![]() |
| Smart cùng chiếc Cirrus SR22 trên sân bay Sunshine Coast. Ảnh: ABC News |
Theo ABC News, Smart cùng chiếc Cirrus SR22 hạ cánh xuống sân bay Sunshine Coast ở thị trấn Marcoola, bang Queensland trước 8h sáng 27/8 (giờ địa phương). Trước sự cổ vũ của gia đình, bạn bè và những người ủng hộ, Smart kết thúc chặng cuối của hành trình bằng cách đi qua vòm nước lớn được phun từ xe cứu hoả.
Sau khi hoàn thành hành trình dài 45.000 km trong vòng gần hai tháng, Smart đã thiết lập kỷ lục thế giới mới. Với 18 tuổi, 7 tháng, 21 ngày tuổi, Smart hiện là người trẻ nhất từ trước đến nay thực hiện hành trình này. American Matt Guthmiller đến từ Mỹ là người nắm giữ kỷ lục trước đó khi hoàn thành chuyến đi khi 19 tuổi, 7 tháng, 5 ngày.
"Có một số vấn đề nhưng tôi rất hào hứng khi cuối cùng cũng đã đặt chân xuống nơi bắt đầu 8 tuần trước và kết thúc chuyến đi này", Smart nói.
Cậu cho biết thời tiết và liên lạc với hệ thống kiểm soát không lưu nước ngoài là hai thử thách lớn trong hành trình.
"Ở Thái Bình Dương, tôi đã gặp kiểu thời tiết khá khủng khiếp. Để tìm đường bay quanh Saudi Arabia, tôi đã bay qua vùng thời tiết xấu trong 5 giờ 30 phút và gặp vấn đề với hệ thống kiểm soát không lưu ở Ấn Độ và Malaysia. Có nhiều nơi tôi gặp trục trặc khi bay qua, nhưng đó không phải điều tôi không thể vượt qua", chàng phi công trẻ tuổi kể lại.
Smart cho biết kế hoạch của cậu là trở về nhà, nằm lười trên chiếc giường và gặp gỡ bạn bè. Nói về lời khuyên cho những ai đang muốn đương đầu với thử thách, Smart chỉ nói rằng: "Đừng ngại mơ những giấc mơ lớn khi bạn có mục tiêu để đạt được điều đó".