Top 3 bài phát biểu Tết Trung Thu hay và ý nghĩa nhất 2023

Tết Trung Thu là dịp các gia đình đoàn viên và cũng là dịp để bạn nhỏ được tham gia các lễ hội truyền thống, các đêm hội trăng rằm của riêng mình. Vì thế, hay tham khảo ngay những bài phát biểu Tết Trung Thu hay, ấn tượng sau đây để có thể chuẩn bị thật chu đáo cho Đêm hội Trăng Rằm sắp tới.

Gợi ý 3 bài phát biểu Tết Trung Thu hay và mới nhất

Tết Trung thu là dịp để các cơ quan, đoàn thể, ban ngành,… thể hiện sự quan và bày tỏ tình cảm yêu thương với các em thiếu niên, nhi đồng. Chính vì vậy, sự chỉn chu, cẩn thận trong mỗi bài phát biểu Tết Trung Thu là rất quan trọng, giúp để lại ấn tượng tốt cùng tình cảm sâu đậm trong lòng người tham dự.

Dưới đây là một số bài phát biểu Tết Trung thu của lãnh đạo trường học, thôn, xã, huyện,… Bạn có thể tùy chỉnh nội dung cho phù hợp với sự kiện được tổ chức cũng như người sử dụng.

Bài phát biểu Tết Trung Thu số 1

Thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các bậc phụ huynh, các anh chị phụ trách!

Cùng toàn thể các cháu thiếu nhi yêu quý!

Hôm nay hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung Thu, Ban công tác mặt trận phối hợp với chính quyền thôn …... tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2023 cho các cháu thiếu nhi.

Về dự Tết Trung Thu hôm nay, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính quyền địa phương tôi xin kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể các cháu thiếu nhi luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và tận hưởng một đêm Trung thu đầy ý nghĩa.

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Cùng toàn thể các cháu thiếu nhi thân mến!

Khi những cơn mưa mùa Hạ đã thưa dần, những tiếng ve không còn râm ran trong những vòm lá. Đó cũng là lúc báo hiệu sắp đến ngày Tết Trung Thu của các cháu thiếu nhi. Tất cả các cháu đều cảm thấy vui tươi, phấn khởi và tràn đầy hạnh phúc, vì được cùng nhau vui Tết Trung Thu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh kẹo Trung Thu truyền thống của quê hương.

Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày Rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu của các cháu, các cấp chính quyền, các anh chị phụ trách đã phối hợp với các bậc phụ huynh quan tâm tổ chức cho các cháu vui Tết Trung Thu.

Các cháu yêu quý!

Vui Tết Trung Thu nhưng không quên nhiệm vụ học tập. Trong bức thư bác Hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 Bác đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Chính vì vậy các cháu phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện học tập để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo, cha mẹ và trở thành cháu ngoan Bác hồ.

Việc chăm lo bồi dưỡng, phát triển cho thế hệ tương lai là nhiệm vụ của mọi gia đình, của mọi người và của toàn xã hội, nên hàng năm việc tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu đã trở thành một nội dung không thể thiếu trong Nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch hoạt động của Chính quyền địa phương.

Với tinh thần trên, tôi đề nghị chính quyền, các tổ chức đoàn thể khu dân cư và các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung Thu, để các cháu tự tin, thêm yêu cuộc sống, có ý thức phấn đấu, rèn luyện vươn lên trong học tập, để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác hồ, để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước sau này.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các anh chị phụ trách mạnh khỏe và tiến bộ.

Chúc các cháu thiếu nhi một đêm rằm vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc!

Ảnh: Luật Minh Khuê 

Bài phát biểu Tết Trung Thu số 2

Hôm nay hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung Thu, BGH trường tiểu học ……. phối hợp cùng …… tổ chức vui Tết Trung Thu năm 2023 cho các em thiếu nhi. Về dự Tết Trung Thu hôm nay, thay mặt cho BGH nhà trường và chính quyền địa phương tôi xin kính chúc các vị đại biểu, cùng toàn thể các cháu thiếu nhi luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và tận hưởng một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!

Tết Trung Thu lại về, hương thơm đậm đà của mùi bánh quê hương lan tỏa, đèn ông sao lại có dịp lung linh thắp sáng trong ánh mắt hồn nhiên của các em. Đúng như vậy, Trung Thu trong mắt thiếu nhi thật hồn nhiên trong trẻo, các bé ngây ngô cầm đèn ông sao trên tay, chạy từ đầu đến cuối xóm cùng lũ bạn, trống vang liên hồi, dẫu nghe chẳng ra nhịp điệu, thế nhưng trẻ con cứ thấy tiếng trống vang lên là cười giòn tan, vỗ tay không ngớt.

Các em học sinh Trường tiểu học ……… yêu quý!

Vui Tết Trung Thu nhưng không quên nhiệm vụ học tập. Trong bức thư bác Hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 Bác đã viết rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Chính vì vậy các em phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện học tập để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo, cha mẹ và trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Các em thân yêu, Tết Trung Thu năm nay, mặc dù đã hết sức cố gắng, thế nhưng chắc chắn rằng chúng tôi chưa tổ chức được cho các em một cái Tết Trung Thu thật trang hoàng, đầy đủ, dù vậy đó là tất cả những tấm lòng yêu thương mà thầy cô, PHHS và chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm đã dành cho các em. Thầy mong rằng các em sẽ có một đêm hội trăng rằm thật vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Và tôi mong rằng nhà trường sẽ tiếp tục nhận được thật nhiều và nhiều hơn nữa những tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể của địa phương, của các công ty, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để chúng tôi có được những điều kiện tốt nhất trong việc giáo dục học sinh. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để cùng với quý vị chúng ta có thể cùng nhau chung sức, chung lòng cùng với các cấp chính quyền và các bậc phụ huynh hàng năm tổ chức tốt hơn nữa cho các em luôn có những cái Tết Trung Thu đầm ấm, vui tươi dưới mái trường thân yêu này.

Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội: Vui hội Trăng Rằm của trường tiểu học ………….. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, vị khách quý lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc các bậc cha mẹ học sinh mạnh khoẻ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong việc chăm lo giáo dục các em học sinh.

Chúc các thầy cô giáo bước vào năm học mới với khí thế mới và quyết tâm cao.

Chúc các em học sinh bước vào năm học mới luôn vui khoẻ, chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích cao hơn năm trước.

Tôi xin kính chúc mọi người và mọi nhà có một mùa Trung Thu mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành!

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

Ảnh: POPS Kids

Bài phát biểu Tết Trung Thu số 3

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa quý phụ huynh và các em thiếu nhi yêu quý.

Tôi tên là …… (Chức vụ chính quyền đoàn thể…)

Trung Thu là Tết thiếu nhi, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón chào ngày Tết Trung Thu cho phép tôi được thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, cán bộ, nhân viên nhân dân xã/ thôn …… kính chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh và đặt biệt là các em thiếu nhi thân yêu mạnh khỏe, hạnh phúc và hưởng một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa.

Hôm nay tôi rất vinh dự được đến đây cùng tham dự đêm hội trăng rằm Trung Thu cùng với các em thiếu nhi. Ai lớn lên mà không từng trải qua một khoảng trời thơ ấu, được cùng chúng bạn làm những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân rồi cùng nhau đi rước đèn đêm trăng. Và hôm nay đến đây tham dự với các cháu/ em thiếu nhi tôi như được sống lại khoảng trời thơ ấu đó. Tôi thực sự rất xúc động.

Kính thưa các quý đại biểu, quý phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu nhi yêu quý! Khi những hàng cây trút chiếc lá vàng rơi rụng, khi những ánh nắng cũng giảm đi phần gay gắt và những cơn gió heo may ùa về cũng là dấu hiệu báo mùa Thu đến. Và vào mùa Thu sẽ có ngày dành tặng riêng cho các em thiếu nhi đó là ngày hôm nay - Tết Trung Thu. Ngày mà tất cả các em thiếu nhi sẽ được cùng nhau mặc lên mình bộ quần áo đẹp nhất cùng nhau tụ họp tại nơi đây, trên tay cầm những chiếc đèn ông sao sáng lấp lánh, đầu đội vương miện cùng nhau phá cỗ, rước đèn Trung Thu. Các bạn nhỏ ai ai cũng xinh đẹp, vui tươi.

Và vui hơn nữa khi tôi biết được rằng các em thiếu nhi của thôn/xã …… năm nay có thành tích học tập, rèn luyện rất tốt tiêu biểu như: Em…, ... Tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh đạt giải thưởng nhiều hơn năm trước.

Điều đó cho thấy rằng trong một năm vừa qua các em thiếu nhi đã nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, chăm ngoan, biết nghe lời thầy cô, ông bà, bố mẹ. Đó là một điều rất vui mừng, rất đáng tự hào về các em.

"Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai", các em là chủ nhân tương lai của quê hương đất nước, là những người sẽ góp phần quyết định vào "đưa đất nước ta có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không". Vì vậy, tôi hi vọng rằng trong năm nay, các em thiếu nhi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để thành tích năm sau sẽ tốt hơn năm trước, góp phần làm rạng danh quê hương, thôn xã.

"Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"

Về phía phụ huynh và các cấp chính quyền, tôi mong rằng sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất, môi trường thuận lợi nhất cho các em thiếu nhi vui chơi học tập. Quan tâm, động viên nhiều hơn nữa đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn để các em có một năm học, một mùa Trung Thu vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Một lần nữa, tôi xin trân trọng kính chúc sức khỏe quý đại biểu, quý phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ và có một mùa Trung Thu tràn đầy hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn!

Ảnh: Báo Lao Động

chọn
[Photostory] Dự án vừa khởi công của MIK Group ở khu tây Hà Nội
The Solar Park - giai đoạn 2 của Imperial Smart City do MIK Group làm chủ đầu tư có quy mô hơn 2 ha. Tại đây sẽ xây dựng 5 toà tháp căn hộ cao 35 tầng.