Vụ 9X đòi chia tiền phở: Yêu là chuyện 2 người, sao trả tiền chỉ 'gõ đầu' đàn ông?

Khá nhiều ý kiến trái chiều trước câu chuyện anh chàng 9X tại chương trình Bạn muốn hẹn hò đòi chia tiền phở ngay trong buổi gặp đầu tiên. Theo đó, nhiều người cho rằng yêu là chuyện hai người, sao đến lúc tính tiền lại chỉ "gõ đầu" đàn ông?

"Ai trả tiền phở?" - câu hỏi không lời giải thỏa đáng

Khi yêu đương hẹn hò, ai sẽ là người trả tiền là đề tài cũ nhưng chưa bao giờ ngưng độ nóng. Nam chính Đức Cảnh trong tập 495 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" đã tuyên bố với nữ chính Ngân Kỳ rằng: 

"Tiền em kiếm được thì em tiêu, không liên quan gì tới anh. Bây giờ chưa cưới thì kệ em. Em tiêu nhiều thì là chuyện của em, em thiệt. Nếu đi ăn phở với nhau, em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng còn bát kia thì em phải trả vì em đã đi làm rồi!. Đáng lẽ anh chỉ trả tiền một bát rưỡi, hai bát đã là ga lăng rồi".

Khi được Ngân Kỳ hỏi: "Anh phải cho đi thì mới được nhận lại", thì Đức Cảnh đã nói luôn: "Sao em không cho đi trước đi?". 

Vụ 9X đòi chia tiền phở: Yêu là chuyện 2 người, sao trả tiền chỉ gõ đầu đàn ông? - Ảnh 1.

Chân dung chàng trai đòi chia tiền phở ngay buổi hẹn hò đầu tiên. (Ảnh: FBNV).

Sau chương trình đó thì đúng là câu hỏi "Khi bạn hẹn hò đi chơi thì bạn trai hay bạn nữ trả tiền?" vẫn chưa bao giờ có lời giải đáp thoả đáng.

Để có một cái nhìn khách quan, chúng ta thử làm một phép tính nho nhỏ về tình phí của một cặp đôi tối thiểu hiện nay: 

Sáng, trưa ai nấy tự túc, chiều khoảng 15h chàng sẽ ship cho nàng một li trà sữa 40.000 đồng để nàng nạp thêm năng lượng. Tối sau tan làm khoảng 19h, hai người sẽ ăn tối khoảng 200.000 đồng. 

Cuối tuần cả hai cùng cà phê khoảng 100.000 đồng rồi đi xem phim giải trí khoảng 300.000 đồng kèm cả tiền bỏng, nước. 

Như vậy, trung bình một tháng cả hai tiêu tốn khoảng hơn 2 triệu đồng. Đó là tính toán thấp nhất chưa kể đến các khoản quà cáp, ăn nhà hàng hay phát sinh khác. 

Nếu tất cả gánh nặng này chàng trai đều phải gánh, trong khi bạn nữ mặc nhiên được tận hưởng miễn phí thì hai chữ "công bằng" nằm ở đâu trong tình yêu?

Vụ 9X đòi chia tiền phở: Yêu là chuyện 2 người, sao trả tiền chỉ gõ đầu đàn ông? - Ảnh 2.

Cặp đôi tranh cãi kịch liệt về vấn đề "trả tiền phở trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò". (Ảnh chụp màn hình).

Chúng ta nói nhiều về bình đẳng giới nhưng ngay trong cuộc sống thường ngày đã thể hiện rằng không bao giờ có chuyện đó trên đời này. Con gái luôn đóng vai là phía yếu, cần được yêu thương, chăm sóc. Người đàn ông có lo được cho bạn gái từ A đến Z mới gọi là đáng mặt anh tài. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người nhưng khi đứng dậy trả tiền thì chỉ là chuyện của một người đàn ông?

Thật ra, trong một mối quan hệ tình yêu chân thành thì sẽ không bao giờ có chỗ cho phép tính nhân, chia, cộng, trừ. 

Không phải cứ ai trả tiền phần người nấy thì gọi là hay. Không phải cả hai hẹn hò phải mang theo máy tính để chia đôi ngân sách thì gọi là hiện đại. Nếu cả hai đến với nhau về tình cảm thì mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên và mặc nhiên mọi thứ đều được chia sẻ từ suy nghĩ, tâm tư đến cả tiền bạc. 

Làm sao có thể có một phép tính nào rạch ròi ở đây? Chúng ta đã quá sợ hãi với những con số được chia đôi, chia 7/3 hay 6/4 ở các vụ li hôn tại toà án. Tại sao tiền bạc cứ luôn là một rào cản vô hình đứng sừng sững trong những mối quan hệ yêu đương như thế?

Các bạn gái thường cho rằng, đàn ông phải trả tiền để thể hiện sự hào hiệp, phóng khoáng và tình yêu bất diệt. Cộng đồng mạng gần đây hay chia sẻ về câu nói: "Hãy yêu một người đàn ông có 10 đồng chịu chi cho bạn 9 đồng, chứ không phải có 100 đồng chỉ chi cho bạn 1 đồng". 

Nhưng gượng đã, các cô gái của chúng ta sao không tự chi trả cho các nhu cầu của bản thân và hãy tôn trọng người đàn ông của đời mình hơn là việc chờ đợi vào sự chu cấp của họ? Người ấy có thể trả cho bạn một lần, hai lần, thậm chí là mười lần, nhưng đến lần thứ mười một sao có thể chịu nổi sự thiệt thòi phi lý như thế?

Chia sẻ về câu chuyện bát phở, hot food blogger Phan Anh cũng đồng cảm cho rằng, chuyện ai trả khi hẹn hò và bạn gái luôn muốn được người mình yêu chi trả khi còn đi học, sinh viên cũng là chuyện bình thường. Là phụ nữ ai cũng muốn được bảo bọc, chăm sóc.

Nhưng khi trưởng thành, bạn sẽ hiểu rằng, "Anh ơi, hãy để em cùng san sẻ nhé" là câu nói khiến những đấng mày râu cảm thấy ngọt ngào nhất. 

Suy nghĩ của nguời Việt mình thường đàn ông là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền chính mà. Chính vì vậy, mình không bao giờ muốn người đàn ông của mình phải chịu áp lưc ấy. 

Mình luôn tự chủ và làm việc chăm chỉ hết mức để kiếm tiền, dù mỗi lúc mình vất vả, anh ấy và gia đình hai bên đều bảo, làm ít thôi, cứ lo việc cho con cái đi. Nhưng mình nghĩ rằng, áp lưc trong gia đình, trên vai người phụ nữ chính là "vẹn toàn tổ ấm", trên vai người đàn ông là "chèo chống che chở tổ ấm". 

Thế nên, đừng ai há mồm ra kêu hay so bì. Đơn giản chỉ là cùng chia sẻ, vì khi bạn đứng ở vị trí của ngừoi kia, mới hiểu và thông cảm được cho nhau.

Khi hai người đến với nhau bằng tình cảm chân thật và xác định là một mối quan hệ bền vững, lâu dài, chuyện san sẻ trong tài chính là hết sức bình thường. Người ấy trả tiền ăn, bạn có thể trả tiền nước. 

Người ấy trả tiền vé xem phim, bạn có thể trả tiền bỏng, nước. Đó là một sự cân bằng động đem lại sự thoải mái và dễ chịu. Đừng xem thường nó vì đó chính là sự tôn trọng trong cuộc sống hiện đại. Đó cũng chính là chất keo làm mối quan hệ của bạn ngày thêm gắn bó.

Một mối quan hệ lâu dài phải có một nền tảng của sự hài lòng và thoải mái. Con gái xin đừng vô can, vô tâm trước trách nhiệm chi trả nặng nề hay chiếc ví rỗng của người mình yêu. 

Phụ nữ không được phép cho rằng hiển nhiên anh có "trách nhiệm" mà vô tâm kệ anh loay hoay với chiếc ví, rỗng hay không bạn cũng vô can. Thử mạnh dạn đề xuất "hôm nay em nhận lương để em mời anh một bữa ra trò nào!". Ít nhất, người đàn ông của bạn sẽ cảm thấy được tôn trọng và được chia sẻ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.