Chuyến du lịch Sa Pa 3 ngày 2 đêm 'trên cả tuyệt vời' với combo du lịch chỉ 1 triệu đồng

Với những kinh nghiệm du lịch Sa Pa tự túc dưới đây của nữ sinh viên Hà thành, chuyến đi trải nghiệm tới điểm đến này sắp tới của bạn chắc chắn sẽ có nhiều thú vị khó quên.

Kim Cúc (SN 1998) hiện đang là sinh viên học tại Hà Nội. Chia sẻ về chuyến du lịch vừa qua, Kim Cúc cho biết cô và bạn trai đã chọn du lịch Sa Pa. Đây là một trong những địa điểm có nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và chi phí cũng rất phù hợp để cả hai có nhiều trải nghiệm bên nhau. 9X này cho biết, trong chuyến du lịch Sa Pa vừa qua, cô và bạn trai rất ưng ý và cảm thấy may mắn khi thời tiết ủng hộ, nắng đẹp và rất thoải mái.

Kinh nghiệm du lịch Sa Pa của Kim Cúc

Di chuyển 

Kim Cúc chia sẻ: "Từ Hà Nội đến Sa Pa có thể chọn đi xe khách hoặc tàu hỏa. Các bạn có thể đặt vé khứ hồi của các nhà xe.  Nhưng do lần đầu đi còn hơi bỡ ngỡ và không tự tin, bọn mình chọn mua combo của Lá Đỏ homestay có bao gồm xe đi chuyển đi và về. 

Khi về đi xe thì mình cũng khá hài lòng, xe sạch sẽ, không có mùi (mình rất sợ mùi ô tô). May mắn 2 lượt mình đều được nằm tầng 1 khá thoải mái. 

Tại Sa Pa, bọn mình di chuyển bằng xe máy, mọi người có thể thuê xe tại homestay với giá 100 - 120 nghìn đồng/xe số chưa bao gồm tiền xăng, mà không bị gò bó thời gian. 

Lưu trú

Kim Cúc chia sẻ: "Đến Sa Pa thì bạn có thể ở khách sạn, nhà nghỉ hoặc homestay, tuỳ theo điều kiện và nhu cầu của mỗi người. Mình thì cần nơi nghỉ, view ổn, không gian ấm áp nên chọn Lá Đỏ homestay.

Lưu ý: Nếu đi cuối tuần các bạn đặt trước 1-2 tuần vì lượng khách đi đông, dễ kín phòng. Quan trọng hơn nữa là đặt được xe giường nằm để di chuyển không bị mệt".

Lá Đỏ homestay có view đẹp, bạn có thể nhìn được lên đỉnh núi Fansipan và nhìn xuống đường tàu Mường Hoa. Địa điểm gần thị trấn và rất tiện tới nhiều điểm đẹp như Sun Plaza, nhà thờ đá, tiện đi bản Cát và nằm ngay sát cạnh Viet Treckking Home&Cafe. Nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình. Phòng ở đây sạch sẽ, thoải mái và trang trí đẹp. Giá combo 3 ngày 2 đêm là 900 nghìn đồng/người (phụ thu cuối tuần 50 nghìn đồng/ người, nâng cấp xe giường đôi là 100 nghìn đồng/ người.

Ăn uống 

Dưới đây là một số địa chỉ quán ăn ngon ở Sa Pa từ kinh nghiệm chuyến du lịch của Kim Cúc:

- Lẩu cá tầm, cá hồi, gà nướng tiêu xanh bạn ăn ở 552 Điện Biên Phủ. Ở đây đồ vừa tươi vừa ngon còn được giảm giá 10% nếu là thành viên group.

- Gà nướng tiêu xanh Viet Deli, địa chỉ số 1 Lê Văn Tám.

- Thắng cố ăn ở A Quành, địa chỉ số 88 Ngũ Chỉ Sơn.

- Cơm nhà hàng Suối bạc, địa chỉ số 30 Tuệ Tĩnh.

- Món ăn Trung Hoa tại Lang thang quán, địa chỉ số 14 Lương Định Của. Ở đây có món lẩu gà khô cay rất ngon.

- Nem cá hồi, bò nướng đá siêu ngon tại nhà hàng Trúc mây 2, địa chỉ số 25 Xuân Viên (ở đay nếu là thành viên của group cũng được giảm giá 10%)

- Pizza Lacasa ăn ở số 7 Mường Hoa.

- Mỳ Ý sốt cá hồi ở địa chỉ 34 Cầu Mây.

- Món dê ở số 526 Điện Biên Phủ.

- Cốn sủi ông Há, số 591 Điện Biên Phủ (giá 35 nghìn đồng/xuất)

-  Cơm lam, đồ nướng ở Trà Phương Quán, địa chỉ số 591 Điện Biên Phủ (quán mở từ 17 giờ - 23 giờ)

- Bún chả Nga Cảnh, số 596 Điện Biên Phủ.

- Các món trâu tại quán Trâu Tuyết, số 03 Lương Định Của (Ở đây có món trâu nhúng mẻ, gà chiên mắm đặc biệt ngon)

- Cafe view đẹp thì có VietTrekking, Haven Campsite, Coongs, Gem Valley, Hill Station, Kafa, Cộng và Aha...

- Ngoài ra thì có các quán trà sữa như Royal, Dingtea.

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Sa Pa của Kim Cúc và bạn trai

- Ngày 1

23h nhóm mình xuất phát ở công viên Hoà Bình, Hà Nội (Nhà xe sẽ chủ động nhắn tin cho bạn). Gần 7h sáng mình đến thị trấn Sa Pa. Điểm dừng xe ngay gần quán Cốn xủi ông Há, mình ăn sáng ở đây sau đó gọi cho taxi đến đón về homestay để gửi đồ.

Vì trời nắng đẹp và nhìn lên đỉnh Fansipan thấy quang mây nên bọn mình quyết định khám phá Fansipan luôn. (Mình nhờ chị nhân viên ở Lá đỏ homestay mua vé giúp, giá vé cáp treo và tàu hỏa leo núi là 750 nghìn đồng/người).

Khi đến Fansipan, các bạn nhớ ghé cánh đồng hoa Lavender tím để chụp ảnh. Đi Fansipan đến 12h quay về homestay check in.

Nghỉ ngơi 1 lát, mình ăn trưa tại homestay.

Buổi chiều, do trời nắng và khám phá Fansipan phải đi bộ hơi nhiều nên bọn mình khá mệt và nghỉ ngơi đến 15h. 

15h30 chúng mình đi nhà thờ đá và núi Hàm Rồng (địa điểm này khá gần nơi nghỉ nên đi bộ). 17h30 quay về homestay. (Nếu không mệt các bạn có thể đi chơi 1 số điểm khác như vườn hoa hồng cổ).

Buổi tối, 19h đi ăn lẩu cá tầm và cá hồi (giá 450 nghìn đồng/nồi)  tại Hotpot Center ở số 552 Điện Biên Phủ.

21h mình đi chợ Tình (chợ chỉ có vào tối thứ 7, ở đây có ca nhạc rất vui). 22h thưởng thức cà phê ở Kafa. 23 giờ mình quay lại ăn đồ nướng ở gần Sun Plaza (giá 10-20 nghìn đồng/ xiên).

- Ngày 2

Buổi sáng, mình ăn sáng ở Bún chả Nga Cảnh tại đường Điện Biên Phủ. Sau đó đi tham quan bản Cát Cát. Mình thuê váy ở Lyn Sapa, số 12 Cát Cát (giá 50 nghìn đồng/ ộ, miễn phí kèm phụ kiện nếu là thành viên của nhóm Sapa.

Mọi người có thể gửi xe ở đó, nhưng vì đi bộ xuống bản khá xa nên bọn mình thuê đồ xong đi xe máy xuống bản cách đó khoảng 500m. Mua vé vào tham quan 70 nghìn đồng/người, gửi xe miễn phí.

Tại bản có rất nhiều view đẹp, mình đã tận dụng chụp nhiều ảnh. Sau đó đến 13 giờ mình di chuyển về ăn trưa. Lúc về các bạn có thể thuê xe ôm chở về chỗ gửi xe cho đỡ mệt, giá khoảng  20 nghìn đồng/2 người.

Buổi chiều, mình nghỉ đến 15h, sau đó đi thác Bạc, thác tình yêu và Ô Quy Hồ. Phải nói trên đường đi đến đây các cung đường và cảnh rất đẹp, núi non hùng vĩ. (Các bạn đi mùa này nhớ mặc áo khoác vì dù trời nắng nhưng trên này địa hình cao nên khá lạnh). Đến Ô Quy Hồ, mọi người nhớ đợi hoàng hôn để có thể chụp khoảnh khắc đẹp nhất.

19h30 bọn mình đi ăn gà nướng tiêu xanh ở VietDeli. Giá 250 nghìn đồng/nửa con, rau ngọn susu xào ở đây cũng rất ngon. 21h mình đi trả xe máy rồi đi bộ đi dạo. 

23h mình đi bộ về quanh Sun Plaza ăn khoai, ngô nướng. 

- Ngày 3

Do 2 ngày mình đi chơi đều nắng và chụp khá nhiều hình nên ngày thứ 3 có chút mệt. 8h30 tụi mình mới dậy chuẩn bị, đến 9h30 đi bộ quanh thị trấn và ra chợ mua quà. (Xe điện ra chợ 7 nghìn đồng/lượt/người).

Đi tầm 2 tiếng tụi mình quay lại Sun Plaza và nhà thờ chụp ảnh. Sau đó mình quay lại nơi ở "check out" và ăn trưa tại đó.  

13h mình sang Treckking cà phê thưởng thức và đến 14h tụi mình đi taxi ra trụ sở để về Hà Nội kết thúc chuyến du lịch Sa Pa.

Giá vé tham quan và chi phí chuyến đi du lịch Sa Pa của Kim Cúc và bạn trai:

Combo du lịch: 2,1 triệu đồng (bao gồm xe khứ hồi Hà Nội - Sa Pa).

Xe máy 2 ngày và xăng: 300 nghìn đồng.

Di chuyển bằng phương tiện khác: 100 ngìn đồng.

Vé vào Cát Cát và thuê váy: 190 nghìn đồng

Vé tham quan núi Hàm rồng: 140 nghìn đồng

Vé tham quan Thác bạc: 40 nghìn đồng

Vé Thác Tình yêu:140 nghìn đồng

Fansipan và tàu hỏa leo núi: 1,5 triệu đồng.

Cà phê, trà sữa và đồ uống khách: 500 nghìn đồng.

Ăn: 1,5 triệu đồng

Quà: 500 nghìn đồng.

Tiền tiêu lặt vặt: 200 nghìn đồng.

Tổng chi phí chuyến đi 3 ngày 2 đêm du lịch Sa Pa khoảng 7,2 triệu đồng/2 người.