Dù là tối cuối tuần nhưng các hàng quán ở phố đi bộ Bùi Viện rất vắng vẻ, vỉa hè rộng thênh thang, chủ quán xách ghế ra trước ngồi đếm từng khách một. Thậm chí 2 tiếng trôi qua, vẫn không có ai bước vào...
Mới nhộn nhịp trở lại gần 2 tuần, nay các nhà hàng, quán bar, beerclub trên địa bàn TP HCM, đặc biệt là khu vực phố Tây Bùi Viện ngỡ ngàng và buộc phải ngưng hoạt động trong tình cảnh không còn lựa chọn nào khác của TP HCM, để chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
84 tuổi, bà Hai vẫn ngày ngày chống gậy đi bán vé số khắp khu phố Tây. Cuộc đời của người đàn bà vừa biết tiếng Pháp, lại nói được tiếng Anh không một ngày phẳng lặng.
Tối 20/8, phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP HCM) đã chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách. Trong tối đầu tiên, phố đi bộ này đã "chật cứng" người tham quan.
Theo lãnh đạo Bắc Ninh và Bắc Giang, nhiều công nhân trong các khu công nghiệp lựa chọn đi thuê trọ bất chấp giá NOXH rất rẻ, chỉ dao động 370 - 670 triệu/căn và được nhiều ưu đãi từ ngân hàng.