![]() |
Chưa bao giờ, cô nàng Lê Minh Thư (SN 1990, Đồng Tháp) lại tin có một ngày mình phải lòng một cô gái. Trải qua gần 1 năm đồng hành bên nhau, Minh Thư nhận ra trái tim mình đã đập cùng nhịp với mảnh ghép hoàn hoản này. |
![]() |
30/4/2016 năm trước, Minh Thư tình cờ gặp Dương Thị Châu (SN 1997, Đồng Tháp) trong một buổi tiệc sinh nhật bạn. Lúc này, Minh Thư đang cảm mến một bạn trai và trong quá trình tìm hiểu. |
![]() |
Ấy thế nhưng, buổi sinh nhật hôm ấy, cô nàng lại có cảm giác “rất quen và thân” từ lâu đối với cô bạn tóc dài. Minh Thư không ngần ngại giả vờ trêu chọc gây ấn tượng với nàng tóc dài. “Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ yêu con gái. Tính chọc cho vui ai ngờ hai chị em xin số điện thoại về nhắn tin. Như bị dính tiếng sét ái tình." |
![]() |
Một ngày đẹp trời, Châu mời Thư đi chơi. Sẵn tâm trạng chán nản, Thư không ngần ngại trả lời đồng ý. Những tình cảm len lói dần trong trái tim, Thư không hiểu nổi mình… bỗng dưng lại khác. Cô nàng thích cảm giác nhận được tin nhắn, sự quan tâm. Cô nàng sợ khi hồi hộp rơi vào trong nỗi nhớ tận cùng. |
![]() |
Đôi lúc, Thư gạt đi cái cảm xúc đang hiện hữu khi nghĩ tới người bạn trai hiện tại. Thế nhưng, không điều gì có thể ngăn cản được trái tim. Cô gái quyết định nói ra sự thật với bạn trai để nghe theo tiếng gọi của trái tim. |
![]() |
Nhận lời yêu Châu, Thư không ít lần phân vân có nên dừng lại hay không. Bởi cô sợ gia đình biết được sẽ ngăn cản.”Có những tháng gặp nhau một lần nhưng chúng mình vẫn nhớ nhau vô cùng. Chẳng thể rời xa nhau. Dù cho bạn ấy có làm mình giận thì mình vẫn vui vẻ, hạnh phúc.” |
![]() |
Sau một thời gian, cặp đôi quyết định về ra mắt gia đình. “Mình có rất nhiều bạn trong LGBT nên cha mẹ cũng không hề phản đối và xem Châu như con trong nhà. Còn bạn ấy, không còn cha, mẹ bỏ đi chỉ khi mới 18 ngày tuổi.” |
![]() |
Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch nhiều tuổi cũng đôi lúc khiến Thư rơi vào tình trạng mất cân bằng. “Nhiều lúc mình buồn vì không thể chịu nổi tính trẻ con và ham chơi của Châu. Nhưng sau tất cả, cặp đôi lại quay về bên nhau.” |
![]() |
Chia sẻ về tương lai, Minh Thư cho biết: “Mình mong muốn cả hai sẽ sớm về chung một mái nhà. Mong một đám cưới được hai bên gia đình đồng ý. |
![]() |
Có lẽ tình yêu chúng mình được hình thành trên số phận. Bao lần chia tay nhưng không thể buông tay. Mình từ nhỏ chỉ sống với ngoại còn Châu chỉ sống với nội.” |
![]() |
Hiện tại cặp đôi đang bên nhau hạnh phúc và chờ đợi một đám cưới để về chung một nhà. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(Ảnh: NVCC)
*TIÊU ĐIỂM*
![]() |