Nỗi lòng người mẹ lo sợ con gái yêu đồng tính để trả thù tình

'Sau cuộc chia tay đó thì tôi phát hiện ra con tôi vui vẻ trở lại và đã có người yêu. Người yêu của con tôi oái oăm thay lại là một cô gái...'
noi long nguoi me lo so con gai yeu dong tinh de tra thu tinh Liệu có thực sự tồn tại gen đồng tính?

Tôi đang rất hoang mang về đứa con gái của mình. Trước khi gửi câu hỏi, tôi đã nỗ lực bằng mọi cách nhưng vô vọng với nó.

Bản thân tôi là một giáo viên, có kiến thức và được học trò rất yêu quý. Tôi ly dị chồng cách đây 8 năm và sống một mình nuôi con chứ không xuất giá. Con gái tôi ngoan ngoãn và học hành khá xuất sắc. Vì thế nên khi cháu vừa tốt nghiệp đã có một công ty lớn nhận ngay cháu vào với mức lương cũng khá cao. Cháu có nhan sắc ưa nhìn, tính cách dịu dàng điềm đạm nên rất nhiều đồng nghiệp của tôi muốn nhận cháu làm con dâu. Tuy vậy cháu lại yêu một cậu con trai khác hơn cháu 3 tuổi và cũng là một người giỏi giang. Cậu bạn trai kia cũng đã về nhà tôi chơi, tôi rất có thiện cảm với cậu ta.

noi long nguoi me lo so con gai yeu dong tinh de tra thu tinh
(Ảnh minh họa. Nguồn: Elle).

Nhưng cách đây hơn 1 năm, con gái tôi về nhà ôm lấy tôi mắt sưng húp nói đã chia tay cậu bạn trai kia vì phát hiện ra cậu ta bắt cá hai tay. Tôi an ủi con rằng còn nhiều cơ hội khác tốt hơn, nhưng tôi biết nó vẫn buồn và chờ đợi cậu kia quay lại. Tuy vậy, cậu ta hoàn toàn bặt vô âm tín và sau đó thì nghe thông tin là đi du học. Con tôi bị trầm cảm mất mấy tháng trời không nói không cười gì và tuyên bố sẽ không lấy chồng nữa.

Tôi chỉ thầm nghĩ, ai chia tay cũng ở giai đoạn đau khổ ấy, rồi mọi việc sẽ qua thôi.

Nhưng thật choáng váng, vì sau cuộc chia tay đó thì tôi phát hiện ra con tôi vui vẻ trở lại và đã có người yêu. Người yêu của con tôi oái oăm thay lại là một cô gái, hơn nó 6 tuổi và cũng đang là một trưởng phòng. Tôi sốc và choáng váng, lên facebook thấy có lúc con vẫn nói chuyện nhớ nhung này nọ, tôi có hỏi con là có phải con vẫn còn tình cảm với người bạn trai cũ không thì con tôi gạt đi và nói mẹ chả hiểu gì.

Ban đầu khi tôi chưa nói chuyện thì con tôi giấu nhưng hiện giờ sau khi tôi biết chuyện thì cháu lại thản nhiên hẹn hò đi lại với cô gái kia, mặc cho tôi chửi bới can ngăn làm đủ mọi cách kể cả việc đòi đưa cháu đi chữa trị tâm linh nhưng cháu vẫn bỏ ngoài tai mọi mong muốn của tôi.

Tôi buồn và đau lòng lắm, con tôi nói hiện giờ nó hạnh phúc nhưng tôi không tin là như vậy, tôi nghĩ có lẽ nó yêu cô gái này để trả thù mối tình xưa mà thôi. Vì thế nên tôi hi vọng một ngày nào đó con tôi sẽ tỉnh ra mà ngừng lại mối quan hệ này. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia.

Trả lời:

Chào chị!

Đọc lá thư dài của chị, tôi hiểu rằng hiện giờ chị đang lo lắng hoang mang khi thấy con “bỗng nhiên” yêu một cô gái thay vì một chàng trai khác theo cách nhìn của chị. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy sự lo lắng hay bất cứ hành động gì lúc này đều không có hiệu quả gì bởi thực tế những sự cố gắng của chị để mong con chị đều không giống như chị mong đợi. Vì vậy, chị hãy bình tĩnh bởi bất cứ chuyện gì cũng sẽ đều có cách giải quyết chị ạ.

noi long nguoi me lo so con gai yeu dong tinh de tra thu tinh Song tính và những bí mật ít được tiết lộ
noi long nguoi me lo so con gai yeu dong tinh de tra thu tinh Vì sao người song tính có xu hướng kết hôn với người khác giới

Thực tế, những cô gái đã từng yêu một chàng trai nào đó rồi một ngày cô ấy lại có tình cảm với nữ là điều không hiếm gặp, và chị không phải là trường hợp duy nhất có thắc mắc về điều đó. Nếu như tình cảm của con chị ổn định lâu dài thì con chị có thể là một người song tính nữ. Đó là những người nữ cảm thấy hấp dẫn về mặt tình cảm cảm xúc hay thể chất với cả người nam và người nữ. Con gái chị là ai, yêu ai và yêu như thế nào thì chính bản thân cô ấy sẽ tự quyết định, chúng ta không thể cấm đoán, càng không thể ép buộc.

Nếu con chị là người song tính nữ thì chuyện yêu nam hoặc yêu nữ là điều rất bình thường. Có thể thời điểm trước cô ấy thấy mình có tình cảm sâu sắc với người con trai kia, nhưng hiện tại cô ấy thấy hạnh phúc với người bạn gái thì đó là lựa chọn của chính cô ấy giống như bất kỳ một ai đó lúc yêu người này rồi sau sẽ yêu người khác vậy.

Tôi nghĩ rằng con gái chị đã thực sự trưởng thành để nhận định tình cảm của mình ra sao và cô bé ấy thực sự mong muốn gì. Cô ấy còn tình cảm với người bạn trai cũ hay thực sự đã kết thúc? Có chắc chắn rằng cô bé yêu người con gái này để trả thù tình cảm hay không thì chỉ có con gái chị mới trả lời được điều đó. Chúng ta không thể tự dự đoán được tình cảm của người khác và lại càng không vội vàng kết luận bất cứ điều gì. Với một cô gái thông minh như cô ấy, tôi tin rằng cô bé sẽ biết lựa chọn điều gì là đúng đắn cho mình.

Tôi hiểu rằng mọi việc chị làm cũng đều xuất phát từ tình yêu thương con mình, bất cứ người mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc. Và tôi cũng tin rằng cháu cũng không muốn làm cho mẹ tổn thương bằng thái độ bất hợp tác. Thế nên, cách phản ứng với lựa chọn của con là điều rất quan trọng với một người làm cha, làm mẹ.

Tôi nghĩ rằng hành động của chị như chửi bới can ngăn hay làm đủ mọi cách kể cả việc đòi đưa cháu đi chữa trị tâm linh sẽ không thể thay đổi được tình thế theo ý chị. Điều ấy chỉ làm tổn thương con chị, khiến khoảng cách của hai mẹ còn càng xa nhau. Việc tiếp diễn những hành động liên tục trong một thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của cháu và nguy hiểm hơn có thể dẫn tới căn bệnh trầm cảm. Không ít những trường hợp con tìm đến cái chết chỉ vì áp lực tâm lý từ phía gia đình… Đây là một điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn nó xảy ra.

Không một bà mẹ nào muốn mình và con lại trở nên xa nhau và không hiểu nhau, nhưng để có thể nói chuyện được với con, chị cần phải hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của con, lúc đó chị mới có thể ngồi lại với con mình và chia sẻ cùng cháu.

Để có thể nói chuyện cùng con, trước hết chị nên bình tĩnh lại và không nên có lời nói nặng cũng như yêu cầu cháu đi chữa trị. Việc tìm hiểu các thông tin chính thống về người LGBT mà trong đó là người song tính là hết sức cần thiết. Chị có thể trao đổi với cháu trên phương châm lắng nghe, tôn trọng những cảm xúc, tâm sự của con gái mình. Lựa chọn một thời điểm thích hợp cũng sẽ dễ dàng hơn cho việc chia sẻ.

Nếu còn băn khoăn, chị có thể xem thêm đường link này để tham khảo thêm về cách hỏi chuyện con mình: https://goo.gl/EtZbzC.

Hoặc chị có thể vui lòng tiếp lạc trực tiếp với chúng tôi, các chuyên gia tư vấn, qua số điện thoại 024.3775.9339 để trò chuyện chị nhé.

Chúc chị mọi điều tốt lành!

Vũ Tuyết Anh

Chuyên viên tư vấn Trung tâm CSAGA

Mọi băn khoăn thắc mắc trong lòng liên quan đến LGBT, bạn có thể gửi tâm sự đến chúng tôi để nhận được những tư vấn hữu ích từ các chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm.

Hotline tư vấn LGBT: 024. 37759339

Website: nuyeunu.vn

Chat online với chuyên gia về LGBT: csaga.org.vn

chọn
[Photostory] Tiến độ khu nhà ở 2.300 tỷ của nhóm Seaholdings tại Bến Lức, Long An
Khu nhà ở thương mại cao tầng Điểm Đến Trung Tâm (tên thương mại là Destino Centro) có tổng diện tích hơn 2,1 ha. Do CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Viethouse Group làm chủ đầu tư.