Cha mẹ bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền dịch rất nghèo, không dư dả kinh tế. Năm 2015, đứa con thứ 2 của vợ chồng này cũng đã mất sau khi điều trị tiêu chảy tại 1 phòng khám tư.
Thấy con trai 2 tuổi bị sốt, tiêu chảy... gia đình đã đưa đến 1 phòng khám tư để điều trị. Tại đây, khi đang được bác sĩ truyền dịch khoảng 5 phút, bé trai có dấu hiệu tím tái rồi tử vong.
Truyền dịch chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và tại cơ sở y tế chuyên môn nhưng nhiều người lạm dụng, tự ý truyền dịch khi “mệt”, “không khỏe”.
TS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết việc một số người cứ thấy sốt, mệt mỏi lập tức nghĩ đến truyền nước (truyền dịch) là quan niệm sai lầm.
Trước quy hoạch tầm nhìn 100 năm, một khu dân cư nằm ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, đoạn quanh di tích Gò Đống Thây đã nằm trong quy hoạch và có thể sẽ phải di dời.