Nông dân Gia Lai đào được đá lạ nghi cổ vật thời tiền sử

Những hòn đá hình dáng giống như lưỡi rìu, có dấu hiệu của sự mài rũa và phát ra những tiếng kêu kỳ lạ như kim loại bị va đập được cho là cổ vật thời tiền sử vừa được tìm thấy ở Gia Lai.

Ngày 7/5, chị Đỗ Thị Thanh Thanh (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, hiện gia đình đang giữ một số hòn đá kỳ lạ nghi là cổ vật từ thời tiền sử.

Trước đó, trong một lần đào hố ở rẫy cà phê của gia đình, chị Thanh phát hiện ra một hòn đá có hình dáng trông như lưỡi rìu.

Từ đó, thỉnh thoảng chị lại nhặt được 1 lưỡi rìu đá tương tự, khi gõ vào thì chúng phát ra những âm thanh như kim loại. Đến nay, gia đình chị đã cất giữ 7 lưỡi rìu bằng đá, trong đó có 4 lưỡi màu trắng đục, 3 lưỡi còn lại màu xám. Tất cả 7 lưỡi rìu đều còn nguyên vẹn và mài nhẵn nhụi, trơn bóng.

nong dan gia lai dao duoc da la nghi co vat thoi tien su
Những hòn đá có hình dạng như chiếc rìu, được tìm thấy tại khu vườn nhà chị Thanh.

Theo chị Thanh, những lưỡi rìu bằng đá này khá giống với những rìu đá thời tiền sử được trưng bày trong các bảo tàng.

Trước đó, ông Nguyễn Thế Vinh (SN 1949), một nông dân ở thôn 6, xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) cũng nhiều lần đào được những cổ vật thời tiền sử.

Vào năm 2006, trong 1 lần thuê máy móc dọn dẹp 1,5ha đất để trồng cà phê, ông Vinh cũng đào được những hòn đá kỳ lạ. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu, ông được các chuyên gia nghiên cứu khảo cổ học cho biết, những mảnh đá mà ông tìm được chính là rìu đá, cuốc đá, đồ trang sức… có niên đại gần 4.000 năm trước.

Từ đó đến nay, ông Vinh đã dày công sưu tầm và hiện sở hữu hơn 2.000 cổ vật thời tiền sử.

chọn
Những lần sang nhượng vốn đằng sau khu đất vàng 6.100 m2 cạnh ngã tư Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh
Năm 2017, Công ty TNHH Nhà đất Bình An được quy hoạch khu đất 0,6 ha trên đường Trần Duy Hưng để xây dự án nhà ở. Theo tìm hiểu của người viết, đằng sau khu đất này là những thương vụ chuyển nhượng vốn chưa từng công bố của một nhóm doanh nghiệp xoay quanh nữ doanh nhân Trịnh Thị Hà.