Hai vụ đánh bom liều chết tại một khu vực ngoại giao ở trung tâm thủ đô Kabul khiến ít nhất 23 người thiệt mạng (trong đó có một phóng viên ảnh của hãng AFP) và 27 người bị thương.
Phơi nắng, dầm mưa, đứng chông chênh trên những chiếc giàn giáo, không bảo hộ, không bảo hiểm… tai nạn, nguy hiểm rình rập nhưng vì mưu sinh những người thợ xây vẫn bám công trình.
Nhảy lầu, đâm xe, đấm đá… nay gãy tay, mai chảy máu chỉ là những chuyện vặt của nghề cascadeur. Chấp nhận những rủi ro, họ vẫn miệt mài cống hiến và vẫn thường nói với nhau rằng: "Yếu tim thì đừng nhắc tới cascadeur".
Thủng thực quản, tắc đường tiêu hóa, thậm chí đứt động mạch chủ gây nguy hiểm đến tính mạng... là những hiểm nguy mà "nghệ sĩ đường phố" luôn phải đối mặt.
Nhai lưỡi dao lam, nuốt rắn, ăn than, nuốt kiếm… đó là công việc mưu sinh thường ngày của những người hành nghề xiếc dạo mặc cho “tử thần” luôn rình rập trong mỗi đêm diễn.
Hầm chui HC1-02 vừa được thông xe là hạng mục hầm chui cuối cùng trong dự án xây dựng nút giao An Phú. Đây là hạng mục rất quan trọng của dự án, giúp dòng xe từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nhanh chóng đi vào đường Mai Chí Thọ, hướng về hầm Thủ Thiêm, giảm cảnh ùn ứ kéo dài nhiều năm qua.