Gợi ý 5 mẫu thư gửi mẹ nhân Ngày của Mẹ ý nghĩa năm 2023

Chắc hẳn ai cũng có những câu chuyện, những tâm tư tình cảm muốn nhắn nhủ đến mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Bạn có thể thông qua những bức thư nhân Ngày của Mẹ để nói hết những tình yêu và lòng biết ơn của mình đến người mẹ yêu dấu.

Những bức thư ý nghĩa gửi đến mẹ

Mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Chính vì vậy, mỗi năm một lần, mọi người lại nô nức hưởng ứng Ngày của Mẹ. Những phần quà và cả những lời yêu thương được gửi gắm trong những bức thư nhỏ sẽ là một “bất ngờ” đặc biệt dành tặng cho người mẹ yêu thương của mình. 

Dưới đây là một số mẫu thư gửi mẹ nhân dịp đặc biệt này mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu thư gửi mẹ số 1

Mẹ thân yêu,

Con biết mẹ sẽ cảm thấy thật lạ khi đột nhiên nhận được bức thư này từ con, nhưng mẹ hoàn toàn không phải lo lắng gì về nó cả đâu. Con chỉ viết ra những điều này vì con muốn mẹ biết rằng con yêu mẹ và biết ơn mẹ đến nhường nào.

Cảm ơn vì mẹ đã như một tấm lưới an toàn, một dây đeo bảo hiểm luôn ở đó và mãi mãi ở đó không phản bội mà chấp nhận mọi thứ từ con người con. Con đã quá yên tâm đến mức đôi khi cho phép mình đã khiến mẹ buồn bằng những lời nói nặng nề, thô lỗ. Con đã sai, sai rất nhiều.

Cảm ơn mẹ vì đã đưa con đến với cuộc đời này. Cảm ơn mẹ vì đã vất vả sớm khuya, tiết kiệm để cho con những bữa cơm ngon, những giấc ngủ ấm và cho con một hành trang vững chắc bước vào đời. 

Cảm ơn mẹ vì đã luôn tạo cho con một điều kiện tốt nhất, tìm cho con môi trường học phù hợp để con phát triển, mở mang đầu óc và luôn có sẵn những hàng trang tri thức để đương đầu với những khó khăn của cuộc đời. 

Cảm ơn mẹ vì đã bên cạnh con mỗi lần con ốm, chăm sóc cho con từng chút một.

Con xin lỗi vì những năm tháng dài đằng đẵng của tuổi vị thành niên, con đã là một đứa con thật ngang ngạnh, ương bướng khiến cho mẹ phải buồn. 

Đến tận bây giờ, con vẫn không thể nào lý giải được bằng sức mạnh và niềm tin nào để mẹ phấn đấu và dẫn dắt con đi qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở đó vì con, cả khi hạnh phúc lẫn buồn tủi. Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương con vô điều kiện. Cảm ơn mẹ vì đã không bỏ rơi con. Cảm ơn mẹ vì đã thúc đẩy con để con có biết nắm bắt những cơ hội, những may mắn của cuộc đời mình. 

Con chỉ muốn nói rằng, con yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mừng Ngày của Mẹ! Ngày tháng sau này mẹ hãy chỉ cười và khóc vì hạnh phúc thôi mẹ nhé!

Con yêu của mẹ,

Ảnh: Thanh Hạ.

Mẫu thư gửi mẹ số 2

Gửi mẹ! Đây có lẽ là bức thư đầu tiên con viết gửi mẹ, sau suốt chừng ấy năm con có mặt trên cõi đời này. 

Mẹ à! Thời gian con đến với thế giới này không quá ngắn mà nó cũng chẳng dài nhưng đủ để cho con nhận ra những người yêu thương con, luôn bên con, quan tâm con, là chỗ dựa vững chắc không bao giờ bị lay chuyển là ai… Người đã bao bọc lấy con những khi con gặp chuyện khó khăn, vấp ngã trên đường đời đầy sóng gió này là ai.

Mẹ, những yêu thương mẹ dành cho con, con chắc sẽ chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả được. Là một sải tay dài thật dài theo định nghĩa của con khi con chỉ là đứa bé mới bập bẹ tập nói khi được hỏi yêu mẹ đến nhường nào, là bao la như trời, mênh mang như biển lúc con đã lớn lên đôi chút, khi biết được rằng sự to lớn, bao la nó như thế nào, là nét mặt ửng hồng xấu hổ khi ngại ngùng thể hiện sự yêu thương… 

Và giờ đây khi ngồi viết những dòng này con biết được thực sự tình cảm mẹ dành cho con là như thế nào. Không bao la rộng lớn như bầu trời cao vời vợi trên kia, cũng chẳng phải là mênh mang như mặt biển khơi dài bất tận, tình cảm nơi mẹ chỉ đơn thuần là một trái tim đầy ắp những yêu thương với đôi bàn tay ấm áp luôn ôm trọn con vào lòng. 

Con biết có câu: “Khi nào có con mới hiểu hết tấm lòng cha mẹ” con biết có thể lúc này đây con chưa thực sự hiểu hết được tấm lòng ẩn sâu phía trong trái tim của mẹ nhưng con sẽ cố gắng để cảm nhận nó. Mẹ hãy chờ con mẹ nhé! Hãy chờ đến lúc con cảm nhận một cách sâu sắc hơn tấm lòng bao la ấy, có thể hiểu được tất cả tình yêu thương trong lòng mẹ…

Con biết một lá thư này cũng không thể nào nói hết được những lời trong lòng con muốn nói với mẹ nhưng con hi vọng mẹ sẽ hiểu được phần nào trái tim con. Một lời xin lỗi con muốn gửi đến mẹ, xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng cho con, xin lỗi mẹ vì con đã không thể tự tìm ra được con đường đi cho riêng mình, xin lỗi mẹ vì vẫn làm ướt nhòe đôi mắt mẹ… Xin lỗi mẹ!

Mẹ! Từ tận đáy lòng con, một câu nói đã bao lần con muốn thốt ra nhưng sự ngại ngần đã ngăn con lại. Liệu đến khi nào con mới đủ dũng cảm nói lên ba tiếng “con yêu mẹ” đây. Mong mẹ hãy chờ đến lúc con đủ tự tin đứng trước mẹ để nói ra ba từ đầy yêu thương đó mẹ nhé! 

Dù ngay lúc này đây con không thể nói ra nhưng mong mẹ hiểu rằng con yêu mẹ nhiều đến nhường nào. Giờ đã đến lúc mẹ có thể nhẹ nhàng tựa vào bờ vai vững chắc của con rồi, như cái cách mà con vẫn luôn nũng nịu trên bờ vai của mẹ vậy. Luôn hạnh phúc nhé mẹ! Con yêu mẹ! 

Nhân Ngày của Mẹ, con hy vọng rằng, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Mẹ sẽ luôn thật hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống này mẹ nhé!

Ảnh: Thanh Hạ.

Mẫu thư gửi mẹ số 3

Mẹ yêu quý của con! Thế là một mùa kỷ niệm nữa lại về và cả trong ngày lễ đầy ấm áp yêu thương này, con không được ở gần mẹ.

Con rất muốn bên mẹ để được chia sẻ, yêu thương và trực tiếp nói lời cảm ơn từ đáy lòng con dành cho mẹ. Mẹ ạ! Con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này để được sống, được nếm trải những gì thuộc về con người. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn nên người. Mẹ đã bên con lúc con vui, con buồn và chia sẻ với con như một người bạn trong lúc con cần.

Mẹ đã hy sinh tất cả để con trưởng thành và có những phẩm chất đáng quý của người phụ nữ giống mẹ: luôn đảm đang, lao động vất vả, quan tâm và chia sẻ cùng con. Con xin lỗi mẹ vì đã có lúc làm mẹ buồn, mẹ khóc và đã lấy từ mẹ quá nhiều sự hy sinh để mái đầu xanh của mẹ ngày nào đã bạc, đôi mắt xa xăm, bàn tay gầy guộc... 

Con thấy mình có lỗi lắm nhưng chưa đủ lớn để bù đắp lại cho mẹ. Con chỉ mong thời gian giúp con khôn lớn đúng với mong mỏi của mẹ và sẽ thật cố gắng để không phụ lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ!.

Trong mỗi chúng ta, rồi ai cũng sẽ làm vợ, làm mẹ, sẽ có những giây phút hạnh phúc từ gia đình, từ con cái, có lúc phải buồn lòng vì những điều phiền muộn trong cuộc sống. Con chưa đủ khôn lớn, chưa được trải qua những tháng ngày vất vả của người mẹ, người vợ. Nhưng con phần nào hiểu được nỗi niềm, hiểu được những lo toan, bộn bề của cuộc sống mà mẹ phải trải qua để con được ngày hôm nay.

Những lúc phiền muộn trong cuộc sống, con luôn muốn tìm về nơi bình yên của lòng mẹ để được nũng nịu, được vỗ về. Vì thế, hơn bao giờ hết, con muốn nói: "Con yêu mẹ thật nhiều. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ để suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con".

Nhân Ngày của Mẹ, con thầm mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm đến với mẹ. Mẹ sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của cuộc đời mình bên cạnh gia đình và bạn bè. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Ảnh: Thanh Hạ.

Mẫu thư gửi mẹ số 4

Mẹ kính yêu! Khi viết những dòng chữ vụng về này cho mẹ, con thậm chí còn không nhớ nổi bao lâu rồi mình vẫn chưa về thăm nhà.

Thời tiết dạo này đã lạnh hơn, mẹ nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khoẻ nhé. Con chợt nhận ra trong đời ta, cho dù nhà dột cột xiêu, đi thật xa rồi cũng chỉ muốn quay về bên vòng tay mẹ. Ngồi xuống bên chân người và vừa ngâm nga với những cái xoa trên tóc, vừa nghe người kể lại những câu chuyện mà tuổi thơ con đã từng được nghe hàng chục lần.

Ngày bé con cứ mong chóng trưởng thành để được thoát ly khỏi gia đình, mở cánh cửa "ao làng" đến với xã hội bao la và tự đi tìm lẽ sống của riêng mình. Nhưng cuộc đời có bao giờ là mặt hồ êm đềm trăm năm không có cơn bão nào kéo đến. 

Cũng như chúng ta có khi nào hoàn toàn tránh được những lúc chênh vênh. Con cứ hoài chạy theo công việc bận rộn mà quên mất đi bao lâu rồi vẫn chưa tạm biệt phố thị để về với quê ta, nơi có người mẹ già ngày đêm ngồi bên điện thoại, mắt dõi ra phía cánh cổng rêu phong và ước gì một khi nào đó con mình sẽ về bất chợt.

Bây giờ con đã lớn, con đã có thể tự lo cho mình và giúp đỡ mẹ gồng gánh một phần nào kinh tế gia đình. Vậy nên, mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng nhé! Con của mẹ rồi sẽ thành công, sẽ trở thành một người để mẹ đáng tự hào. Con yêu mẹ nhiều lắm! Ngày của Mẹ năm nay con không ở bên cạnh nhưng mẹ đừng buồn nhé vì con vẫn sẽ gửi thật nhiều yêu thương cùng một phần quà ý nghĩa về với mẹ!

Ảnh: Thanh Hạ.

Mẫu thư gửi mẹ số 5

Gửi mẹ kính yêu của con,

Mẹ à, con không còn nhớ lần cuối cùng con nói với mẹ cái câu: “con yêu mẹ” là từ khi nào nữa. Có lẽ đã rất lâu rồi thì phải. Thay vào đó là những lời hờn giận, trách móc mẹ đã không đem đến cho con những điều mà con hằng mơ ước. 

Con đã quên đi mất những ngày tháng mà mẹ cực khổ, vất vả lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Con đã quên đi mất những gì mà mẹ đã từng hy sinh cho con. Con chỉ nhớ những lúc mẹ tức giận, mẹ mắng chửi để rồi con quay lưng bước đi và oán trách mẹ biết bao điều. Chắc là mẹ buồn con nhiều lắm. Nhưng con biết mẹ sẽ không trách gì con đâu, và cho dù con có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẵn sàng bao dung, tha thứ cho con, sẵn sàng dang rộng vòng tay khi con quay về.

Mẹ biết không? Giờ đây khi con cũng đã trở thành một người mẹ thì con mới thực sự thấu hiểu hết nỗi lòng của mẹ. Khi con cũng làm mẹ con mới thực sự cảm nhận hết những nỗi vất vả mà mẹ đã từng trải qua. Và con càng cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng đến lúc nhận ra điều đó thì con lại không có thời gian dành cho mẹ. Một ngày của con là một chuỗi công việc không tên, việc nhà, việc cơ quan, chuyện chồng con, rồi đến chuyện gia đình nhà chồng…. Thời gian cứ thế trôi đi, và con lại quên đi mẹ.

Ngày của Mẹ đã đến. Mẹ lại thêm một mùa kỷ niệm, tóc mẹ cũng đã bạc nhiều hơn, da của mẹ lại thêm nhiều nếp nhăn hơn vì năm tháng. Cái tuổi nó đuổi xuân đi mẹ nhỉ? Nhưng con vẫn muốn níu kéo thời gian ngừng lại, con vẫn muốn mẹ cứ trẻ mãi thôi, đơn giản vì con không muốn nghĩ tới sẽ có một lúc nào đó mẹ sẽ rời xa con mãi mãi. 

Con chỉ cầu mong cho mẹ thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng bình an, vui vẻ bên con cháu. Và cuối cùng con muốn nói với mẹ là “CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU”!

Ảnh: Thanh Hạ. 

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.