| G-Dragon không hoãn tour diễn, tình trạng sức khỏe của T.O.P đã khá hơn |
| 'Hồng nhan bạc mệnh' Choi Jin Sil và những vai diễn để đời |
Liên tục nhập viện vì trầm cảm
Trang Naver (Hàn Quốc đưa tin), Choi Joon Hee – con gái thứ hai của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil - đã phải nhập viện điều trị vào sáng ngày 7/8 vừa qua. Cô bé hiện vẫn được theo dõi trong bệnh viện. Theo đó, Joon Hee bị đau đầu và sức khỏe thể chất không tốt, tinh thần rất mệt mỏi. Cô bé muôn được nghỉ ngơi.
|
|
| Nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil và con giá thứ hai Choi Joon Hee. |
Được biết, Choi Joon Hee đã rời nhà từ đêm 4/8 sau trận cãi vã với bà ngoại. Nữ sinh 15 tuổi tới nhà người quen tại tỉnh Kyonggi-do cho đến ngày 7/8. Người này đã đưa Joon Hee tới viện và đang chăm sóc cô. Cách đây 2 tháng, Joon Hee cũng phải nhập viện ở Kang-nam vì trầm cảm. Cô bé được điều trị một tuần trước khi về nhà với bà.
Chỉ một ngày trước khi nhập viện lần thứ hai, Choi Joon Hee đã khiến truyền thông Hàn Quốc dậy sóng khi cô tiết lộ đời tư. Trên mạng xã hội Instagram, con gái cố diễn viên Choi Jin Sil tố bà ngoại thường xuyên bóp cổ, đánh cháu bằng móc quần áo. Cô đã bị hành hạ tinh thần đến trầm cảm và nhiều lần muốn tự tử.
![]() |
| Choi Jin Sil lúc còn sống và hai con. |
Theo trang Soompi, Choi Joon Hee đã xoá bài viết này trên trang cá nhân. Tuy nhiên nhiều người đã đọc được và gửi lời động viên, khích lệ tinh thần cô bé. Hồi cuối tháng 6, nữ sinh 15 tuổi không may mồ côi cả cha lẫn mẹ này từng đăng bức ảnh một phụ nữ treo cổ trên trang cá nhân và cầu cứu. Cô cũng xoá bức ảnh sau đó.
Cháu gái lên mạng cáo buộc bà ngoại bạo hành
Choi Joon Hee chia sẻ, cô quyết định không giấu những thông tin này sau khi bị bà đổ tội lấy trộm cây bút kẻ mắt. “Bà nói tôi là kẻ trộm từ nhỏ và làm tổn thương tôi. Nhà chúng tôi đang là một mớ hỗn độn khi cảnh sát tìm đến. Tôi thấy thật sai lầm nếu chết mà không tiết lộ sự thật. Làm ơn hãy cứu tôi” – Joon Hee viết.
Con gái nữ diễn viên nổi tiếng một thời cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ năm cô học lớp 4 và chuyển đến sống với bà ngoại. Trước đó, cô bé sống cùng một bà cô - người không phải họ hàng ruột thịt nhưng nuôi cô từ nhỏ. Tuy nhiên, bà ngoại cho rằng, người phụ nữ đó muốn được chia tài sản mà Choi Jin Sil để lại sau khi qua đời.
![]() |
| Choi Joon Hee và bà ngoại. |
Nữ sinh trải lòng: “Tôi vùi đầu vào gối để không nghe thấy tiếng bà ngoại và khóc mỗi đêm. Tôi nhớ bà cô nhiều đến mức mang quần áo, kính, nước hoa và tất của bà mặc cho gấu bông để ôm ngủ. Tuy nhiên, bà ngoại nhẫn tâm ném con gấu bông xuống sàn và hét vào mặt tôi. Tôi quá sợ hãi, tự hỏi bà cô và tôi đã làm sai điều gì?”.
Ngoài ra, con gái nữ diễn viên cũng cho biết, cô bị kiểm soát điện thoại, cấm gặp bà cô. Thậm chí, khi phát hiện Joon Hee thích bạn khác giới, bà ngoại còn dùng móc quần áo đánh đập. Khi đi du lịch Bắc Âu cùng anh trai và bà, bà còn nói cô không nên có mặt trên đời: “Bà tiếp tục đánh vào tay tôi. Trên tay phải của tôi vẫn còn vết sẹo”.
![]() |
| Liệu tin bà ngoại bạo hành Choi Joon Hee có phải là sự thật khi bà vẫn lái xe đưa cháu đi học trường quốc tế? |
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc bà ngoại không nuôi dạy cháu gái và cho cô lựa chọn tới Mỹ hoặc về sống với người cô. Nếu chọn bà cô, Joon Hee sẽ không được nhận sinh hoạt phí. Tuy nhiên, cuộc sống tại Mỹ nhiều khó khăn buộc nữ sinh này phải trở về Hàn Quốc. Cô gặp nhiều áp lực hơn khi học trường quốc tế cùng anh trai.
Con gái nữ diễn viên Choi Jin Sil cảm thấy mỗi ngày trôi qua như địa ngục: "Tôi nghĩ thà chết đi còn thoải mái hơn sống thế này. Tôi làm di chúc và cố gắng gây tổn thương bản thân theo mọi cách có thể nghĩ ra. Tôi cắt cổ tay, làm bản thân bị nghẹt bằng vòi hoa sen nhưng đều thất bại. Ít nhất trong tôi vẫn còn chút ý chí muốn sống".
Lộ bằng chứng Joon Hee bắt nạt bạn, hư hỏng, gian dối
Dư luận càng thêm hoang mang khi nhiều nguồn tin cho rằng, Choi Joon Hee đang cố tình lợi dụng dư luận đứng về phía mình. Mọi vấn đề cô chia sẻ có thể đã được phóng đại so với sự thật. Theo đó, Choi Joon Hee từng bị buộc tội bắt nạt bạn cùng lớp. Cô bé tung ảnh bạn lên mạng và chế giễu họ trông "xúc phạm người nhìn".
![]() |
| Cư dân mạng tố Joon Hee từng chế giễu bạn học cùng lớp. |
Nữ sinh 15 tuổi bị cho là luôn cố tình thu hút sự chú ý, thậm chí lợi dụng cái chết của mẹ. Cô dùng "nghệ danh" Choi Jun Sil cho giống tên mẹ Choi Jin Sil để thu hút lượt xem các clip trên mạng. Thậm chí, cô bé đăng tải cả ảnh của người mẹ bạc mệnh lên web dù chương trình cô bé tham gia không hề liên quan tới ngôi sao Choi Jin Sil.
![]() |
| Choi Joon Hee thường xuyên trang điểm, đeo kính áp tròng. |
Trước lời tố cáo bà ngoại không cho tiền mua sách giáo khoa, người hâm mộ cũng cảm thấy nghi ngờ. Chính bà ngoại đã đưa đón Choi Joon Hee theo học trường quốc tế đắt đỏ. Nếu Choi Joon Hee không có tiền mua sách khi thực sự muốn học tập, thì cô bé lấy tiền đâu để chăm chút cho ngoại hình, trang điểm và đeo kính áp tròng?
Hiện tại, cảnh sát quận Seocho, Seoul đã bắt đầu vào cuộc điều tra về cáo buộc bị bà ngoại bạo hành của Choi Joon Hee. Cảnh sát cho biết, họ có nhận được cuộc gọi từ anh trai Joon Hee: “Chúng tôi sẽ hỏi Joon Hee và những người xung quanh về các cáo buộc. Cô bé ở nhà người bạn của gia đình và tâm trạng không ổn định”.
| Choi Jin Sil là minh tinh nổi tiếng Hàn Quốc với những phim như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ánh hồng cuộc sống, Scandal cuối cùng... Nữ nghệ sĩ kết hôn với vận động viên Jo Sung Min năm 2000. Họ có hai con: Hwan Hee ra đời năm 2001 và Joon Hee sinh năm 2003. Năm 2008, Choi Jin Sil tìm đến cái chết. Gần 2 năm sau đó, em trai cô là Choi Jin Young treo cổ. Năm 2013, Jo Sung Min - chồng cũ của Jin Sil - cũng tự tử. |
| ‘Sắc đẹp ngàn cân’: Hay với những ai chưa xem bản Hàn ‘Sắc đẹp ngàn cân’ đang là bộ phim Việt thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Tuy nhiên, với những ... |
| Nước mắt, đắng cay phía sau hào quang showbiz Hàn Đằng sau hào quang showbiz là những giọt nước mắt, mồ hôi và cả tủi nhục của của những thanh niên Hàn mong muốn nổi ... |