Xét xử Châu Việt Cường: Ôm di ảnh con gái vào lòng, người mẹ nạn nhân khóc nức nở

Tại phiên tòa xét xử Châu Việt Cường, rất đông người nhà và bạn bè của cô gái xấu số có mặt. Ngồi trong phiên xét xử, mẹ của nạn nhân đã không kìm được sự đau xót, khóc nức nở khi ôm di ảnh của con gái mình vào lòng.

Sáng ngày 7/3, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ nam ca sỹ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) bị truy tố về tội "Giết người" khi nhét 33 nhánh tỏi vào miệng dẫn đến cái chết cho cô gái trẻ.

Ngoài Châu Việt Cường, tại phiên tòa này, một bị cáo khác là Phạm Đức Thế bị về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xét xử Châu Việt Cường: Ôm di ảnh con gái vào lòng, người mẹ nạn nhân khóc nức nở - Ảnh 1.

Bị cáo Châu Việt Cường (Nguyễn Việt Cường) được áp giải đến tòa án.

Hai bị cáo Nguyễn Việt Cường và Phạm Đức Thế được dẫn giải tới toà vào lúc 8h30'. Cũng có mặt tại toà, mẹ của chị T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội - nạn nhân tử vong khi bị Cường sát hại bằng tỏi), vừa bước tới bên ngoài phòng xét xử đã bật khóc nức nở bên cạnh di ảnh của con gái mình.

Xét xử Châu Việt Cường: Ôm di ảnh con gái vào lòng, người mẹ nạn nhân khóc nức nở - Ảnh 2.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, vào khoảng 0h ngày 5/3/2018, khi đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về tới Hà Nội, Cường đã liên lạc với Phạm Đức Thế để xin ngủ nhờ tại chung cư khu 2,1 Ha (nhà riêng của Thế) ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội và được thế đồng ý.

Sau khi tới nhà của Thế, Cường tiếp tục liên lạc cho bạn mình là ca sỹ Nam Khang (tên thật là Đoàn Quý Nguyên, SN 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) rủ đến nhà Thế chơi.

Trước khi Cường đến, Thế mang 1 gói ma tuý loại Ketamin (do Thế mua và cất từ trước) ra lấy một phần đổ xuống đĩa và chuẩn bị 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng để làm tẩu hút, rồi để trên kệ tivi đợi Cường đến cùng sử dụng. Số ma túy còn lại, Thế gói cất vào trong ví cầm tay. Khi Cường và Nguyên đến, Thế ra đón và đưa vào phòng ngủ để ngồi nói chuyện.

Lúc này, Nguyên điện thoại rủ thêm bạn là Đ.P.A. (SN  1995, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đến chơi cùng.

Tại đây, cả nhóm quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến 7h sáng các đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy lần thứ 3. Sau đó cả hai có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma tuý.

Trong lúc đang bị ảo giác Cường và mọi người tưởng chị H. bị ma nhập nên đã dùng tỏi để đuổi ma. Đến khoảng gần 10h cùng ngày, chị H. ngồi khóc lóc trên đệm ở trong phòng, còn Cường, Thế và P.A. chạy xuống chân cầu thang khu tập thể bốc một vốc tỏi của người dân rồi chạy lên phòng ném tỏi vào người chị H. Tổng cộng Cường đã nhét vào miệng chị H 33 nhánh tỏi dẫn tới cái chết của chị H sau đó.

Phiên tòa đã tạm dừng và tiếp tục xét xử vào 14h chiều nay.

Tòa điều bác sĩ đến phiên xử cụ bà 71 tuổi thuê sát thủ bắn "phi công trẻ"Tòa điều bác sĩ đến phiên xử cụ bà 71 tuổi thuê sát thủ bắn 'phi công trẻ' Ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gáiCa sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy 3 lần trước khi giết cô gái Khởi tố nguyên hiệu trưởng lừa hơn 900 triệu chạy việcKhởi tố nguyên hiệu trưởng lừa hơn 900 triệu chạy việc
chọn
Thị trường Đà Nẵng ảm đạm, doanh nghiệp vẫn muốn chi hơn nghìn tỷ xây tòa condotel 28 tầng ven sông Hàn
Từ quý IV/2024 - quý II/2027, Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên có kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà 28 tầng tại lô đất A1-6 ven sông Hàn, thuộc quận Hải Châu. Toàn dự án sẽ có 236 sản phẩm là căn hộ khách sạn, căn hộ condotel, căn hộ Duplex và căn hộ penhouse.