Nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ chỉ vừa cho 2 người đi bộ tránh nhau trên phố Thuốc Bắc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), có một ngôi nhà "tý hon" với diện tích chỉ độ hơn 2m2.
Đây chính là nơi sinh sống hơn 20 năm qua của 2 cha con ông Chu Văn Cao (SN 1947), trước kia ngôi nhà có diện tích 16m2 và có cả một căn gác, thế nhưng do người vợ của ông làm ăn thua lỗ, đã bỏ về quê khiến ông Cao ở lại gánh khoản nợ lớn, đành ngậm ngùi rao bán gần hết căn nhà. Phần còn lại chỉ vỏn vẹn hơn 2m2 là nơi 2 cha con ông Cao sinh sống trong hàng chục năm qua.
 |
| Khi nhu cầu ở ngoài xã hội ngày càng tăng, mọi người không còn nghĩ quá nhiều đến chuyện ở, mà thường lo ăn chỗ nào ngon, mặc cái gì đẹp. Nhiều người khi biết ông sống trong căn nhà nhỏ bé luôn hỏi "ở đây có nóng không", "nhà bé như này thì ông sống sao?"... . Ông Cao luôn vui vẻ trả lời, "trước kia tôi đi làm công nhân, ở khổ nên chẳng vấn đề gì, con tôi từ nhỏ đến lớn sống ở đây nên cũng thành quen, khi nằm ngủ thì 2 bố con nằm nghiêng, nóng thì có quạt, mọi chuyện rất dễ giải quyết". |
 |
| Nói là như vậy nhưng ngôi nhà bé nhất Hà Nội này cái gì cũng "không", "nhà tôi không có điện, không có nước, hàng xóm họ thương nên bắc một đường điện cho tôi dùng nhờ. Nhà vệ sinh thì dùng ở NVS công cộng, không có chỗ nấu ăn thì dùng cơm bụi giá rẻ sống qua ngày". |
 |
| "Hồi trước tôi có một cái tivi nhỏ, nhưng do chiếm nhiều điện tích và cũng tốn điện nên tôi phải bán đi", để cập nhật thông tin hàng ngày, sau mỗi buổi trưa ông lại đến những quán cà phê gần đó xin báo về đọc hoặc nghe trên loa phát thành. |
 |
| Điều quý nhất trong ngôi nhà là sách, hàng ngày mỗi khi nào rảnh ông lại mở sách ra đọc, ông bảo "sách là thứ đem lại tri thức, tôi rất thích đọc sách, từ sách ngoại văn đến sách chuyên ngành tôi đều đọc cả". |
 |
| Đam mê với sách nên ông thường mua những quyển sách cũ về đọc, sau khi đọc xong ông đem đi gửi ở nhà người thân. |
 |
| Do không có lương hưu, đến nay ông Cao cũng đã 70 tuổi nhưng vẫn phải đi làm việc kiếm thêm thu nhập. Việc làm của ông cũng không có định, nay làm ở quán cà phê, mai đi phụ việc ngoài... |
 |
| Với phương châm sống lạc quan và luôn vui vẻ hoà thuận với mọi người xung quanh, hài lòng với những gì mình có... ông Cao cho rằng cuộc sống này đối với mình như thế là đã mãn nguyện. |
 |
| Ngày tháng trôi qua, cậu con trai của ông cũng đã gần 30 tuổi, khi hỏi về việc có bao giờ ông muốn dành dụm để 2 cha con thuê một ngôi nhà rộng rãi hơn, ông Cao chỉ cười và chia sẻ: "Tôi nghĩ mỗi người có một cuộc đời riêng để sống. Hoàn cảnh của tôi chỉ có thể giúp con đến như vậy, từ nhỏ con tôi cũng đã hiểu rõ điều này. Vậy thì việc vươn lên, sống tốt hay không, có thoát ra khỏi cảnh sống này hay không, tất cả đến bây giờ phải tự con quyết định". |
|
Báo động tình trạng trẻ hóa tâm thần
Bệnh tâm thần là do hoạt động của não bộ bị rối loạn, gây nên những biến đổi bất thường về lời nói, ý tưởng, ...
|
|
Nhiều sai phạm ở dự án nghìn tỷ của FLC
Hàng chục công trình tại 2 dự án của Tập đoàn FLC đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có giấy phép hoặc chưa được ...
|
|
Tham quan ngôi chùa ốp chén, đĩa độc đáo có một không hai ở Sóc Trăng
Tên gọi chùa Chén Kiểu của chùa Sà Lôn (Sóc Trăng) xuất phát từ việc các chi tiết trang trí ở đây đều được ốp ...
|