Thay vì chọn một người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi, Hải Yến lại cùng chú cún cưng rong ruổi khắp những cung đường phượt.
 |
Thời gian qua, những bức ảnh Hải Yến (sinh năm 1995, Lạng Sơn) phượt cùng chú chó cưng khiến nhiều bạn trẻ thích thú. |
Đam mê xê dịch, ưa trải nghiệm, cô nàng Hải Yến chia sẻ: "Mình bén duyên với những cung đường cách đây gần 2 năm. Khi ấy, mình đồng hành cùng các anh chị lớn hơn, đa số mọi người đều đã đi làm. Hiện tại, mình vẫn đi cùng mọi người nhưng thay vì làm “ôm” thì mình trở thành “xế” và “ôm” của mình thì chú chó Bun vô cùng thú vị”.
Cô nàng 9X gọi “ôm” của mình là với cái tên thân mật “người đồng hành bé nhỏ” và tên thật của chú chó là Bun. Đến thời điểm hiện tại, Bun đã cùng đồng hành cùng Hải Yến trong khá nhiều cung đường như: Hà Giang, Mộc Châu, Tà Xùa (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hội An...
Hải Yến chia sẻ thêm: "Với mình, Bun không thể giao tiếp với mình như một người bạn bình thường nhưng bằng cử chỉ, ánh mắt, dường như cả hai hiểu nhau muốn gì. Có những khi chạy xe trên đường, thỉnh thoảng Bun lại ngoái đầu lại và thơm thơm, hay dụi vào vai mình, thấy ấm áp lắm, nhìn Bun vui vì được đi chơi mình cũng quên hết những mệt mỏi. Nhiều lần trên đường đi, đôi khi mệt, mình dừng lại, ngủ vội trên xe, Bun lại loanh quanh ở cạnh thức và trông đồ cho mình ngủ".
 |
Chuyến đi đầu tiên của Bun trong hành trình phượt tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. |
 |
Chú chó ngồi phía trước, chắn gió nên Yến chuẩn bị đầy đủ bị khăn quàng, kính che mắt, áo mưa. |
 |
Có Bun bên cạnh rồi thì chuyến đi một mình này đâu cô đơn. |
Tuy nhiên, khi mang Bun đi phượt, Hải Yến cũng thường xuyên bị từ chối bởi chủ nhà lo lắng chú chó gây mất vệ sinh và làm phiền đến những người khác, cô luôn phải dành thời gian thuyết phục, giải thích rằng chú chó thuộc dòng chó lành và sạch sẽ. Phải mất một lúc, chủ nhà mới cho Yến thuê phòng.
 |
Yến và Bun đi "săn mây" ở Tà Xùa ( Sơn La). |
 |
Cùng nhau khám phá mùa hoa tam giác mạch ở cao nguyên Hà Giang. |
 |
Husky là dòng chó không chịu được nhiệt độ cao nên Hải Yến chỉ đưa chú chó đi du lịch khi thời tiết mát mẻ hoặc lạnh |
 |
Check-in ở cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An. |
|
 |
Bun luôn ở bên chia sẻ mọi thứ nên khi đi chơi, mình cũng muốn đưa "người đồng hành bé nhỏ này" đến những nơi tuyệt đẹp", Yến chia sẻ. |
 |
Hải Yến và Bun trong chuyến đi đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh. |
Chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình và Bun, Hải Yến kể: "Trong chuyến đi đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh gần đây, có một kỉ niệm khiến mình thấy vô cùng đáng yêu và hạnh phúc khi đã cố ý “lừa” chú chó của mình. Mình đã bơi ra xa một chút và ngụp xuống nước giả vờ vùng vẫy, lúc đó Bun đang trên bờ, thấy vậy liền lao xuống kéo áo mình vào. Và sau đó, Bun không dám chơi nữa mà chỉ chăm chú ngồi trông chừng mình".
Hay như có một lần, mình thả Bun đi vệ sinh, đến khi gọi mãi không thấy chú chó quay lại khiến mình lo lắng phát khóc. Chẳng ngờ một lúc sau, chú chó chạy lại bên cạnh mình, miệng ngậm mấy nhành hoa dại thả vào tay mình. Khi ấy, dường như chẳng có niềm hạnh phúc nào sánh ngang được.
 |
Không chỉ là người bạn đồng hành trên những cung đường phượt, Bun và cô nàng Hải Yến giờ đây trở thành những người bạn trong cuộc sống. |
 |
Hải Yến cũng chia sẻ bản thân đang ấp ủ dự định sẽ cùng “người đồng hành bé nhỏ” của mình đi xuyên Việt từ Hà Nội đến Sài Gòn trong thời gian tới.
|
Ảnh: Dư Hải Yến