Bi kịch những gia đình tan nát vì chồng máu mê cá độ bóng đá

Người chồng phải trốn chui trốn lủi vì mang nợ tín dụng đen, vợ con bơ vơ đói khổ, đấy là cái kết sau những cú nhấp chuột cá độ bóng đá, sau những tài, xỉu, rung…

“Mùa bóng, các lão chồng ở nhà giữ gôn nhưng nói thật các mẹ hãy canh hơn cả lúc các lão ra quán bia ôm.

Đối diện nhà có nhà ông bán cháo, con trai dạy trường có tiếng, cưới cô giáo cùng trường. Ngày cưới cũng xôn xao cả ngõ. Bẵng đi vài tháng thấy trước ngõ đột nhiên mùi kinh khủng, mở cửa phải đeo khẩu trang. Lão chồng được cử đi do thám về báo cáo tình hình: thầy giáo cá độ bóng đá thua mấy tỷ bỏ trốn, xã hội đen hôm nào cũng đến chửi bới, doạ dẫm, ném mắm tôm vào nhà.

Cô giáo trẻ mang bầu vượt mặt về nhà mẹ đẻ ở. Gần ngày đẻ không có tiền đi viện. Bây giờ có bé gái gần 2 tuổi, thi thoảng qua chơi với bà nội, bi bô cả xóm.

Mình cũng từng quen một người anh đạo mạo giỏi giang, đùng một ngày nghe tin anh vỡ nợ vì cá độ. Con cái mất cha vì anh trốn chui trốn lủi khắp nơi….”

Đó là một status kể lại một câu chuyện có thật của một bà vợ trong mùa World Cup này, rồi bà mẹ bỉm sữa ấy lên tiếng cánh báo rằng đừng để những đứa con phải bơ vơ khi bố nó trót dính vào cá cước bóng đá.

Những câu chuyện tương tự như vậy, là không hiếm gặp. Những bi kịch gia đình tan vỡ, khi trong nhà trót có người máu mê những trò đỏ đen, cá độ, hay còn gọi là “đánh bóng”.

bi kich nhung gia dinh tan nat vi chong mau me ca do bong da
Để chơi cá độ bóng đá, chỉ cần vài cái nhấn phím.

Thời đại công nghệ 4.0, không còn kiểu ghi bóng như ghi lô đề xưa kia nữa, tất cả là qua mạng, chỉ cần 1 cái điện thoại là những con nghiện đánh bóng có thể đánh đủ giải, đủ trận, với đủ thứ tỉ lệ, hình thức cá cược. Việc đăng kí một tài khoản cũng cực dễ dàng, với vài ba cú nhấn phím, những website cá độ vẫn rất nhiều.

Từ đam mê, chơi vui vui cho nó có khí thế để xem, đến ngập sâu vào, đánh nhỏ từ vài trăm nghìn đến cả tỉ đồng cứ nhanh như một hiệp đấu. Đặc điểm của những con nghiện món bóng bánh này là lúc chơi chẳng ai biết, kể cả vợ con, người thân, chỉ đến lúc “vỡ” thì mới…ôi thôi.

Bao nhiêu bi kịch là từ đây.

Ngày Lan lên xe hoa, ai cũng xôn xao. Cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn, cô lấy Tùng. Anh chàng là công tử một gia đình kinh doanh đa lĩnh vực, chuẩn bị tiếp quản sản nghiệp của cả nhà đến nơi. Công tử nhà giàu nhưng Tùng học hành cũng ngon lành, đối nhân xử thế từ anh em bạn bè đến gia đình nhà vợ ai cũng ưng. Hai đứa con ra đời, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc viên mãn, cuộc sống của đôi trẻ là một cuộc sống đáng mơ ước nếu người ngoài nhìn vào.

Bẵng đi một thời gian, người ta thấy Lan đi làm tiếp thị mỹ phẩm, rồi tiếp thị đủ thứ khác, chồng thì không thấy đâu. Hóa ra, anh chàng sẵn có tiền, chơi bóng, đánh bóng đến cả tỉ một đêm. Nhà Tùng kinh doanh đi xuống, Tùng chơi đến mức nhà không còn để trả nợ cho nữa. Bố mẹ phải bán cái nhà biệt thự to chuyển về căn nhà trong ngõ nhỏ, con cái đang sống trong nhung lụa giờ chỉ đủ ăn. Cô vợ trước đây không học hành gì nhiều, cũng không đi làm giờ phải bươm chải để kiếm tiền nuôi con. Lan bảo có lúc đi làm tiếp thị bia, bị chọc ghẹo, rủ rê khiếm nhã, đêm về chỉ biết ôm con nằm khóc, tất cả chỉ bắt nguồn từ việc anh chồng máu mê bóng bánh.

Cũng tương tự vậy là Trang, xinh như một hot girl và yêu anh chàng hot boy trường. Chàng đá bóng hay, cực mê bóng đá. Ngay từ hồi yêu, Trang đã biết đến máu mê cờ bạc bóng bánh cá độ của người yêu mình. Laptop, xe máy, điện thoại, chàng hot boy hết cắm của mình lại đến cắm của người yêu. Có lần thua, cắm đồ, thắng lại gỡ lại, rồi lại thua, đến ngày cưới anh chàng hứa ngon hứa ngọt anh sẽ bỏ cá độ, có gia đình rồi anh sẽ trách nhiệm.

Con gái ra đời, thấy Trang liên tục up ảnh chồng chăm con, chơi với con, đưa vợ đi du lịch sang chảnh. Nói chung anh ấy là một ông bố tốt, trừ cái cá độ ăn vào máu không bỏ được, chỉ dừng xong lại tái phát.

bi kich nhung gia dinh tan nat vi chong mau me ca do bong da
Yêu bóng đá, nhưng chớ dính cá độ, đằng sau mỗi người đàn ông là cả một gia đình. (Ảnh: Reuter)

Hai mảnh đất bố mẹ chồng đã bán, Trang còn phải về vay cả tiền bố mẹ đẻ cho chồng trả nợ, rồi thì anh chồng dạt đi đâu đó trốn nợ. Có những ngày, dân giang hồ xã hội đen tìm đến cả cái nhà trọ Trang thuê để đòi nợ. “Đấy, có mỗi cái TV cũ, điều hòa không có, có cái quạt điện sắp hỏng rồi, các anh lấy được gì lấy đi”, cô vợ nói khiến dân đòi nợ cũng chán. Cô vợ có những lúc phải đi vay từng vài chục nghìn đồng để mua thuốc cho con.

Cái trò “bóng bánh” này, người chơi đủ thành phần, từ dân kinh doanh, công chức, thậm chí cả nhà báo, người làm trong lực lượng vũ trang, cũng đủ độ tuổi từ cậu trẻ sinh viên đến những người đã 4-5 chục tuổi đầy kinh nghiệm sống. Những ông chồng, những ông bố, cũng biết yêu vợ thương con, nhưng mãnh lực của đỏ đen kinh khủng khiếp, khi đã trót dính là mụ mị đầu óc, càng chơi càng máu, càng nợ nần càng ngập sâu.

Có rất nhiều những gia đình, có rất nhiều những bà vợ đã lâm vào tình cảnh tương tự, khi ông chồng “chơi bóng”. Cờ bạc là bác thằng Bần, chưa thấy ai giàu lên nhờ cờ bạc, chưa thấy ai sung túc kiếm tiền được nhờ đánh bóng. Kết cục của những con nghiện sau khi đâm đầu vào bóng bánh, chỉ là một gia đình tan nát, vợ con khốn khổ.

Cứ sau mỗi mùa bóng World Cup, lại thấy lộ ra những bi kịch mới. Nếu đã là một người chồng, một người cha, hãy biết sống tỉnh táo, có trách nhiệm, tránh xa những cám dỗ đỏ đen nếu không muốn gia đình phải tan nát.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.