại Villa Park. Chính Tammy Abraham đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền giúp Aston Villa ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, để rồi sau đó ghi bàn thắng quyết định trong loạt sút luân lưu ở trận lượt về. Tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Chelsea đã có 26 bàn thắng cho Aston Villa tại Championship mùa này.

Frank Lampard bất ngờ tái ngộ John Terry để tranh vé vớt lên Premier League - Ảnh 5.

Tammy Abraham (giữa), tương lai của Chelsea. (Ảnh: Telegraph)

Về phía Derby County, ngoài Frank Lampard trên băng ghế huấn luyện, CLB này cũng đang “thở bằng mũi” của Chelsea với 3 tài năng trẻ đang thi đấu theo diện cho mượn từ Chelsea là hậu vệ 22 tuổi Fikayo Tomori và tiền vệ mới 20 tuổi Mason Mount, người lập cú đúp trong trận đấu vừa qua.

Ngoài cuộc tái ngộ của Terry và Lampard, trận chung kết sắp tới còn có sự góp mặt của một công thần khác ở Chelsea là hậu vệ trái kỳ cựu Asley Cole. Mặc dù năm nay đã 38 tuổi nhưng Cole vẫn sát cánh bên người đồng đội cũ của mình ở Chelsea ở mùa giải vừa qua, cho dù những đóng góp của anh là không nhiều.

Bất luận kết quả trận chung kết play-off như thế nào, Premier League mùa giải tới chắc chắn sẽ có thêm một huyền thoại của Chelsea là thành viên ban huấn luyện một đội bóng “tân binh” của giải đấu này. Những người Chelsea tin rằng, không chỉ các tài năng trẻ của họ được gửi đi học việc, ngay cả Lampard và Terry cũng đang đi “học việc” để một ngày nào đó có tên trong thành phần ban huấn luyện của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Tag:
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.