![]() |
9X nhận ra mình là đồng tính khi cùng lúc quen cả nam lẫn nữ |
Phương Thảo được biết đến trong cộng đồng LGBT với biệt danh Lâm Gia Di, là cô nàng tomboy từng come out hai lần nhưng vẫn chưa được gia đình ủng hộ. Thậm chí, Thảo phải chuyển trường vì mẹ nghĩ con người ở trường cũ khiến 9X có suy nghĩ lệch lạc về giới.
![]() |
Châu Thị Phương Thảo nhận ra mình là đồng tính vào năm cấp 3. (Ảnh: NVCC) |
Tuổi thơ của Phương Thảo khác với các bạn nữ cùng trang lứa, bởi thay vì thích búp bê, nấu ăn thì 9X lại hứng thú với siêu nhân, chơi bi. Hơn nữa, nhận thấy sở thích của Thảo, mẹ từng sử dụng siêu nhân để dụ 9X đi tiêm phòng.
“Vì mình còn nhỏ nên người lớn không để ý quá nhiều đến xu hướng tính dục. Họ chỉ nghĩ mình không dịu dàng, điệu đà như những bạn nữ khác. Cộng thêm, ngày học tiểu học nhìn bố mẹ vất vả kiếm tiền, mình đã nung nấu ước mơ trở thành nhà quản trị kinh doanh. Hồi đó, suy nghĩ đơn giản nên mình nghĩ kinh doanh kiếm được nhiều tiền mẹ sẽ bớt vất vả. Cho đến năm lớp 6, bố phát bệnh tim qua đời, gia đình mình lại càng khó khăn. Ước mơ đó lại càng lớn dần, mình muốn thay bố bảo vệ và chăm sóc mẹ. Mặt khác, mình còn nghĩ ngày đó nếu mình có nhiều tiền bố đã không ra đi như vậy.
Những suy nghĩ ngây ngô cứ theo mình đến cuối năm cấp 2, khoảng thời gian bắt đầu xuất hiện mối tình “gà bông” thì bản thân bắt đầu nghi ngờ về xu hướng tính dục. Bởi trong khi bạn bè ai nấy đều rung động với con trai thì mình lại dửng dưng với họ. Sau tất cả những thắc mắc về con người thực sự của bản thân, mình đã "rẽ trái" sau khi có tình cảm với một bạn nữ. Đó là cột mốc đầu tiên của đời mình cũng là lúc bản thân bắt đầu sợ đối mặt với mẹ”.
![]() |
Phương Thảo đã 2 lần come out với mẹ nhưng chưa nhận được sự ủng hộ. (Ảnh: NVCC) |
Sau khi nhận thức rõ bản thân là người đồng tính, Phương Thảo đã lấy hết can đảm cắt đi mái tóc dài. Mặc dù đã đoán trước lần come out này sẽ không thành công nhưng Thảo vẫn thực hiện.
“Mình muốn mẹ biết nhưng không biết phải làm gì. Từ ngày bố mất, mẹ đã gửi tất cả niềm tin và hy vọng vào mình. Mặc dù vậy, mình vẫn cắt đi mái tóc dài. Lúc nhìn thấy mái tóc cũn cỡn, mẹ đã khóc và không nói chuyện với mình mấy ngày liền. Dần dần, mẹ cũng nguôi ngoai. Bốn năm sau, mình đã nghỉ bản thân đủ trưởng thành để mẹ tin tưởng để come out lần 2. Nhưng mình đã lầm, thay vì nhận được sự đồng ý mẹ đã bảo mình xét tuyển ngành sư phạm anh văn tại Sóc Trăng.
Trước đó, mình theo học ngành công nghệ thực phẩm tại Cần thơ. Ngành này thời ấy ở quê rất “hot”, ai nấy đều nói học xong ra trường sẽ không lo thất nghiệp nên mình đã chọn. Mặt khác, trước khi thú nhận với mẹ, mình đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị. Thời điểm ấy, mình về quê thăm mẹ. Trước khi lên Cần Thơ học, mình đã viết 1 bức thư tay dài 3 tờ giấy đôi bao gồm tất cả tâm tư, nguyện vọng và thông tin cần thiết về LGBT. Sau đó, mình gấp gọn và để dưới laptop của mẹ”.
![]() |
Phương Thảo hiện đang là sinh viên trường sư phạm ở Sóc Trăng. (Ảnh: NVCC) |
Mọi bước đệm của Phương Thảo đều không có tác dụng. Bởi ngay sau khi đọc bức thư, mẹ Thảo đã lên Cần Thơ trong đêm để kéo 9X về quê.
“Mình nhớ, mẹ đã rất tức giận và buồn. Bên cạnh đó, mọi người đều nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi bạn bè ở trường. Thậm chí, họ cho rằng đồng tính là bệnh có thể lây lan nên ai nấy đều lời ra tiếng vào. Vì thế, mình buộc phải xét tuyển ngành sư phạm tại Sóc Trăng. Lúc đầu, mình chỉ mong không đỗ để có thể tiếp tục học tập ở trường cũ. Nhưng mình lại đỗ. Chưa bao giờ mình thấy hụt hẫng như vậy.
Đến môi trường sư phạm, mẹ là người vui nhất còn bạn bè đều nghĩ mình nói đùa. Mặt khác, mẹ bắt mình cắt mọi liên lạc với bạn. Dường như mẹ muốn mình xoá đi mọi ký ức cũ để làm lại từ đầu. Mình stress nặng và luôn lủi thủi một mình không muốn tiếp xúc với ai. Hàng ngày, mình cứ “vác xác” đến lớp, hết giờ lại về, cứ thể lặp đi lặp lại mấy tháng liên tục. Thậm chí, mình còn có ý định tự tử nhưng lại nghĩ mẹ sẽ ra sao nên cố vực dậy”.
Tuy nhiên, khác với những bạn nữ, Phương Thảo được thầy cô tại trường sư phạm “ưu ái” không phải mặc áo dài. Sau rào cản từ gia đình và xã hội, thầy cô ở đây dường như là niềm an ủi lớn nhất đối với 9X.
“Xuất hiện ở ngôi trường mới với dáng vẻ tomboy nhưng rất may không ai kỳ thị mình. Bạn bè ai cũng thân thiện còn thầy cô đều hiểu mình. Đi học, mình được tự do mặc đồ ngắn mà không phải diện áo dài. Điều này khiến mình dần thích nghi với môi trường mới. Dù như thế nào, hiện tại mình vẫn đang cố gắng. Sau này khi trở thành một giáo viên, mình sẽ giúp học sinh cũng như bậc phụ huynh hiểu nhiều hơn về LGBT để không ai gặp phải rào cản như mình”.
Cặp đồng tính nam đẹp như sao Hàn: 'Chẳng định quen nhau nhưng rồi lại yêu' | |
Mỹ: Cha ruột giết con trai chỉ vì con là người đồng tính |