'Thanh xuân của tôi… gắn liền với những chuỗi ngày mộng mơ ở Đà Lạt'

“Mỗi người đều có một cách tận hưởng cuộc sống khác nhau, khi mọi người đang mải miết khám phá những chân trời, vùng đất mới…tôi dành trọn thanh xuân của mình ở đây, chính nơi này, mảnh đất có cái tên rất tình “Đà Lạt” - Bùi Lệ Thủy
thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

---

“Mỗi người đều có một cách tận hưởng cuộc sống khác nhau, khi mọi người đang mải miết khám phá những chân trời, vùng đất mới…tôi dành trọn thanh xuân của mình ở đây, chính nơi này, mảnh đất có cái tên rất tình “Đà Lạt”.

Bùi Lệ Thủy – Một cô gái 9x năng động đang sinh sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk. Mặc dù đã từng đến Đà Lạt 2 lần trong một năm nhưng vừa kết thúc chuyến đi này, cô bạn đã lên sẵn kế hoạch cho lần quay trở lại gần nhất vào giữa tháng 7 để tận hưởng những ngày mưa phùn lất phất – thứ đặc trưng của riêng Đà Lạt

---

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

---

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

Có người nói, đến Đà Lạt vào mùa xuân là đẹp nhất, nhưng có một sự thật là Đà Lạt mùa nào thì cũng thế…cũng vẫn đẹp và có những thứ hấp dẫn để dù là người lần đầu đến hay đã tới dăm ba lần vẫn tìm thấy những điều khác biệt.

Cái tiết trời se lạnh, rồi từng hàng thông xanh khẽ đung đưa trong cái nắng màu nhạt, nhữnng bông hoa nhỏ xinh đủ màu sắc rực rỡ đua nhau khoe sắc tạo nên một Đà Lạt rất bình dị và ngọt ngào.

“Chuyến đi này của tôi rất tình cờ và bất ngờ, hoàn toàn không có sẵn trong dự định hay kế hoạch ban đầu. Đơn giản chỉ là khi nhìn thấy những bức hình của một người bạn đăng trên facebook, bỗng nhiên tôi bị chững lại vài giây. Chỉ biết rằng lúc đó, tôi có hẹn với Đà Lạt, không đi dịp này biết đâu lại bỏ lỡ những điều hay. Thế là tôi vội sắp đồ đạc, thức tới tận 12 giờ đêm để kịp đặt chuyến vé sớm nhất và 5 giờ sáng hôm sau tôi bắt đầu chuyến đi của mình”.

Hóa ra tình yêu dành cho một mảnh đất nào đó lại giản đơn đến mức không cần phô trương hay cầu kỳ, cứ bình lặng và nhẹ nhàng như thể “đã hẹn là phải đi”.

Từng đến Đà Lạt vào mùa hoa anh đào, loài hoa đặc trưng của xứ này. Thân cây thì giống cây đào, cây mận ở miền Bắc. Còn hoa thì lại có năm cánh giống hoa mai, thường xuất hiện rất nhiều ở đường Lê Đại Hành ngay trung tâm thành phố, ven bờ Hồ Xuân Hương, dọc theo các trục đường Hùng Vương, Phó Đức Chính…

///

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

///

Rồi cả những ngày Đà Lạt chìm trong cái lạnh của mùa đông cũng khiến Lệ Thủy cảm thấy thích, thấy yêu. “Màu xanh của trời, của cỏ cây hoa lá như những thước phim quay chậm trên màn ảnh nhỏ hiện ngay ra trước mắt cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thư thái. Nói chung tôi thích mọi thứ ở Đà Lạt nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí hậu và phong cảnh nơi đây”.

///

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

---

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

Đối với những người mới đến Đà Lạt thường sẽ có xu hướng lựa chọn điểm du lịch nổi tiếng như Hồ Xuân Hương, Thung lũng tình yêu, …nhưng vì đã từng đến Đà Lạt 2 lần trước đó nên “tôi không dành quá nhiều thời gian để khám phá những địa điểm ở trong thành phố, tôi thích chạy xe lang thang khu vực ngoại ô như đồi Thiên Phúc Đức, Secret Garden, hồ Tuyền Lâm, làng Cù Lần…Cảm nhận và tận hưởng Đà Lạt theo cách riêng của mình”.

Ở Đà Lạt bạn sẽ chẳng tìm thấy một cột đèn xanh đèn đỏ nào ở các giao lộ trong trung tâm phố. Xe cộ vẫn tấp nập lướt qua nhau một cách nhịp nhàng. Nói thì tưởng chừng “hoang đường” nhưng đó là sự thật vì Đà Lạt nhiều dốc, dừng đèn đỏ lưng chừng dốc thì khó cho các phương tiện. Thế đấy, Đà Lạt ấm áp trong từng cái nhỏ bé, xinh xinh như vậy.

///

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

///

Người Đà Lạt rất hiền lành, chất phác nên nếu muốn tìm một quán ăn ngon, một vài địa điểm đẹp thì cứ mạnh dạn trò chuyện, hỏi han. “Cất nhẹm” đi sự ngại ngùng và băn khoăn, mở lòng mình ra, bạn sẽ thấy những điều ở mảnh đất này đôi khi chỉ đơn giản là nụ cười trìu mến hay cái bắt tay nồng ấm của những người xa lạ dành cho nhau”.

///

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

---

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

Đà Lạt không ồn ào, cũng chẳng xô bồ hay náo nhiệt như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Đà Lạt “chiêu đãi” tâm hồn lữ khách phương xa chính bởi sự e ấp, duyên dáng đến bình yên.

Và đến Đà Lạt dù với tâm thế của một người đi để trải nghiệm hay check-in thì nơi này cũng đủ sức mê hoặc bạn, bằng chứng là chỉ cần giơ máy lên là có ngay ngàn bức ảnh đẹp.

"Thế nên đã đến Đà Lạt hãy luôn nạp đầy pin máy ảnh, điện thoại, lựa chọn những bộ quần áo mà bạn thấy tự tin nhất, căn góc thật đẹp, đứng vào hình là bạn đã có ngay một bức hình làm kỷ niệm cho chuyến đi đáng nhớ của mình rồi".

///

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat

---

thanh xuan cua toi gan lien voi nhung chuoi ngay mong mo o da lat
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.