Kinh nghiệm chụp ảnh, 'check-in sang chảnh' tại Bali của 9X Hà thành

Bali được coi là biểu tượng du lịch của Indonesia. Nơi đây nổi tiếng trên thế giới với những bãi biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài và những khách sạn sang trọng.

Yến Trần (SN 1993) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chụp ảnh và du lịch là hai niềm đam mê lớn của cô gái này, chính vì vậy cô nàng luôn đầu tư càng trong mỗi chuyến đi trải nghiệm tới vùng đất mới.

Chia sẻ về chuyến du lịch Bali, Yến Trần cho biết: "Tuổi còn trẻ, sức còn khỏe nên tranh thủ mà đi. Mình đến với Bali qua bức hình tuyệt đẹp trên các trang mạng xã hội, nhìn thôi đã không thể cưỡng lại được sức hút của nó nên là mình quyết tâm lập nhóm lên kế hoạch đi trải nghiệm.

Với cảm nhận của mình thì Bali rất tuyệt vời. Bali được tạo hoá ban cho thiên nhiên đẹp và phong phú, phù hợp cho những ai yêu và thích khám phá thiên nhiên. Người dân Bali thân thiện và có ý thức cao về việc bảo vệ môi trường".

Kinh nghiệm du lịch Bali của Yến Trần

Vé máy bay

Yến Trần cho biết: "Mình bay từ Hà Nội nên sẽ phải quá cảnh tại một điểm để bay tiếp. Mình chon hãng AirAsia và điểm dừng chân là Malaysia. Tùy thời điểm bay và hãng hàng không mà vé có giá khác nhau. Các bạn nên lưu ý về thời gian quá cảnh giữa 2 điểm:

- Nếu bạn đặt nối chuyến thì tầm 2 giờ đồng hồ là được.

- Trường hợp đặt tách chuyến như mình thì nên đặt cách nhau tầm 3-4 giờ vì sân bay quốc tế Kuala Lumpur rất rộng, với ai chưa quen sẽ rất mất thời gian di chuyển, chưa kể chuyến bay còn bị delay. Nên nếu đặt thời gian gần thì sẽ rất dễ bị lỡ chuyến bay. Ngoài ra sân bay Kuala Lumpur của Malaysia có rất nhiều thứ để các bạn trải nghiệm và khám phá như mua sắm, chụp ảnh...

Một điều cần lưu ý nữa chính là các bạn sẽ phải tự "check in" online cho chuyến tiếp theo và máy thì rất hay bị lỗi. Nhóm mình có 10 người chia nhau ra mà còn phải làm đi làm lại".

Di chuyển ở Bali

Yến Trần chia sẻ: "Nhóm mình chọn cách thuê xe ô tô cho cả chuyến đi vì thời tiết ở đây nắng nóng, các điểm tham quan đa số cách xa nhau. Các bạn có thể thuê xe máy nếu tay lái cứng, muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm cảm giác đi xe máy ở đây. 

Bác tài xế của bọn mình rất thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng thực sự. Chuyến đi nhờ có bác mà cảm giác an tâm như một người bạn đi cùng.

Đổi tiền và mua sim

- Mọi người hãy đổi sẵn tiền đô Mỹ ở Việt Nam, rồi mang sang Bali mới đổi tiền Indonesia vì như thế tỉ giá sẽ tốt nhất. Bạn có thể nhờ tài xế chở đi đổi tiền vì họ là dân ở đây và làm dịch vụ du lịch, nên họ sẽ biết chỗ nào uy tín và giá tốt. Tránh vào các cửa hàng nhỏ.

- Nếu đặt qua Klook thì lưu ý khi bạn bị delay chuyến bay nhớ báo lại với họ vì Klook chỉ đợi bạn khoảng 1 tiếng ở sân bay.

Trang phục

Yến Trần chia sẻ: " Trang phục là 1 trong yếu tố rất quan trọng để tạo nên những bức ảnh đẹp, do đó các bạn nên nghiên cứu trước các điểm sẽ đi để có những bộ trang phục phù hợp nhất. Cảnh Bali thì quá nhiều góc chụp nên là các bạn nhớ mang khoảng 3 - 4 bộ trang phục để tiện thay. Cũng đừng quên mang kính mát để chống nắng và 2-3 bộ quàn áo bơi nếu có đi thác, đi biển hoặc chụp ảnh ở hồ bơi.

Ngoài ra hãy chuẩn bị cho mình một chiếc khăn màu rực rỡ vừa đắp trên máy bay không bị lạnh, đi ngoài nắng có thể choàng không bị nắng, khi cần là nó sẽ thành phụ kiện chụp ảnh rất hữu ích".

Các vật dụng khác

Yến Trần cho biết, "Ở Bali ổ cắm sạc là ổ chân tròn, nên mọi người hãy mang ổ chuyển đổi theo vì một số khách sạn sẽ không có sẵn. 

- Kem chống nắng: Không thể thiếu vì sẽ phải phơi nắng từ sáng đến tối nên sẽ rất hại da do tia UV.

- Thuốc chống say xe: Nên mang theo thuốc vì đường ở đây đi khá xa và nhiều điểm đường khá là xấu"

Ẩm thực

Yến Trần chia sẻ: "Cá nhân mình thấy đồ ăn ở đây rất ngon, ngày nào cũng ăn no căng, có một số món giống món của Việt Nam nhưng nó chế biến hơi mặn và cay. 

Một số quán và loại mì mà nhóm mình ăn thấy ngon: Món ăn ở nhà hàng Nhật Ominia, món ăn ở nhà hàng Oneeighty. 

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Bali của Yến Trần

Ngày 1: Bay từ Hà Nội - sân bay Kuala Lumpur của Malaysia  - Bali. Ngày đầu tiên đa số dành thời gian để bay. Chuyến bay hạ cánh lúc 22h40 nhưng do bị delay nên gần 24 giờ nhóm mình mới tới nơi và được anh tài xế Budi đón đưa về khách sạn ở Ubub, đi mất 1,5 giờ đồng hồ. Vì giờ khá muộn nên anh tài xế Budi sau khi đón bọn mình sân bay phải ngủ lại ở đây để kịp đưa cả đoàn đi ngày hôm sau. 

Ngày 2: Đền thiêng Pura Lempuyang Luhur (nơi có cổng trời nổi tiếng) - đi cung điện nước Tirta Gangga - đi cung điện nước Taman Ujung.

Về khách sạn lúc đêm, nghỉ ngơi được tầm 3 tiếng. Đến 6h là nhóm mình bắt đầu khởi hành đi tham quan điểm đầu tiên là đền thiêng Pura Lempuyang Luhur

Đi mất 1,5 giờ đồng hồ mới đến nơi, mua vé và thuê khăn sarong lên tới nơi xếp hàng là 8h. Nhóm mình fai xếp hàng 2 tiếng mới đến lượt. 

Tranh thủ lúc này nếu đoàn đi đông có thể thay nhau ra chụp các điểm xung quanh đó rồi lại nhập lại đoàn để tiết kiệm thời gian sau đó. Ở đây đẹp nhất chính là ngọn núi phía sau cổng trời nên sau khi chụp trên xong trên đường mình đi xuống có điểm chụp nào các bạn có thể vào chụp. 

Giá vé và thuê sarong: 20 IDR/1 người.

Nhóm mình ăn trưa tại quán gần ngay cạnh Tira Gangga, quán có món cơm sườn khá ngon, gọi một suất hai phần cơm hai người ăn. Giá 160 IDR/2 người. Ngoài ra ở đây cũng có nhiều món khác ăn khá ngon.

- Tira Gangga: Vé vào cổng 40 IDR/người. Nhóm mình đến đây tầm 14h30 khá đông nên mình chụp với cá rất ít, nhưng đi sâu trong cảnh xanh mướt lên ảnh rất đẹp.

- Taman Ujung: Đây là nơi có kiến trúc như cổ Hy Lạp, điểm này mình thấy không nhiều bạn đi. Cảnh thì chỉ có một vài góc chụp, tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ có bức hình "xuất thần". Giá vé: 50 IDR/1 người.

Ngày 3: Uma Pakel Swing - Pura Tirta Empul - Omina Club

- Xích đu: Lúc đầu lên lịch trình, bọn mình định đi Telagagang Rice nhưng do sợ hết mùa lúa, cảnh bên dưới không còn đẹp nên sau khi tìm hiểu thì đã chọn Uma Pakel và cảm thấy rất ưng ý. Ở đây không quá đông nên không phải xếp hàng, nhân viên biết góc chụp và rất nhiệt tình. 

Lưu ý: Bạn nào lỡ không chuẩn bị váy tà dài thì có thể đến đây thuê, chiếc váy với tà áo dài bay bay sẽ giúp bạn có bức ảnh đẹp. Giá 200 IDR/váy. (Bạn sẽ được họ chăm sóc từng chút một để có bức hình đẹp nhất)

Giá vé xích đu: 200 IDR/người, bạn được chơi tất cả các loại xích đu, tổ chim... 

- Pura Tirta Empul: Đền tắm nước linh thiêng với giá vào cửa là 30 nghìn IDR/người (gồm khăn sarong khô). Nếu bạn muốn tắm nước linh thiêng, phải vào thuê tủ đồ 15 nghìn IDR và sarong nước 10 nghìn IDR.

- Omina Club: Ăn trưa xong bọn mình chạy thẳng từ Ubud về Omina. Mất 2,5 giờ đồng hồ đến nơi, mọi người nhớ mang theo hộ chiếu, vào đây họ kiểm tra rất kĩ vì để đảm bảo an ninh. 

Giá vé vào cổng khoảng  200 IDR/người (giá sẽ được vào và chụp ảnh với hồ bơi. Bọn mình vào đây ăn tối nhà hàng Nhật, chi phí khoảng 500 IDR/người).

Về bữa tối: Đồ ăn đây rất rất ngon, âm nhạc rất hay, nhóm mình ăn tối và chơi đến 20h trở về khách sạn nhận phòng.

Ngày 4: Đảo Nusa: Bãi biển Dimond- Tree House - bãi biển Kerlingking - bãi biển Broken -  Angel's Billabong.

Nhóm mình mua tour của Yoyo đi cả các điểm trên phía đông và Tây của đảo. Do có 1 sự cố bị mất ví tiền nên nhóm không kịp đi hết các điểm này.

- Bãi biển Dimond: Các bạn nên đi sáng vì chiều tới đây chụp ảnh sẽ bị ngược sáng, ở đây có xích đu rất đẹp. Giá xích đu 100 IDR/gười, xích đu tổ chim 60 IDR/người.

Ngày 5: Khu nghỉ dưỡng The Edge - One Eighty  - bãi biển Seminyak 

- One Eighty: Sáng 9h nhóm mình khởi hành đi đến đây. Ở đây có 2 lựa chọn là giá 450 IDR/người hoặc 650 IDR/người. Bao gồm bể bơi là 100 IDR, số tiền còn lại là để gọi đồ ăn. Thời gian ở đây 4 giờ hoặc 6 giờ tuỳ gói. Ở đây cảnh thiên nhiên rất đẹp. Đồ ăn và đồ uống rất ngon. Các bạn nên đi sớm nếu muốn chụp ảnh không bị đông người, tầm 15h chiều trở ra, sẽ có rất nhiều người tới.

- Seminyak: Bãi biển đây rất đẹp, nhóm mình ngồi quán La Pancha. Các bạn có thể dạo quanh khu vực vì ở đây có rất nhiều điểm và quán đẹp để chụp ảnh.

 Tầm 19h tối bọn mình rời khỏi đây đi về trung tâm Kuta ăn tối. Cả nhóm vào quán Warung Bambu Rindang - Bamboo house restaurant- quán ăn hải sản. Ở đây đồ ăn tươi ngon và chế biến hợp khẩu vị. Giá tầm 150 IDR - 200 IDR/người. Đây là quán do anh tài xế Budi giới thiệu.

Ngày 6: Tanah Lot

Ngày này bọn mình dành thời gian nghỉ ngơi và chụp ảnh khách sạn đến 12h trưa thì trả phòng, đi ăn trưa và đi đền Tanah Lot. 

Sau đó bọn mình đi ăn và ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay đêm về Hà Nội.

Ngày 7: Bay về Hà Nội kết thúc chuyến du lịch Bali

Kinh nghiệm chụp hình và chỉnh ảnh của Yến Trần: 

Yến Trần chia sẻ: "Tất cả ảnh của mình đều được chụp cam thường điện thoại iPhone XS Max  vì nó sẽ sắc nét cho ảnh và sau đó về mới chỉnh ứng dụng theo ý mình muốn sẽ đẹp hơn. Hình ảnh sẽ trở nên lung linh khi bạn chọn được góc chụp chuẩn và biết cách chỉnh màu.

- Chụp ảnh: Các bạn tạo dáng cho thật tự nhiên và sau đó chọn góc rồi bấm máy liên tục để bắt kịp mọi hành động, sau đó lựa được tấm ảnh ưng ý.

- Chỉnh ảnh: Mình sử dụng 1 số ứng dụng sau: 

Lightroom: Đây là ứng dụng chỉnh màu chính mà mình dùng. Ứng dụng này không có màu sẵn như các ứng dụng khác mà thay vào đó, bạn có thể tự tạo màu cho riêng mình thông qua phần "Color Mix". 

 VSCO: Ứng dụng này thì có khá nhiều màu săn cho các bạn chọn lựa và tuỳ chỉnh thêm độ sắc nét và độ sáng, nó dễ hơn với Lightroom.

Snapseed: Giúp bức ảnh căng nét hơn, góc cân bằng, chỉnh sáng tối, độ sắc nét từng khu vực thông qua "Selective". 

Picsart: Ứng dụng này mình chuyên dùng để xoá người.

Beauty Plus: Ứng này mình dùng để chỉnh người.

Foodie: Ứng dụng này dùng khi chụp ảnh đồ ăn cho màu hấp dẫn".

Yến Trần cho biết, chi phí của mỗi người trong nhóm dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Néu muốn có chi phí rẻ hơn thì phải chủ động đặt vé máy bay giá rẻ đợt khuyến mãi và đặt phòng khách sạn từ sớm.