25 bài thơ báo tường 20/11 đơn giản, ngắn gọn mà ý nghĩa 2022

Thơ và văn chính là những yếu tố quan trọng để cấu thành nên một bài báo tường hoàn chỉnh. Những bài thơ nói về thầy cô và mái trường trong ngày 20/11 được gợi ý sau đây sẽ giúp bạn hoàn thiện một “tác phẩm” vừa đẹp vừa có ý nghĩa.

Gợi ý 20 bài thơ 20/11 báo tường về cô thầy, mái trường hay cho các cấp học

Dù ở cấp học nào thì hoạt động làm báo tường 20/11 trong mỗi mùa Hiến chương Nhà giáo đều rất được coi trọng. Ở mỗi cấp học, yêu cầu về các mẫu báo tường cũng sẽ có sự khác biệt nhất định. 

Nếu các mẫu báo tường cho cấp mầm non và tiểu học đề cao sự đơn giản, ngộ nghĩnh thì các mẫu báo tường ở cấp trung học lại yêu cầu cao hơn về sự cầu kỳ và chỉnh chu. Chính vì vậy, những bài thơ báo tường ở từng cấp học cũng sẽ có sự khác nhau trong cách trình bày. 

Những bài thơ 20/11 nói về thầy cô, về mái trường được gợi ý sau đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng cho chủ đề báo tường của mình thêm hoàn chỉnh và ý nghĩa.

5 bài thơ báo tường 20/11 đơn giản cho mầm non

Cô giáo như mẹ hiền, Nụ hồng tặng cô, Cô giáo của em,… là những bài thơ không thể không nghĩ đến khi làm báo tường trang trí trường mầm non. Với nội dung ý nghĩa, câu từ đơn giản, những bài thơ này sẽ là sự lựa chọn rất phù hợp để trang trí nội dung báo tường của các lớp mầm non. 

Bài thơ số 1: Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo em hiền dịu

Ấm áp như mẹ hiền

Giang vòng tay ôm lấy

Cả lũ học trò xinh

 

Luôn xúm xít bên cô 

Cất vang từng giọng hát

Cô giáo như mẹ hiền

Chúng em mãi yêu cô

 

Hai mươi tháng mười một

Ngày của cô đến rồi

Chúng em xin kính tặng

Đóa hồng ngát hương thơm

(Hiền Thu)

Bài thơ số 2: Nụ hồng tặng cô

Cánh hoa hồng mới nở

Khoe sắc giữa vườn hoa

Dường như vừa thức giấc

Còn e ấp giọt sương

 

Hoa thơm hương dìu dịu

Em nâng niu nhẹ nhàng

Dâng hoa tặng cô giáo 

Ngày nhà giáo Việt Nam

 

Kính chúc cô sức khỏe

Hạnh phúc tràn niềm vui

Luôn xinh tươi trẻ đẹp

Chăm sóc lớp bé ngoan

(Hiền Thu)

Bài thơ số 3: Cô giáo của em

Cô dạy em xếp hàng

Bạn sau nhường bạn trước

Cùng nhau đi đều bước

Ngay ngắn và nghiêm trang.

Rồi cô kể truyện thỏ

Chuyện bác Gấu, truyện Voi

Chuyện nhổ cây củ cải

Cho cả lớp cùng chơi

Chúng em ngồi thành hàng

Học chữ qua hình vẽ

Chữ O hình tròn nhé

Chữ Ô hình cái ô.

Em yêu cô giáo thế

Như yêu mẹ của em

Thầm thì em gọi nhỏ:

“Cô giáo hiền của em”.

(Chu Huy)

Bài thơ số 4: Mẹ và cô

Buổi sáng bé chào mẹ,

Chạy tới ôm cổ cô,

Rồi sà vào lòng mẹ.

Mặt trời mọc rồi lặn

Trên đôi chân lon ton.

Hai chân trời của con

Là mẹ và cô giáo.

(Trần Quốc Toàn)

Bài thơ số 5: Cô giáo của con

Mỗi khi vào lớp

Cô cười thật tươi

Say sưa giảng bài

Giọng cô ấm áp.

Bạn nào hay nghịch

Cô chẳng thích đâu

Bạn nào chăm ngoan,

Cô yêu lắm đấy.

Cần như hạt muối

Đẹp như hoa rừng

Cô giáo của con

Ai mà chẳng quý.

(Hà Quang)

 Ảnh: Thanh Hạ.

5 bài thơ báo tường 20/11 tiểu học ý nghĩa

Tiểu học chính là cấp học đầu tiên mà các bạn học sinh tập làm quen với những con chữ, bắt đầu cho hành trang trí thức đầu đời của mình. Những bài thơ báo tường ngày 20/11 dành cho cấp học sinh tiểu học càng đề cao ý nghĩa và tầm quan trọng của người thầy, người cô khi cố gắng, nắn nót cho lũ học trò nhỏ từng nét chữ đầu tiên. 

Bài thơ số 1: Ươm mầm

Học sinh như những chồi non

Nếu không chăm bẵm chỉ còn cây khô

May mà có các thầy cô

không quản khó nhọc chăm lo cho trồi

Giờ chồi đã lớn khôn rồi

Tình cô trò sẽ trọn đời không quên.

(Vô danh)

Bài thơ số 2: Nghe thầy đọc thơ 

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

(Trần Đăng Khoa)

Bài thơ số 3: Cô giáo em

Mỗi khi giở sách học bài

Em tưởng như thấy có ai bên mình

Động viên, an ủi, tâm tình

Thân thương ấm áp như hình bóng cô

Cô như là nước ven hồ

Lòng em thư thái bên cô dịu dàng

Cô là kho sách kho vàng

Cho em kiến thức mở mang từng ngày

Cô là gương sáng đẹp thay

Em soi vào đó mỗi ngày lớn lên

Ơn cô em nhớ không quên

Yêu cô như thể mẹ hiền của em.

(Phan Thị Thu Trang)

Bài thơ số 4: Em yêu cô giáo

Đời cô gắn với ngôi trường

Cô luôn gắn bó tình thương mặn nồng

Dạy trẻ gần gũi núi sông

Dạy trẻ với cả tấm lòng ước mơ

Dạy em giỏi toán thuộc thơ

Dạy em lễ phép chào cô chào thầy

Cô nâng cây bút cầm tay

Bảo em nắn nót cho ngay thẳng hàng

Lòng cô như mẹ chứa chan

Giúp em chải tóc sửa sang dáng ngồi

Lòng em yêu mẹ suốt đời

Cùng yêu cô giáo rạng ngời tình thương.

(Lê Thị Đại)

Bài thơ số 5: Tặng cô 

Tặng cô bao đóa hoa hồng

Tặng cô với cả hương nồng sắc xuân

Tháng ngày dạy dỗ ân cần

Cho bao thế hệ góp phần dựng xây

Tiếng cô tưởng nhớ mới đây

Xây bao hạnh phúc tràn đầy yêu thương.

(Vô danh)

 Ảnh: Thanh Hạ.

5 bài thơ 20/11 báo tường ngắn gọn cho THCS

Những bài giảng, những lời nhắc nhở của các thầy, cô ở trên bục giảng luôn là ký ức khó phai đối với lứa tuổi học trò. Những bài thơ nói về công ơn dạy dỗ của thầy cô luôn là chủ đề nổi bật được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi làm báo tường 20/11. Dưới đây là một vài gợi ý về những bài thơ báo tường hay cho cấp THCS:

Bài thơ số 1: Nắng ấm sân trường

Nắng ấm sân trường

Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương

Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng

Giờ đang học, mảnh sân vuông lặng vắng

Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng quơ.

 

Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ

Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa

Và cả gió cũng biết mê thơ nữa

Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.

 

Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm

Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít

Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít

Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh

 

Em ngồi yên uống suối mật trong lành

Thời gian như ngừng trôi không bước nữa

Không gian cũng nằm yên không dám cựa

Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng.

 

Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang

Kiêu hãnh khoe trên mình màu nắng ấm

Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng

Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người…

(Nguyễn Liên Châu)

Bài thơ số 2: Ân thầy

Niềm vui lặng lẽ dẫu hao gầy

Chẳng ngại ươm mầm khắp Việt, Tây

Ước muốn chăm bồi bao trẻ dại

Cầu mong giúp đỡ những canh chầy

Chân tình ấp ủ ngàn năm dệt

Thiện ý trau gìn vạn kiếp xây

Nghĩa nặng muôn ngày luôn tỏa sáng

Đời sau nhớ mãi đức ân thầy.

(Yêu Thoáng Qua)

Bài thơ số 3: Ơn thầy

Em cám ơn thầy bài học hôm nay

Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống

Con người sống luôn phải biết hy vọng

Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai

Em phải bước trên những quãng đường dài

Đầy chông gai lắm bụi đường vất vả

Hãy cố lên không được để vấp ngã

Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan

Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang

Em cứ bước theo con đường đã chọn

Em cám ơn thầy bài học hôm nay

Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống

(Thúy Quỳnh)

Bài thơ số 4: Bụi phấn

Thầy con giờ đã già rồi

Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu

Phấn rơi bạc cả mái đầu

Đưa con qua những bể dâu cuộc đời

Mỗi khi bụi phấn rơi rơi

Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương

Cho con vững bước nẻo đường

Hành trang kiến thức, tình thương của thầy

Biết bao vất vả, đắng cay

Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời

Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời

Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!

Trọn đời con mãi tự hào

Cúi đầu cung kính thương sao dáng thầy

Dẫu đời xuôi, ngược đó đây

Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa

Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?

Ngàn bông hoa thắm kính thưa dâng thầy

Cho con cuộc sống hôm nay

Mừng ngày Nhà giáo ơn thầy chẳng quên!

(Hoài Thương)

Bài thơ số 5: Công ơn thầy cô!

Kinh mài, chữ giũa, mực nghiên

Dạy trò con chữ đẹp duyên học đường

Mỗi ngày cắp sách đến trường

Ươm mầm tri thức làm gương bao người

Lúc thầy mới tuổi ba mươi

Hay thương giúp trẻ, hay cười vị tha

Không màn nhung gấm lụa là

Chỉ chăm con chữ để đà dạy răn

Mong trò học giỏi siêng năng

Khơi nguồn trí tuệ, tài năng cho đời

Giáo viên nét đẹp rạng ngời

Biết bao thế hệ muôn đời tôn vinh

Ơn cô nghĩa thấm đậm tình

Tỏa vầng giáo hạnh cho mình ước mơ

Nhân ngày Nhà giáo làm thơ

Chúc cho hết thảy thầy cô yêu nghề!

(Trương Văn Thi)

 Ảnh: Thanh Hạ.

5 bài thơ hay về 20/11 cho báo tường THPT

Những năm học cuối cùng của đời học sinh, những thanh âm trầm bổng trong những bài giảng của thầy cô luôn là ký ức đẹp nhất không bao giờ quên được. Những hình ảnh đó, những thanh âm tuyệt vời đó đã được lưu lại trong những bài thơ báo tường 20/11 vô cùng ý nghĩa sau đây:

Bài thơ số 1: Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây

Con sông của mẹ đường cày của cha

 

Bắt đầu cái tuổi lên ba

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm

Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

 

Thầy không ru đủ nghìn câu

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời

Tuổi thơ em có một thời

Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

 

Như ru ánh lửa trong hồn

Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây

Thầy ru hết cả mê say

Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

 

Mẹ ru em ngủ tròn đêm

Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày

Trong em hạt chữ xếp dày

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

 

Từ trong vòm mát ngôi trường

Xin lời ru được dẫn đường em đi

(Con đường thầy ngỡ đôi khi

Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

 

Hẳn là thầy cũng già thôi

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em

Thì dù phấn trắng bảng đen

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình

(Đoàn Vị Thượng)

Bài thơ số 2: Người lái đò

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. 

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

(Thảo Nguyên)

Bài thơ số 3: Nhờ ơn thầy cô

Trùng khơi sóng vỗ dạt dào

Núi cao nhạn biếc lượn vào mây xanh

Công cha nghĩa mẹ sinh thành

Ơn thầy cô đã cho danh cuộc đời

Đã từ bao thuở xa xôi

Ông cha mình đã dựng đồi nghĩa cao

Biết bao tình nghĩa thầy trao

Cô cho trí thức bay vào mộng mơ

Cuộc đời luôn đẹp vần thơ

Tình thầy nhắc nhở ai chờ đò sang

Cho dù vất vả trăm ngàn

Nhắc nhau ta nhớ cung đàn thầy cô...!

(Hoàng Minh Thuận)

Bài thơ số 4: Nghề giáo

Đêm khuya sương lạnh quá chừng

Thầy vẫn ngồi đó soạn từng câu văn

Nghiệp văn là nghiệp nhọc nhằn

Nhưng là tâm huyết muôn lần thầy yêu.

 

Trồng cây phải nhớ bao điều

Cũng như thầy dạy Truyện Kiều – Nguyễn Du

Ai ơi nhớ phải cần cù

Ngày đêm sách vở đừng như Trạng Lười.

 

Dày công học hỏi nên người

Đáp công thầy giáo nặng mười nghiệp văn

Mai sau tiếp nối bước chân

Vững tay chèo lái muôn phần kính yêu!

(Nguyễn Thị Bích Ngọc)

Bài thơ số 5: Ơn người thầy giáo

Nơi nào rộng nhất thế gian,

Nơi nào ôm cả đời ta vào lòng.

Chứa con sóng biếc mênh mông

Đưa thuyền ta nhẹ lướt trên đường đời!

Những khi thuyền gặp chơi vơi

Có thầy nâng cánh, đất trời rộng thêm.

 

Tiếng thầy tha thiết, dịu êm

Cho ta vẹn giấc êm đềm lời ru

Hè qua rồi lại sang thu

Con thuyền cập bến, thầy như mái chèo.

Trèo lên đỉnh núi cheo leo

Thể nào đi hết lưng đèo thầy ơi?

“Luyện bền bỉ, sẽ tới nơi!”

Lời thầy răn dạy tuyệt vời làm sao!

Đi lên tới đỉnh núi cao

Vươn tay đón lấy ngàn hoa vẫy chào!

(Trần Thị Hà)

 Ảnh: Thanh Hạ.

Tham khảo 5 bài thơ 20/11 báo tường bằng tiếng Anh mới nhất 2022

Những bài thơ báo tường bằng tiếng Anh cũng sẽ làm cho nội dung của bài báo tường thêm ấn tượng và phong phú hơn. Bạn có thể tham khảo một vài bài thơ về chủ đề thầy cô được gợi ý sau đây cho bài báo tường của mình thêm phần đặc biệt: 

Bài thơ số 1: To number one teacher

I’m happy that you’re my teacher;

I enjoy each lesson you teach.

As my role model you inspire me

To dream and to work and to reach.

With your kindness you get my attention;

Every day you are planting a seed

Of curiosity and motivation

To know and to grow and succeed.

You help me fulfill my potential;

I’m thankful for all that you’ve done.

I admire you each day, and I just want to say,

As a teacher, you’re number one!

(Joanna Fuchs)

Bài thơ số 2: Teacher

Teachers are dedicated,

to our education.

This is their passion,

and our liberation.

 

Their sincere kindness,

warm feelings, it brings.

They guide and protect us,

under their wings.

 

They show us patience,

and readily spread.

Their helpful advice,

fills us like bread.

 

They don’t just instruct,

but encourage and believe,

That there’s nothing out there,

we cannot achieve.

 

At the end of the day,

teachers do understand.

It takes both tools and love,

For our young minds to expand.

 

They think about,

our future all the time.

Work tirelessly to direct us,

away from conflicts and crime.

(Vô danh)

Bài thơ số 3: A teacher for all seasons

A teacher is like Spring,

Who nurtures new green sprouts,

Encourages and leads them,

Whenever they have doubts.

 

A teacher is like Summer,

Whose sunny temperament

Makes studying a pleasure,

Preventing discontent.

 

A teacher is like Fall,

With methods crisp and clear,

Lessons of bright colors

And a happy atmosphere.

 

A teacher is like Winter,

While it’s snowing hard outside,

Keeping students comfortable,

As a warm and helpful guide.

 

Teacher, you do all these things,

With a pleasant attitude;

You’re a teacher for all seasons,

And you have my gratitude!

(Joanna Fuchs)

Bài thơ số 4: My Teacher

Thank you, my teacher, for being there

At times when skies were gray

Thank you, my teacher, for lending an ear

When I had things to say

You showered love on me lavishly

When no one seemed to care

You brought me joys untold

To fill my heart with moments of gold

I would have felt isolated and lonely

If you had not been there

I lack the words to let you know

How much you mean to me,

But I will profusely thank God for you

Until the Eternity.

(Maryam Mashhadi)

Bài thơ số 5: The Sonnet For An Unforgettable Teacher

When I began your class I think I knew

The kind of challenges you’d make me face.

You gave me motivation to pursue

The best, and to reject the commonplace.

Your thinking really opened up my mind.

With wisdom, style and grace, you made me see,

That what I’d choose to seek, I’d surely find;

You shook me out of my complacency.

I thank you now for everything you’ve done;

What you have taught me I will not outgrow.

Your kind attention touched my mind and heart;

In many ways that you will never know.

I will remember you my whole life through;

I wish that all my teachers were like you.

(Vô danh)

 Ảnh: Thanh Hạ. 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.