Kẻ vượt ngục táo tợn ở Mỹ bị cảnh sát tiêu diệt

Kẻ phạm tội khai với cảnh sát quá trình vượt ngục thế nào, cách chúng lẩn tránh trước 1.600 nhân viên an ninh từ 11 cơ quan khác nhau trên khắp nước Mỹ trong chiến dịch truy tìm.

Năm 2003, sau khi sát hại Phó cảnh sát trưởng hạt Broome là Kevin Tarsia, David Sweat (34 tuổi) phải vào tù. Vài năm sau, Richard Matt (48 tuổi) cũng phải ra tòa vì tội Giết người.

Tình bạn thân thiết trong tù

Tại nhà tù có an ninh gắt gao nhất nước Mỹ ở Dannemora, New York, 2 người đàn ông trên trở thành những người bạn thân thiết. Họ đề nghị quản giáo cho được ở phòng giam cạnh nhau. Chính cơ hội này đã khiến họ có kế hoạch vượt ngục liều lĩnh.

Việc lên kế hoạch vượt ngục không phải là điều gì mới mẻ với Matt, kẻ từng tẩu thoát khỏi nhà tù Erie County Correctional Facility vào tháng 6/1986. Trong khi đó, Sweat cũng là kẻ giỏi vạch kế hoạch vượt ngục.

Matt còn có năng lực thuyết phục người khác, kể cả giám thị tại tiệm cắt tóc trong nhà tù là Joyce Mitchell (51 tuổi) ... cũng phải giúp hắn.

Sau khi chui qua các đường ống đào nối với các ống cống, 2 kẻ phạm tội đến được trạm điện. Mặc dù có xe đợi sẵn, nhưng Mitchell không có mặt ở đó.

Các cán bộ nhà tù từng điều tra Mitchell vì nghi ngờ bà ta có mối quan hệ với Sweat tuy nhưng không có bất cứ bằng chứng nào. Trước tòa, Mitchell khẳng định không hề hỗ trợ tội phạm.

Kẻ vượt ngục táo tợn ở Mỹ bị cảnh sát tiêu diệt - Ảnh 1.

Nhà tù Clinton Correctional Facility tại Dannemora, New York, vào tháng 6/2015. (Ảnh: Abcnews).

Kẻ vượt ngục tiết lộ cách lẩn tránh trước 1.600 nhân viên an ninh

Thấy sự xuất hiện của 2 gã lạ mặt trong một căn nhà ở gần nhà tù, người dân đổ xô đến để chất vấn. Nếu Matt tỏ ra sợ hãi thì Sweat lại rất tỉnh táo. Anh ta bình tĩnh thuyết phục người dân rồi nhanh chóng đề nghị Matt đi theo hắn vào rừng.

Ngày 20/6, khi phát hiện trong cabin của mình ở gần Owls Head, New York mất khẩu súng ngắn, bản đồ bị xé rách khỏi tường, ấm cà phê bị di dời đi... ông John Stockwell đã báo nhà chức trách.

Với những chứng cứ quên lại trong cabin như bàn chải, dao cạo, cảnh sát chỉ mất 24 giờ để khoanh vùng được 2 tên vượt ngục.

Kẻ vượt ngục táo tợn ở Mỹ bị cảnh sát tiêu diệt - Ảnh 2.

Ảnh David Sweat (trái) and Richard Matt (phải) của cảnh sát New York. (Ảnh: Abcnews).

Khi bị bắt, Sweat cho biết Matt định bắt ông Jonh Stockwell làm con tin song anh ta đã thuyết phục được không nên làm chuyện đó.


Sau đó, vì quá chán với tính cách sốc nổi của Matt, Sweat đã quyết định bỏ lại anh ta. Sweat biết rằng Matt đã rệu rã mỗi khi uống rượu. Khi cơn tức giận lên đỉnh điểm, anh ta bắt đầu lảm nhảm về việc hại người dân hoặc nhân viên an ninh. Sweat không muốn dính líu đến những chuyện này nên chỉ muốn tẩu thoát êm thấm.

Khi bị Sweat bỏ rơi, Matt tiếp tục hành trình chạy trốn của mình. Ngày 26/6, anh ta nhận ra bản thân đang bị cảnh sát vây quanh tại Owls Head. Tên này đã nhắm bắn vào các đặc vụ đang tuần tra trong rừng với khẩu súng 20 ly. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị bắn, kẻ phạm tội đã ho nên để lộ vị trí của mình cho lực lượng đặc nhiệm tuần tra biên giới.

Do từ chối theo hiệu lệnh, Matt đã bị bắn 3 phát và tử vong tại chỗ.

Trong khi đó, dù là kẻ lên kế hoạch lão luyện, song Sweat cũng mắc sai lầm. Sau khi bỏ Matt, hắn di chuyển hàng đêm, tránh mặt người dân và cạo râu để không bị lộ.

Vì có những lúc bồn chồn lo lắng, Sweat quyết định đi lại vào ban ngày và bị một trung sĩ cảnh sát nhìn thấy.

Sau khi đuổi theo Sweat đến đồng cỏ linh lăng, trung sĩ Jay Cook đã bắn trúng hai phát vào hắn. Sweat cố gắng chạy sau phát đạn đầu tiên, nhưng viên đạn thứ hai khiến anh ngã xuống đất và nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ, khép lại quá trình trốn chạy mệt mỏi.

Nằm trong bệnh viện tại Albany để điều trị vết thương, Sweat đã khai với cảnh sát quá trình vượt ngục Clinton Correctional Facility như thế nào, cách chúng lẩn tránh trước 1.600 nhân viên an ninh từ 11 cơ quan khác nhau trên khắp đất nước trong chiến dịch truy tìm. Sweat đã đổ toàn bộ tội lỗi cho Richard Matt là kẻ đứng sau kế hoạch vượt ngục khiến cảnh sát phải mở chiến dịch tìm kiếm trong suốt 3 tuần sau đó.

Đang tạm trú, cha mẹ có được đăng ký khai sinh cho con ở Hà Nội không?Đang tạm trú, cha mẹ có được đăng ký khai sinh cho con ở Hà Nội không? Một học sinh bị vạ oan trong vụ cô giáo và nam sinh lớp 10: Bị bêu xấu trên mạng cần phải làm gì?Một học sinh bị vạ oan trong vụ cô giáo và nam sinh lớp 10: Bị bêu xấu trên mạng cần phải làm gì? Vụ chồng tố vợ giáo viên ở Bình Thuận: Mẹ nam sinh bị mạo danh kêu oanVụ chồng tố vợ giáo viên ở Bình Thuận: Mẹ nam sinh bị mạo danh kêu oan
chọn
Chung cư Hà Nội đã cắt sốt
Theo lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc, khi mọi người xếp hàng để mua BĐS thì có nghĩa thị trường đang FOMO. Dự báo 3-6 tháng tới, khi lãi suất điều chỉnh tăng để giải quyết vấn đề tỷ giá, nhu cầu mua trên thị trường sẽ giảm.