Vụ chém 3 người nhà vợ thương vong: 'Giờ ngồi nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi vẫn chưa hết rùng mình'

“Giờ ngồi nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi vẫn chưa hết rùng mình”, anh Ksor Pin nói.
vu an mang khien 4 nguoi thuong vong noi dau xe long cua nguoi o lai
Tại ngôi nhà của các nạn nhân những người thân của vợ chồng ông Kpă Bem khóc ngất bên hai chiếc quan tài. Ảnh: Trang Anh

Sau vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình thương vong xảy ra vào tối 31/10 tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), chúng tôi đã tìm về làng Plêi Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.

Anh Ksor Pin (SN 1988, hàng xóm đối diện gia đình nạn nhân) lắc đầu ngao ngán nhớ lại sự việc, lúc đó vào khoảng 18h gia đình anh đang ăn cơm cùng nhau, bỗng giật mình khi nghe tiếng la hét thất thanh của H’Ria (vợ hung thủ gây ra vụ án mạng).

Ngay lúc đó, gia đình anh gác ngang bữa cơm rồi chạy ra xem sự thể thế nào. Vừa bước ra khỏi nhà, anh Pin đã thấy H’Ria vội vã bế con chạy ra ngoài rồi nói “thằng Hiệp nó giết chết bố mẹ rồi”.

Vẫn còn đang bàng hoàng, chưa nắm bắt được sự việc, anh Pin chạy sang nhà xem thì bắt gặp Hiệp trên tay đang cầm con dao vụt chạy ra khỏi nhà.

Khi đó, đập vào mắt anh Pin là cảnh tượng hãi hùng khi vợ chồng ông Kpă Bem và chị H’Lum nằm bất động trên vũng máu. Ngay sau đó, anh Pin đã hô hoán người dân đến ứng cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

“Giờ ngồi nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi vẫn chưa hết rùng mình”, anh Ksor Pin nói.

vu an mang khien 4 nguoi thuong vong noi dau xe long cua nguoi o lai
Người dân đưa tiễn những nạn nhân xấu số. Ảnh: Trang Anh

Địu con nhỏ trước ngực, chị H’Ria - người phụ nữ mới ở cái tuổi 24, nhưng phải chịu cảnh tang thương khi chỉ trong phút chốc đã mất đi bố mẹ và người chồng đầu ấp tay gối cho biết, lúc đó vào khoảng 18h tối 31/10, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy Kpă Hiệp ngà ngà hơi men trở về nhà.

Bực tức vì chồng không lo tu chí làm ăn mà suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt nên hai vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn.

Chị H’Ria còn cho hay, lúc này, mẹ chị H’Ria là bà Ksor H’Bvech ra bế cháu thì Hiệp có men trong người nên nhất quyết không cho.

Sau đó, H’Lum có nói chen vào một vài câu thì Hiệp đã xuống bếp lấy dao rồi chém liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Thấy con bị chém, ông Kpă Bem và bà H’Bvech chạy đến can ngăn thì Hiệp cứ thế chém tới tấp vào hai người.

Hiệp tiếp tục hướng dao về phía người vợ của mình, khi đó chị H’Ria nhanh chân bế con tháo chạy nên may mắn không chịu cơn mưa dao của người chồng.

Chị H’Ria tâm sự, gia đình chị đông con nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 sào ruộng để canh tác, chính vì thế cuộc sống gia đình rất khó khăn. Mặc dù đã cưới nhau được 2 năm nhưng Hiệp lại tối ngày nhậu nhẹt rồi về đánh đập vợ con.

“Tôi không ngờ chồng tôi lại nhẫn tâm đến như thế. Chỉ trong một khoảnh khắc mà đã ra tay cướp đi sinh mạng của bố mẹ tôi, còn em tôi với vết thương khắp người. Gia đình đã khó khăn, giờ đây lại chồng chất khó khăn tôi không biết phải sống làm sao”, chị H’Ria nức nở nói.

Ông Rơ Châm La Ni, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra đơn vị đã cử người xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị H’Ria gần 5 triệu đồng để lo chi phí mai táng và tiền viện phí.

“Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cử người xuống địa bàn nhằm trấn an dư luận, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương”, vị chủ tịch thông tin.

vu an mang khien 4 nguoi thuong vong noi dau xe long cua nguoi o lai Vụ chém 3 người nhà vợ thương vong: Một nạn nhân qua cơn nguy kịch

Nạn nhân trong vụ án mạng khiến 4 người thương vong ở Gia Lai có một vết gây nứt sọ dài 12cm, cẳng tai trái bị đứt lìa, ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.