Mới đây, mẹ bỉm sữa muốn nhập hàng bán Tết để tăng thêm thu nhập nhưng đã không may mắn sau khi chuyển tiền đã nhận được số hàng như… giẻ lau khiến chị vô cùng bức xúc.
Mới đây, chị Thảo Linh đã ôm lô thanh lý quần áo khi xem livestream của một chủ cửa hàng chuyên bán sỉ lẻ thời trang với số lượng lớn. Chị Thảo cho biết, nếu ôm hết lô với 550 chiếc sẽ bán với giá hơn 2 triệu. Các mặt hàng được thỏa thuận là mới 100%.
Vì tin tưởng người bán nên chị Thảo Linh đã vui vẻ giao tiền hàng và thêm 800 nghìn tiền cước xe để nhận lô hàng cũ nát, bụi bặm, hoen ố, cái rách cái chuột gặm. Chị Thảo Linh ngậm ngùi: “Mình nhận hàng mà bị rách bị ố hết áo phải đến 200 chiếc, có cái rách hơn giẻ lau. Mình lấy tiền của con để mua hàng, tin tưởng chị để giờ chị đối xử với mình như thế. Nếu rách chục cái thì mình cũng thôi. Đây 2 bao hàng chị gửi mình nguyên 1 bao bị lỗi như cái giẻ lau mà chị phủi tay như không”.
 |
Facebook người bán hàng được chị Thảo Linh chia sẻ. |
Càng buồn hơn khi chị Thảo Linh phản ánh về hàng bị lỗi, hỏng thì nhận được cách xử lý vô cùng có “tâm” phổ biến của những người bán hàng kém uy tín trên mạng, đó là chặn facebook.
Những dòng chia sẻ của chị Thảo Linh nhận được hàng trăm lượt comment của hội chị em. Hầu hết các mẹ bỉm sữa đều chia buồn với chủ top. Chị Thùy Dương Nguyễn bình luận: “Làm ăn thất đức quá”, chị Minh Nguyệt thốt lên: “Trông còn không bằng quần áo đi từ thiện, cho ăn xin chắc người ta còn không lấy”, bạn Phương Thị nhận xét: “Trời ơi cái này mang đi làm từ thiện người nhận còn chửi chứ đừng nói đem bán, người bán hàng có tâm quá”…
 |
Những dòng tin nhắn chị H. trả lời khi có phản hồi về hàng kém chất lượng của người mua. |
 |
Bài học dành cho chị Thảo Linh khi lần đầu tập tành kinh doanh qua mạng. |
Tuy nhiên, cũng có khá nhiều chị em cho rằng do người mua không tìm hiểu kỹ các mặt hàng mà mình định bán, không chọn lựa nguồn uy tín để nhập hàng và hơn hết, “của rẻ thường là của ôi”. CHị Tiểu My Hàn nhận xét: “Hàng thiết kế chuẩn thì không ai mua, ham hố rẻ chi giờ than, hàng rẻ tức không chất, hàng chất tức không rẻ”, mẹ Dinh Dinh bức xúc: “Bán buôn kiểu lừa đảo thế mà bạn ấy vẫn thanh thản trong tâm được, quá thất đức”. Bạn Thảo Vũ chia buồn với người mua: “Khổ thân bà mẹ bỉm sữa thôi coi như mua được một bài học.
Buôn bán thi lên tìm nơi uy tín mà mua ạ. Mình đã nhìn thấy rất nhiều rồi ra trung tâm viettel nhìn cái đơn hàng hơn 900k bán hàng live stream facebook như giẻ lau. Shop ghi rõ là không được xem hàng trước khi nhận. Đừng tham rẻ tiền, mua mệt với bực mình vào người”…
 |
Những mặt hàng được chị Thảo Linh mua về. |
 |
Hàng cũ lỗi, rách, sờn màu. |
 |
Mọi người nhận xét là nhìn như giẻ lau... |
Những ngày cuối năm đang cận kề, ai cũng lo cơm áo gạo tiền, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa ở nhà thường tìm các nguồn hàng online giá rẻ để kinh doanh kiếm thêm tiền vào dịp Tết. Tuy nhiên, trước khi mua hàng cũng cần đắn đo suy nghĩ và chọn lựa những mặt hàng, chọn lựa người bán hàng uy tín để tránh gặp những bất trắc khi kinh doanh lần đầu.
|
Nghỉ Tết cả thế giới đi du lịch, riêng người Việt ở nhà
Tết đến, trong khi người trẻ vui mừng hân hoan đón tết thì người lớn lại lo lắng, ám ảnh và than vãn vì phải ...
|
|
Hoa hạnh phúc nhập khẩu gây sốt Tết 2018 có gì đặc biệt?
Màu đỏ thắm, có thể chơi lâu từ 25 - 30 ngày nên giống hoa nhập khẩu mới mang tên hạnh phúc được nhiều chị ...
|