| Vụ cháy 6 người tử vong: Cả gia đình tử vong do ngạt khói | |
| Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 8 người thương vong | |
| TP HCM: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà trong đêm khiến 6 người tử vong |
![]() |
| Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy Ảnh: Nguyễn Yên. |
Liên quan đến vụ cháy ngôi nhà trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) khiến 8 người thương vong. Sáng 16/12, PV đã đến hiện trường vụ việc, theo ghi nhận lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bên trong nhiều xe máy bị cháy nằm ngổn ngang, thiết bị pha chế cà phê cũng bị “bà hỏa” thiêu rụi.
Clip: Hiện trường vụ cháy khiến 8 người thương vong ở TP HCM. Thực hiện: Nguyễn Yên.
Nạn nhân tử vong được xác định là Trần Anh Thăng (46 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Thị Ngọc Thủy (36 tuổi, quê Hà Nam, vợ ông Thăng), Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi), Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi), Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi, đều là con của vợ chồng ông Thăng) và Phạm Ngọc Thúy Vy (cháu ông Thăng).
Hai nạn nhân bị thương gồm Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi, ngụ TP HCM) và Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi), đều là người phụ quán cà phê của ông Thăng.
Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Phùng Hân (người tham gia chữa cháy) kể lại: “Đang ngủ thì tôi nghe mùi khét, nên chạy ra ngoài xem tình hình, vừa xuống nhà thì cảm thấy nóng rát, nhìn qua ngôi nhà anh Thăng thì lửa bùng cháy mạnh nên hô hoán nhiều người tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà bị khóa trái bên trong, chúng tôi đành bất lực nhìn những người bên trong chết ngạt”.
“Thương nhất là bé Heo Con (bé Kim – con út ông Thăng – PV) chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi, bé sinh vào ngày 22/12/2015, chỉ còn 6 ngày nữa là mừng sinh nhật 1 tuổi của bé, vậy mà…!!”, anh Hân buồn rầu kể lại.
![]() |
| Nhiều xe máy trong nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Nguyễn Yên. |
Theo tìm hiểu của PV, vào tối 15/12, cả nhà anh Thăng cùng đi chụp hình cây thông Noel ở nhà thờ Vườn Xoài (đường Lê Văn Sỹ), đến rạng sáng thì cả gia đình gặp nạn.
Ông Tùng (59 tuổi, ngụ hẻm 453/3) cũng là một nhân chứng vụ cháy nói: “Lửa cháy lớn trong khoảng 30 phút, cháy ngay vị trí cửa quá lớn nên không ai ở tầng trệt thoát thân được. Chúng tôi dù đã dùng bình chữa cháy để phun vào nhưng lửa lớn quá, không dập nổi. Khi lực lượng PCCC thành phố tới hiện trường thì đám cháy được dập tắt nhanh hơn. Vào bên trong mới bàng hoàng phát hiện mọi người tử vong”.
![]() |
| Hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Yên. |
Khi phá cửa vào bên trong, lực lượng cứu hộ đã lần lượt phát hiện 6 người tử vong. Đau lòng nhất là 6 người đều cùng một gia đình, trong đó có 3 trẻ em dưới 7 tuổi, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.
“Cả gia đình sống chan hòa với mọi người nên nhiều người rất yêu mến, mỗi khi đi học về, các con anh Thăng đều qua nhà tôi chơi. Việc vụ cháy cướp đi 6 người trong gia đình anh Thăng khiến chúng tôi bàng hoàng, thương xót”, ông Tùng cho biết thêm.
Như Việt Nam Mới đã đưa đin, khoảng 0h10 ngày 16/12, nhiều người dân phát hiện khói kèm theo lửa bốc lên nghi ngút ở ngôi nhà bên trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ nên hô hoán chữa cháy.
Tuy nhiên, bên trong cửa đã bị khóa trái, nên công tác dập lửa bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 3 đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương dập lửa.
Căn nhà hơn 50m2 gần như bị thiêu rụi hoàn toàn cùng với tài sản là 6 xe gắn máy, 2 xe đạp, tủ lạnh và nhiều vật dụng khác…
Được biết, ngôi nhà trên mở quán cà phê ở tầng trệt, còn tầng trên được cho thuê ở.
| Liên quan đến vụ việc, sáng 16/12, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cùng Chủ tịch UBND quận 3 Võ Quốc Thái đã đến hiện trường vụ cháy quán cà phê Văn khiến 6 người tử vong trong hẻm số 453 Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân. |