Theo lời kể của một công an viên, sau khi sát hại mẹ nuôi của mình, Thương đã giữ con mình làm con tin. Lúc đó, bé trai 4 tuổi khóc rất nhiều và rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của bố.
Nói về nạn nhân bị con nuôi sát hại rồi vứt xác xuống giếng ở Hòa Bình, một người hàng xóm cho biết hai vợ chồng bà H. đã xin Thương từ khi 1 tháng tuổi về nuôi.
Lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã bắt được người đàn ông chém mẹ tử vong và giữ con làm con tin chống đối lực lượng chức năng.
Ông Dương Đức Hiếu, Giám đốc Khối xếp hạng và Nghiên cứu, VIS Rating, khuyên doanh nghiệp Việt Nam nên nghiên cứu thị trường quốc tế và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài ngay từ bây giờ để đón đầu dòng vốn khi Trung tâm tài chính quốc tế vận hành.