Xa quê hương từ năm 1996 đến xứ người sinh sống, người phụ nữ gốc Hà Thành là Đinh Ánh Tuyết (45 tuổi) vừa bận rộn với việc kinh doanh vừa “xây” cho mình ngôi nhà hoa hồng.
Chị Đinh Ánh Tuyết sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm 1996, chị được người thân đón sang Slovakia. Ở nơi đất khách quê người, chị Ánh Tuyết bận rộn với việc kinh doanh của mình. Cuộc sống của chị thêm nhiều ý nghĩa khi mỗi ngày qua đi là một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc, bởi chị không chỉ có công việc, có gia đình mà còn có khu vườn xinh xắn với đủ loại hoa, đặc biệt là hoa hồng điểm tô cho ngôi nhà đẹp như cổ tích.
Gia đình hạnh phúc của chị Ánh Tuyết.
Chị yêu hoa hồng nên từ nhỏ đã mơ ước có một vườn hồng dành riêng cho mình.
“Hồi còn nhỏ, cứ Tết hàng năm, mẹ tôi cùng mấy chị em đi chợ hoa ở phố hàng Lược. Tết không chỉ có hoa đào mà tôi còn ấn tượng với những cô chú bán hoa hồng cành, hoa hồng ngắn để mẹt. Khi ấy tôi đã ước mình có một vườn hồng”, chị Ánh Tuyết nhớ lại.
Khi mới sang, chị Tuyết ở nhà chung cư, đến khoảng 3 năm nay chị chuyển sang ở nhà tư có đất vườn. Mảnh đất rộng gần 500m2 trừ nhà và sân, chị Tuyết để lại 30m để trồng hoa và cây cảnh. Hết chỗ trồng chị trồng cả cổng thuộc đất của thành phố và bên cạnh hàng xóm. Hàng xóm của chị Tuyết cũng rất vui và ủng hộ chị, thậm chí họ còn lật một khoảng gạch ở sân để tạo điều kiện cho chị trồng hồng.
Bụi hồng leo đẹp ngọt ngào trước cổng.
Những gốc hồng sai hoa, nở rực rỡ khoe sắc làm đẹp sân vườn.
Hồng rực rỡ dọc lối đi.
Những người bạn cũng rất yêu khu vườn nhỏ của chị.
Chị Tuyết chia sẻ: “Chồng tôi giúp tôi rất nhiều, tạo điều kiện để vợ thỏa mãn niềm đam mê. Con gái tôi cũng lên mạng tìm đặt những loại hồng mà mẹ thích. Hiện vườn có khoảng 20 loại hoa hồng các màu. Loại nào tôi cũng yêu thích. Tôi cũng rất vui khi có những người bạn cùng sở thích, cùng yêu hoa và chăm hoa. Trong vườn cũng có cây hồng Eden do chị Phương Thảo tặng làm kỷ niệm. Tôi cũng rất thích cây hồng này”.
Khu vườn nhà chị Tuyết trước đây là khu đất gạch vụn và sỏi, thậm chí chòng chị đào đất để trồng, ở dưới còn có cả đá hộc và gạch rất nhiều. Vợ chồng chị đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để cải tạo đất, học hỏi thêm kinh nghiệm từ internet và những người yêu hoa. Chị còn bón vitamin cho hoa hồng hoặc phân gà, bò có bán sẵn ở cửa hàng bán cây giống, giữa tháng 3 chị còn cắt tỉa cành yếu và bón phân cho hoa. Khi thời tiết nắng nóng và khô thì 2 ngày chị tưới 1 lần vào buổi sáng hoặc chiều để tắt nắng.
Chị Tuyết cho biết, thời kỳ cây cho nụ thường bị rệp xanh. Vì thế khi tưới, chị thường dùng vòi phun nước xả cho rệp đi hoặc dùng nước rửa bát pha giấm, tỏi để phun rệp rất hiệu quả.
Ngoài hồng, chị còn trồng nhiều loại hoa khác.
Khu vườn đẹp như mơ.
Cuộc sống mưu sinh xa quê vất vả nhưng khu vườn chính là nơi để chị Tuyết thêm yêu cuộc sống, là nơi để chị gửi những hình ảnh thật đẹp về quê hương, về bên bố mẹ, người thân, bạn bè. Mỗi lần như thế, mẹ của chị cảm thấy rất vui và khoảng cách mẹ con như gần lại.
Khắp lối vào nhà, khoảng sân trước hay ban công đều là những nơi được chị Thanh Xuân (Nhật Bản) tận dụng để trồng hoa.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Khu đô thị trung tâm Phố Cà của Liên danh Hải Vượng - Thắng Lợi Thanh Liêm dự kiến sẽ thi công xây dựng từ tháng 4/2026, chậm nhất cuối 2029 đi vào vận hành.