Một ngôi trường vô cùng đặc biệt, bởi không xanh mát bóng cây nhưng lại rực rỡ đủ sắc màu bởi được phủ kín những gốc hồng đua nhau khoe sắc, tỏa hương.
Chúng tôi có dịp đến một ngôi trường vô cùng đặc biệt tọa lạc trên đường Pháo Đài Láng, Hà Nội. Ngôi trường khiến ai một lần đến đây đều muốn được ở lại thật lâu, không chỉ để ngắm vẻ đẹp độc đáo bởi những ô cửa sổ, những bức tường được sơn nhiều màu bắt mắt mà còn bởi nơi đây, mọi ồn ào được lắng đọng, mọi lo toan bộn bề đều dừng lại nơi cánh cổng, để tâm hồn được phiêu diêu, tự tại, được hòa cùng những khóm hồng ngào ngạt hương thơm.
Mặt tiền của trường đẹp ấn tượng với màu sơn rực rỡ cùng hoa hồng nở rộ khoe sắc hương.
Những gốc hồng sai hoa đẹp xiêu lòng người.
Sở dĩ, ngôi trường đặc biệt này được phủ kín hơn 30 gốc hồng cả nội lẫn ngoại dễ khiến những tâm hồn lãng mạn, yêu hoa chợt xao xuyến khi có dịp ghé thăm bởi cô Hội đồng quản trị trường Hoàng Ngọc Mai là người rất yêu thơ và yêu hoa. Cô Ngọc Mai cũng là người dành nhiều thời gian và tâm huyết để biến khoảng không gian sân trường trở thành vườn hồng đẹp ngọt ngào như hiện tại.
Cô Ngọc Mai yêu hoa nên đã tâm huyết trồng hồng ở khoảng trước của sân trường.
Những gốc hồng rực rỡ.
Hoa nở dịu dàng.
Khoảng sân trước là nơi được trồng hồng nhiều nhất với đủ loại như hồng quế, hồng bạch cổ, hồng vân khôi, hồng cổ Sapa và rất nhiều gốc hồng ngoại. Mỗi khi rảnh rỗi, cô Ngọc Mai lại thu xếp công việc để đi rong ruổi khắp nơi tìm mua cho ngôi trường xinh xắn này thêm những gốc hồng.
Các em học sinh ở đây rất thích ngắm vườn hồng của trường. Những giờ tự nhiên và xã hội, các em lại có thêm cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về loài hoa quyến rũ này. Trong những giờ học mỹ thuật, khung cảnh của trường, những gốc hồng, cành hồng sai hoa nở rực rỡ cũng là một trong những nguồn cảm hứng bất tận giúp các em sáng tạo nên những tác phẩm hội họa sinh động đầy ý nghĩa. Từ những khung cửa sổ lớp học cũng có thể nhìn ra sân trường, nhìn ra vườn hồng để ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những cây hồng đang khoe sắc.
Nhờ những nỗ lực, những tâm huyết của cô Ngọc Mai, ngôi trường nhỏ xinh xắn này sẽ trở thành ký ức tuyệt đẹp dành cho bao thế hệ giáo viên và học trò. Sẽ có những người rời xa ngôi trường và sẽ nhớ về hình ảnh ngọt ngào nhất, về sân trường tỏa bóng nắng, về những sắc màu dịu dàng trên tường và đặc biệt, sẽ yêu thương cuộc sống và trân quý thiên nhiên nhiều hơn khi những ngày tuổi thanh xuân của họ được sống trong hương thơm dịu ngọt và lãng mạn của những khóm hồng.
Ngoài công việc chính là một dược sỹ, chị Thu Thanh (Ninh Hiệp, Hà Nội) dành thời gian để chăm sóc gia đình, làm vườn, ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.