Tâm sự chua xót của người phụ nữ ‘mắn đẻ’ nhất thế giới: ‘Tôi không có niềm vui kể từ khi sinh ra’

Đến từ Uganda, người phụ nữ “mắn đẻ” nhất thế giới đã trở thành mẹ của 25 đứa con khi mới 23 tuổi. Cuộc đời cô là một chuỗi những bất hạnh vì mẹ đẻ ruồng bỏ, mẹ kế đầu độc anh chị em ruột còn người chồng tệ bạc thì trút lên vai cô toàn bộ gánh nặng gia đình.

Tuổi thơ đầy bất hạnh và căn bệnh hiếm gặp

Mariam Nabatanzi (39 tuổi) đã trở thành mẹ của 44 đứa con khi cô mới 36 tuổi với 3 lần sinh tư, 4 lần sinh ba và 6 lần sinh đôi, tờ Mirror đưa tin..

Tâm sự chua xót của người phụ nữ ‘mắn đẻ’ nhất thế giới: ‘Tôi không có niềm vui kể từ khi sinh ra’ - Ảnh 1.

Mariam – người phụ nữ "mắn đẻ" nhất thế giới kết hôn khi mới 12 tuổi và làm mẹ của 25 đứa trẻ ở tuổi 23. (Ảnh: Alamy Stock).

Đáng buồn thay, chồng cô đã bỏ đi ba năm trước, mọi gánh nặng của gia đình đều đổ dồn lên vai cô.

Mẹ đẻ của Mariam đã bỏ rơi gia đình, gồm bố, cô và 5 người anh chị em chỉ 3 ngày sau khi cô chào đời. Rồi cha cô tái hôn, mẹ kế của cô đã đầu độc 5 đứa trẻ bằng cách nghiền nát thủy tinh và trộn vào thức ăn. Tất cả đều không qua khỏi.

Mariam trốn thoát vì khi đó, cô đang đến thăm một người họ hàng. "Lúc đó tôi mới 7 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu cái chết thực sự có nghĩa là gì. Tôi được người thân kể lại chuyện đã xảy ra", cô nói thêm.

Bi kịch này đã khơi dậy mong muốn của cô về một gia đình đông đúc, mặc dù ban đầu cô chỉ hi vọng có 6 đứa con.

Mariam kết hôn khi mới 12 tuổi với người đàn ông 40 tuổi. Một năm sau, cặp song sinh đầu tiên của vợ chồng cô ra đời.

Tâm sự chua xót của người phụ nữ ‘mắn đẻ’ nhất thế giới: ‘Tôi không có niềm vui kể từ khi sinh ra’ - Ảnh 2.

Người phụ nữ "mắn đẻ" nhất thế giới và những đứa con. (Ảnh: REUTERS).

Cô đã đến gặp bác sĩ – người nói cô có buồng trứng lớn bất thường và khuyên rằng biện pháp tránh thai bằng thuốc có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe. Bởi vậy những đứa trẻ cứ tiếp tục đến với gia đình cô.

Tên người chồng bội bạc trở thành "lời nguyền gia đình"

Những gia đình đông con rất phổ biến ở châu Phi. Trong đó, một phụ nữ ở Uganda sinh trung bình 5,6 trẻ, một trong những tỷ lệ sinh cao nhất châu lục (theo Ngân hàng Thế giới).

Dẫu vậy, ngay cả ở ở Uganda cũng hiếm có gia đình nào đông con như Mariam. Đến năm 23 tuổi, Mariam đã có tới 25 đứa con.

Cô ôm mối tuyệt vọng quay lại gặp bác sĩ nhưng một lần nữa, cô được khuyên nên tiếp tục mang thai vì số lượng trứng tích tụ quá cao.

Ở lần sinh nở cuối cùng, Mariam sinh ra cặp song sinh thứ sáu nhưng không may một trong hai bé đã mất trong quá trình chuyển dạ.

Sau đó, chồng cô – vốn thường xuyên vắng mặt trong thời gian dài – đã bỏ rơi cô. Tên của người đàn ông bội bạc giờ trở thành một lời nguyền của gia đình và Mariam thề bất cứ khi nào nhắc đến anh ta.

Cô tâm sự: "Tôi đã lớn lên trong nước mắt, người đàn ông của tôi thì để lại cho tôi rất nhiều đau khổ. Tôi dành toàn bộ thời gian của mình cho việc chăm sóc con cái và làm việc kiếm tiền".

Và với rất nhiều miệng ăn, Mariam sẽ phải bắt tay làm bất cứ điều gì. Cô đã làm việc như một thợ làm tóc và một người trang trí sự kiện. Bên cạnh đó, Mariam còn thu lượm rồi bán kim loại phế liệu, sản xuất rượu gin và bán thảo dược.

Tâm sự chua xót của người phụ nữ ‘mắn đẻ’ nhất thế giới: ‘Tôi không có niềm vui kể từ khi sinh ra’ - Ảnh 3.

Chỉ có 12 đứa trẻ được ngủ trên một tấm nệm mỏng. (Ảnh: REUTERS).

Cô dùng phần lớn tiền kiếm được để mua thực phẩm nuôi sống gia đình khổng lồ, chăm sóc y tế, quần áo và học phí để đảm bảo bầy con có khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.

Ước mong nhỏ nhoi của người phụ nữ "mắn đẻ" nhất thế giới

Trên một bức tường đầy bụi bẩn trong nhà treo những bức chân dung đáng tự hào của những đứa con đã tốt nghiệp, với kim tuyến vàng quanh cổ.

Ivan Kibuka, đứa con lớn nhất của cô đã phải bỏ học để giúp mẹ nuôi gia đình. "Mẹ đang bị quá tải, công việc đè bẹp bà, chúng tôi giúp đỡ mọi việc có thể như nấu ăn và giặt giũ, nhưng mẹ vẫn phải lo toan toàn bộ gánh nặng cho gia đình. Tôi rất thương mẹ", cô gái 23 tuổi chia sẻ.

Hiện Mariam và tất cả các con đang sống trong 4 căn nhà chật chội xây bằng gạch xi măng và lợp mái tôn sắt gợn sóng. 12 đứa trẻ sẽ ngủ trên giường tầng bằng kim loại lót nệm mỏng ở một căn phòng nhỏ.

  

Trong các phòng khác, những đứa trẻ dùng chung nệm trong khi một số phải ngủ trên sàn đất. Những đứa trẻ lớn sẽ giúp mẹ chăm em và đỡ đần việc nhà.

 Có một tấm gỗ nhỏ trên tường ghi lại danh sách phân chia nhiệm vụ giặt giũ hoặc nấu ăn. Trên đó viết: "Vào thứ bảy, tất cả chúng ta sẽ làm việc cùng nhau".

"Một ngày có thể cần đến 25 kg bột ngô", Mariam cho biết. Hiếm khi nào có cá hoặc thịt.

Từng trải qua một tuổi thơ đầy vất vả, mong muốn lớn nhất của Mariam bây giờ là các con của mình được hạnh phúc. Cô nói: "Tôi bắt đầu đảm nhận trách nhiệm của người lớn ở giai đoạn đầu. Tôi không có niềm vui, tôi nghĩ vậy, kể từ khi tôi sinh ra".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.