Những điều không như mơ giữa ảnh du lịch trên mạng và thực tế

Bali vốn được xem là "thiên đường trong mơ" của rất nhiều người, tuy nhiên bộ ảnh dưới đây lại phần nào cho thấy những nét khác biệt giữa thực tế và ảnh trên mạng.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te

Nằm ở độ cao 1200m, bao quanh bởi những ngọn núi xanh. Được xây dựng vào năm 1633 bởi vị vua của tiểu quốc Mengi, ngôi đền thờ phụng nữ thần Dewi Danu, để cầu mong nữ thần cung cấp nước đầy đủ cho những cánh đồng trong vùng. Nếu những gì bạn nhìn thấy trên mạng là sự vắng lặng, bình yên thì khi đặt chân đến đây bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi nơi đây luôn đông đúc người đến tham quan.

nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Ngôi đền linh thiêng ở Bali là Tanah Lot, cách trung tâm Denpasar khoảng 20km. Đây là một trong bảy ngôi đền nổi tiếng bên bờ biển Bali, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan mỗi năm. Ngôi đền Tanah Lot được xây trên đỉnh của một hòn đá khổng lồ giữa bốn bề biển xanh, sóng vỗ rì rầm và cách bờ biển Pura Tanah Lot bởi một lối đi nhỏ. Nhưng giữa thực tế và hình trên mạng màu nước lại có sự khác nhau đến vậy sao?
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Đền Uluwatu là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bali, nằm tọa lạc trên vách núi gồ ghề ven biển. Được chạm khắc từ đá san hô đen, ngôi đền nằm trên mỏm của vách đá cao 76 m, nhìn ra biển Java. Một nơi hùng vĩ rất phù hợp để ngắm mặt trời lặn trên biển. Và thực tế, lượng người tham gia quá đông nên để có thể check in được một bức ảnh hoàn hảo có lẽ cũng trở nên khá khó khăn.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Ngôi làng Penglipuran truyền thống nằm trong khu vực cao nguyên xung quanh chân núi Kubu, Bangli Regency, cách 45 km từ Denpasar cũng luôn nhộn nhịp người đến tham quan, làm mất đi vẻ đẹp của sự bình yên.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Ngôi đền cổ và linh thiêng nhất Bali là đền Besakih, hay còn gọi là ngôi đền Mẹ (Mother Temple). Điều thú vị là hầu hết các đền ở Bali đều hướng về ngôi đền Mẹ Besakih. Đến đây, bạn sẽ cảm thấy thanh thản trước sự tĩnh lặng của không gian cũng như sự tôn nghiêm của đền thờ này. Nhưng đó là những gì bạn chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh và hình dung, còn hình thực tế lafv cảnh người tham gia đông đúc, mưa và những chiếc ô.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Được mệnh danh là "chốn xanh bình yên" của Bali nhưng những hình ảnh thực tế thì hoàn toàn trái ngược.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Hình ảnh trên mạng khiến bất kỳ ai cũng nghĩ đến những con khỉ có vóc dáng nhỏ, thân thiện và ánh mắt đầy tình cảm. Những bức ảnh khỉ mẹ ôm ấp khỉ con nhiều lần khiến du khách nao lòng. Còn thực tế thì chỉ nhìn thấy cảnh người đông đúc, thêm vào đó là tìm kiếm mãi mới thấy một vài chú khỉ.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Đền Taman Ayun nằm ở làng Mengwi, cách trung tâm đảo khoảng 18km, được mệnh danh là "Ngôi đền trong công viên xanh". Đây là một trong những ngôi đền đẹp nhất với các cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, những tòa tháp uy nghiêm được cây cối phủ xanh và bao quanh bởi một hào nước vững chắc. Thực tế cũng xa rời ảo ảnh khi chỉ nhìn thấy người và người.
nhung dieu khong nhu mo giua anh du lich tren mang va thuc te
Ngay cả đến công viên này cũng vậy, để tìm một chỗ đứng check in quả cũng thật khó khăn.

Trần Đặng Đăng Khoa

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.