![]() |
| Những dòng chữ nguệch ngoạc của Leon kể về mong ước có được con gấu bông khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Daily Mail |
Leon Ashworth, 10 tuổi, thích chú gấu trúc bằng bông 'Lovable Huggable Panda' cuối cùng trên kệ cửa hàng Asda ở ngoại ô Hunt's Cross trong khi đi mua sắm với mẹ, bà Debbie.
Tuy nhiên, người mẹ làm nghề y tá, 35 tuổi, lại không có đủ 15 bảng Anh để mua con gấu bông ấy cho Leon ngay lúc đó.
Cậu bé quyết định tìm một hộp bìa cứng, đặt gấu trúc vào bên trong và để lại lời nhắn: “"Mẹ cháu không có đủ tiền để mua cháu con gấu trúc ngay lúc này, nhưng mẹ sẽ mua vào dịp sinh nhật cháu vào hôm 15/6 tới. Làm ơn đừng mua nó bởi cháu sẽ khóc vì điều ấy. Chủ nhân tương lai của chú gấu xin cảm ơn mọi người. Tên của nó là Pandy”.
Khi David Bateman và các đồng nghiệp tại Asda phát hiện ra lời nhắn trên tấm bìa, họ quyết định mua con gấu bông cho Leon và chia sẻ bài viết lên Facebook để mọi người cùng tìm ra danh tính cậu bé.
Mẹ của Leon sau đó phát hiện ra bài đăng và liên lạc với cửa hàng. Cô rất cảm kích trước hành động của các nhân viên.
![]() |
| Các nhân viên cửa hàng quyết định tặng Leon chú gấu trúc. Ảnh: Daily Mail |
Chia sẻ với báo chí sau khi con trai được tặng đồ chơi mới, cô Ashworth nói: "Leon thấy con gấu trúc này và có vẻ rất thích nó. Thằng bé nói ‘Mẹ ơi, con có thể có chú gấu trúc này được không?'"
"Tôi giải thích với cháu rằng mình không có đủ tiền và phải đợi tới ngày lĩnh lương. Vì vậy, tôi đã nói với Leon rằng chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau khi tôi có tiền và miễn là con là một cậu bé ngoan”, Ashworth kể.
Theo cô, con trai nói không muốn ai mua mất con gấu này nên đã tìm hộp bìa cứng, lấy bút chì để viết lời nhắn trên hộp. Sau đó, Leon đặt gấu trúc vào hộp và đặt lên kệ.
“Tôi không thực sự nhìn thấy những gì thằng bé viết vào thời điểm đó. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó mà cho rằng sẽ có người lấy con gấu ra khỏi hộp và bán nó”.
Vài ngày sau, khi xem Facebook, cô Ashworth mới biết con trai mình đã để lại lời nhắn như vậy bởi cậu bé rất thích con gấu bông.
Nhân viên cửa hàng Kelly McEvatt, người đã tặng gấu trúc cho Leon vào tuần trước, chia sẻ: "Ngay khi tôi tặng gấu bông cho Leon, khuôn mặt em thật rạng rỡ. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất suốt quãng thời gian tôi làm ở đây”.
Ngoài Leon, Ashworth còn có 3 bé khác là Troy, 11 tuổi; con gái Jennifer, 7 tuổi; và Oliver nhưng em qua đời chỉ 4 ngày sau khi sinh.
Hành động tặng gấu bông cho con trai khiến cô Ashworth vô cùng cảm kích. Leon nói với mẹ, em muốn dành tặng số tiền 15 bảng Anh mà mẹ định dùng để mua gấu trúc tặng em cho một tổ chức chuyên hỗ trợ những gia đình mất con sơ sinh.
| Chuyện cảm động về người mẹ ôm thi thể con gái 11 ngày
Một bà mẹ ở Anh đã rất đau khổ khi con gái 3 tuổi đột ngột qua đời và quyết định nằm cạnh thi thể con ... |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.