Một ngày làm việc của "bông hồng" cảnh sát giao thông Hà Nội
Đại uý Nguyễn Tuyết Mai công tác tại Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Công an thành phố Hà Nội. Cũng giống như bao đồng nghiệp khác, ngoài công việc văn phòng ở đội, Đại uý Mai còn tham gia điều tiết, phân luồng giao thông vào những giờ cao điểm.
Tại chốt trên đường Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội), giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng diễn ra rất căng thẳng do lượng người tham gia giao thông đông, Đại uý Mai phải làm việc rất tập trung mới có thể đảm bảo lưu thông thông suốt.
Để các phương tiện không bị ùn ứ, việc điều tiết giao thông đòi hỏi sự nhanh nhạy quan sát tốt để xử lý tình huống, vì đầu giờ buổi sáng ai cũng vội vã tới trường học, tơi chỗ làm...
Như các đồng nghiệp nam khác, dù trời nắng nóng đỉnh điểm hay mưa rét, Đại uý Mai vẫn phải duy trì nhiệm vụ.
Công việc hằng ngày có đôi chút áp lực nhưng Đại uý Mai vẫn kiên trì làm việc, yêu nghề. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy ngày càng yêu nghề mình làm, mỗi ngày xuống đường là một ngày vui, có những ngày nghỉ cũng cảm thấy nhớ".
Hết giờ cao điểm, kết thúc ca trực điều tiết, phân luồng trên đường phố, Đại uý Mai lại trở về văn phòng đội để tiếp tục công việc.
Công việc hành chính Đại uý Mai ở đội là tiếp công dân, giải quyết thủ tục, xử lý hồ sơ vi phạm...
Việc xử lý hồ sơ cũng khá vất vả do số lượng người vi phạm luật lệ giao thông đông.
Đại uý Mai chia sẻ, dù là việc "bàn giấy" ở văn phòng hay phân luồng giao thông trên đường phố, cô cũng cố gắng hoàn thành tốt.
Cần biết 15:32 | 07/03/2022
Cần biết 17:15 | 04/03/2022
Cần biết 08:19 | 04/03/2022
Cần biết 11:04 | 03/03/2022
Cần biết 10:08 | 02/03/2022
Cần biết 16:48 | 28/02/2022
Tiêu dùng 17:47 | 08/03/2020
Du lịch 16:51 | 07/03/2020