| Huy Cung: Bật mí câu chuyện thật đằng sau vlog 'Tình yêu chênh lệch tuổi tác' | |
| Huy Cung: 'Mình muốn được thử ở mọi lĩnh vực' | |
| Huy Cung: 'Khi gặp bố trong Sao nhập ngũ, mình chỉ muốn ôm và xin lỗi' |
Nhờ sở hữu nhiều vlog nhận được hàng triệu lượt xem, Huy Cung nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng trong giới trẻ. Những sản phẩm của Huy luôn mang những màu sắc hài hước một cách tinh tế và vô cùng gần gũi. Bên cạnh ý tưởng, vẻ ngoài “soái ca” và khả năng ăn nói thân thiện cũng chính là sức hút khó cưỡng lại trong những vlog của Huy Cung. Vốn dĩ là người có tính cách hiếu động, nghịch ngợm cho nên thời còn đi học, Huy Cung là một trong những cái tên thường xuất hiện trong sổ đầu bài.
![]() |
| Vlogger Huy Cung |
Sổ đầu bài luôn “vinh danh” cái tên Huy Cung
- Thời còn đi học, Huy Cung là một học trò như thế nào? Bạn có giữ một chức vụ quan trọng gì trong lớp không?
Thời còn đi học thì mình là một “chúa” cá biệt trong lớp. Hồi đó mình ham chơi lắm, sổ đầu bài tuần nào cũng có tên rồi thi thoảng còn hay gây lộn trong lớp. Chính vì thế nên cho đến tận lần kết nạp Đoàn cuối cùng năm lớp 12 mình mới được vớt vát để kết nạp (cười).
- Trong mắt Huy Cung, thầy cô giáo là những người như thế nào?
Khi còn đi học thì mình nghĩ, thầy cô là những người mang đến kiến thức và mang đến cả sức khỏe cho mình nữa. Thầy cô nào giảng hay, hấp dẫn thì mình sẽ nghe chăm chú, do đó mình có thêm kiến thức. Còn nhiều lúc mình không hứng thú, thầy cô giảng không hay thì... mình đi ngủ, nên mình có sức khỏe (cười).
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Huy Cung với thầy cô là gì?
Hồi còn học cấp 3, mình khá hiếu động, hay gây lộn trong lớp và cô chủ nhiệm rất mệt đầu với thành phần như mình. Vốn dĩ, một học sinh nghịch ngợm như mình thì mình cảm thấy không mấy thiện cảm với cô giáo và mình nghĩ có lẽ cô cũng không ưa gì mình.
Cho đến một buổi trưa, mình bị cảm nặng, nằm vạ vật nghỉ trưa ở lớp không về nhà được, cô nhìn thấy và đã mua thuốc cho mình uống. Lúc đó, mình thực sự cảm động vì không nghĩ là cô quan tâm đến học trò như vậy. Từ đó thì hai cô trò cũng hiểu nhau hơn và bản thân mình cũng bớt nghịch đi một chút xíu. Suốt quãng thời gian đi học, mình ấn tượng với rất nhiều thầy cô giáo nhưng có lẽ đến bây giờ thì cô chủ nhiệm cấp 3 vẫn là người mà mình nhớ nhiều nhất.
![]() |
| Thời còn đi học, Huy Cung là một học sinh cá biệt |
- Đã bao giờ bạn làm cho thầy, cô giáo phiền lòng chưa?
Tất nhiên là rất nhiều lần rồi. Bởi mình là một đứa nghịch ngợm đến mức từng suýt bị đuổi học vì gây lộn quá nhiều, hàng tuần đều có tên trong sổ đầu bài, luôn kéo điểm thi đua của cả lớp xuống bét trường. Cho nên, thầy cô khó mà tươi cười được vì mình. Thực sự thì thời đi học, mình suy nghĩ trẻ con và có thiên hướng “phá hoại” lắm. (cười).
- Câu nói nào của thầy cô dành riêng cho bạn mà khiến bạn vẫn nhớ đến tận bây giờ?
Có một câu nói mà từng xuất hiện trong vlog của mình, cô dạy Lý hồi cấp 3 nói với mình rằng: “Mặt mũi thì trông sáng sủa, mỗi tội học dốt”. Và với một Huy Cung thời còn nông nổi đó, mình đã quyết tâm không học môn Vật lý nữa.
Mong muốn được đá một trận bóng nhựa như ngày xưa
- Bạn có hối tiếc về điều gì chưa làm được trong thời còn đi học không?
Mình thực sự không hối tiếc về điều gì trong suốt những năm đèn sách cả vì văn nghệ, thể thao hay cho đến cả “phá” trường lớp... thì mình đều đã làm hết rồi. Mình đã sống trọn những ngày tháng học trò có tình cảm, có nghịch ngợm.
Điều mình mong muốn nhất bây giờ, đó là có thể tụ tập lại được với anh em trong lớp, đá một trận bóng nhựa trên sân trường như ngày xưa thôi. Đó thực sự là những năm tháng tuổi học trò không thể nào quên.
![]() |
| Huy Cung (ngoài cùng) bên trái và bạn bè khi còn đi học |
- Đối với ngành nghề bạn đang theo đuổi, ai là có ảnh hưởng nhất với bạn? Đó có phải là người đã dìu dắt bạn những ngày đầu tiên chập chững vào nghề không?
Ngành nghề hiện tại của mình ảnh hưởng nhiều từ những thầy cô giáo ở trường Truyền hình, nơi mình từng theo học. Mình học ngành Công nghệ kỹ thuật điện ảnh và chính nơi đây là bệ phóng cho mình có thể làm vlog được như hôm nay.
Khi mình còn học trong trường thì mình cũng chỉ làm bài tập của các thầy cô thôi, chưa được gọi là làm nghề. Nhưng thực sự, các thầy các cô luôn luôn là người chỉ bảo tận tình, ân cần để mình có những kinh nghiệm quý báu, áp dụng vào công việc hiện tại mà mình đang theo đuổi.
![]() |
- Bao lâu rồi Huy Cung chưa về trường thăm thầy cô giáo cũ? 20/11 năm nay bạn đã có dự định gì cho những nhà giáo đáng kính của mình chưa?
Cũng 2 năm nay, kể từ khi mình bắt đầu đi làm thì mình không còn về thăm trường được nhiều như trước nữa. Năm nay mình lại bắt đầu lập nghiệp trong Sài Gòn nên không thể quay về được. Mình cảm thấy khá là tiếc vì không có cơ hội được tụ họp lại với bạn bè, thầy cô.
![]() |
| “Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô” |
- Bạn muốn nhắn nhủ những gì đến các thầy, cô giáo của mình?
Em là một cậu học trò không tốt, rất nghịch và hay làm các thầy cô bận lòng nhưng nhờ tình yêu thương, nhiệt tình bảo ban của thầy cô, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em đã tìm ra được một con đường đi cho mình mà lúc nhỏ em chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô. Chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đào tạo ra những thế hệ học sinh giỏi giang.
Cảm ơn Huy Cung về những chia sẻ!
| Không chỉ là MC, Quang Bảo 'Vì yêu mà đến' có thành tích đáng nể thế này đây
Sau khi trở thành khách mời đầu tiên của "Vì yêu mà đến" nhận lời tỏ tình và rời khỏi chương trình, lý lịch của ... |
| Cao Vy – cô gái đầu tiên 'cưa đổ' khách mời của Vì yêu mà đến: 'Không ngờ anh Quang Bảo lại chọn mình'
Cao Vy chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp anh Bảo là khi anh dẫn chương trình trong buổi ra mắt sách tại cafe acoustic. Mình ... |
| 'Vì yêu mà đến' chính thức có cặp đôi đầu tiên dắt tay nhau rời khỏi chương trình
MC Quang Bảo đã đồng ý lời tỏ tình của Cao Vy và cả hai dắt tay nhau rời khỏi "Vì yêu mà đến". Đây ... |
Ảnh: NVCC