Review du lịch Quy Nhơn với trải nghiệm của 9X Hà thành

Du lịch Quy Nhơn dường như chưa bao giờ hết "hot" đối với với trẻ bởi ở đây không những cảnh đẹp mê hồn mà ẩm thức cũng vô cùng phong phú.

Nguyễn Thu Thảo (SN 1996) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Đam mê du lịch rất lớn, chính vì vậy mà cô gái này đã theo đuổi công việc có liên quan đến lĩnh vực này. Thu Thảo đã dành nhiều thời gian để trải nghiệm, có những chuyến đi khám phá tới vùng đất mới. Mỗi điểm đến, cô thường chia sẻ chi tiết về hành trình như những dấu ấn kỉ niệm của bản thân. Các bài chia sẻ về du lịch của Thu Thảo luôn nhận được rất nhiều quan tâm của cộng đồng mạng.

Chia sẻ về chuyến đi Quy Nhơn, Thu Thảo cho biết: "Ở đây nắng và khí hậu nóng là những gì mà đầu tiên bọn mình cảm nhận được. Quy Nhơn có những điểm đến rất đẹp và lên ảnh cực kì "thần sầu", cảm tưởng như chỉ cần đứng vào và giơ máy lên chụp thôi là sẽ có cả một kho ảnh đẹp mang về tha hồ để chia sẻ.

Người dân làm tour du lịch ở đây cũng hết sức thật thà và dễ thương, đồ ăn thì rẻ và ngon, và cảnh đẹp thiên nhiên thì vẫn giữ được những nét hoang sơ chưa bị thương mại hóa. Chuyến đi lần này bọn mình còn lựa chọn được một khu nghỉ dưỡng rất đẹp là Crown Retreat. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, khung cảnh lại thơ mộng lãng mạn, đặc biệt là ở đây có view biển và không gian mở với những góc ảnh vô cùng đẹp".

Chi tiết lịch trình du lịch Quy Nhơn của Thu Thảo:

Ngày 1:

- Bay Hà Nội - Quy Nhơn, đến sân bay Phù Cát lúc 2 giờ chiều, đi taxi về trung tâm hết 250 nghìn đồng.

- Ăn bún cá Thuỳ trên đường Tăng Bạt Hổ, sau đó về khách sạn "check in". Thuê xe máy đi đến Tháp Bánh Ít. (Lưu ý: Tầm 18h  sẽ tắt nắng và bác bảo vệ ở đây về, bạn về trước lúc mặt trời lặn. Vé 2 người tham quan cả gửi xe là 35 nghìn đồng). 

- Tối về trung tâm ăn uống. Nhóm mình ăn bánh xèo tôm nhảy ở 14 Diên Hồng, chè tại quán Nhớ trên đường Ngô Mây. Đường Ngọc Hân Công Chúa có rất nhiều quán ốc, còn hải sản thì ăn ở đường Xuân Diệu rất ngon.

Ngày 2:

- Ăn sáng ở quán Bánh canh cua O Huệ, giá một tô 25 nghìn đồng nhưng rất ngon, thịt cua tươi và ngọt. Ăn sáng xong bọn mình đi qua cầu Thị Nại đến khu làng chài Nhơn Lý để đi Kỳ Co.

Ban đầu tính đi đường bộ để ngắm toàn bộ cảnh quan nhưng sau đó nhóm lại chọn đi tour đi Kỳ Co - Eo Gió. Giá tour 200 nghìn đồng/người, đi cano 2 chiều, không gồm ăn trưa, có gửi đồ miễn phí.

Kỳ Co thì đúng là "thiên đường sống ảo" dù ở đây nắng khá gắt. Nhóm mình ở lại chơi đến 12 giờ, ăn trưa tại 1 nhà hàng ở Kỳ Co. Sau khi ăn xong gọi cho bên tour để họ cho cano chở về.

- Về lại điểm bán tour ban đầu trong làng chài Nhơn Lý, họ cho xe điện chở bọn mình qua bên Eo Gió, cách đó tầm gần 1 km. Đến Eo Gió, điều cảm nhận đầu tiên về nơi đây chính là cảnh đẹp vô cùng. Vé vào Eo gió không bao gồm trong giá tour là 35 nghìn đồng/người. Khám phá Eo Gió đến tầm 14 giờ, nhóm mình gọi xe điện đón về, nghỉ ngơi 1 lúc sau đó lấy đồ đi đến Trung Lương.

- Mình chọn khu nghỉ dưỡng Crown Retreat ở Trung Lương là điểm nghỉ cho 2 đêm cuối ở Quy Nhơn. Nơi đây tuy cách xa trung tâm nhưng mình rất thích vì đẹp, nhiều góc "sống ảo" đúng với tiêu chí của bản thân, đồ ăn trong khu nghỉ dưỡng này khá ngon và dịch vụ cũng rất tốt. Mình book qua Agoda, giá hơn 2,4 triệu đồng/đêm. Chiều ngày 2 nhận phòng xong là mình chỉ ở loanh quanh trong khu nghỉ dưỡng chụp ảnh, trải nghiệm dịch vụ thư giãn ở bể bơi. 

Tối thì ăn tối tại nhà hàng Pine của Crown, đồ ăn ngon hợp khẩu vị và các bạn nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện.

Ngày 3:

- Sáng dậy nhóm mình ăn buffet sáng của Crown. Sau khi ăn sáng và vui chơi, nhóm mình sang bên khu dã ngoại Trung Lương, cách Crown chưa đến 1 km, có xe của resort đưa đi. Sang bên này có quán cà phê khá xinh nhưng phải leo xuống 1 đoạn, biển ở đây cũng rất trong xanh, tắm thoải mái. Nhưng vì nắng quá nên mình cũng chỉ ở lại chơi 1 lúc rồi trở về.

- Đến đầu giờ chiều nhóm mình di chuyển sang Hòn Khô, "check in" cây cầu gỗ "sống ảo" trong truyền thuyết. Mình thuê thuyền của chị 5 Kiều, giá 100 nghìn đồng/người cả đi và về, chiều về được chị khuyến mại cho đi mô tô nước rất thú vị.

Kết thúc ngày thứ 3 ở Quy Nhơn, tối ở bên Crown hơi buồn nên lại bắt xe quay về trung tâm thành phố ăn chơi. 

Bún chả cá thu đặc sản ở đây thì nhất định phải ăn quán Phượng Tèo và Ngọc Liên trên đường Nguyễn Huệ, mình ăn mà cảm giác như bị nghiện! Nem nướng Lợi cũng khá ngon.

- Ngày 4: 

Do chuyến bay của nhóm mình bị chuyển lên bay sớm nên phải "check out" và ra sân bay từ 7 giờ sáng trở về Hà Nội kết thúc chuyến du lịch Quy Nhơn.

Thu Thảo đưa ra lưu ý từ chuyến đi của bản thân: "Thời tiết nắng nóng nhất ở Quy Nhơn nhưng cũng là mùa đẹp nhất, biển xanh và gió lồng lộng, nên dù có nắng và rát nhưng cũng không cảm thấy nóng và oi bức như mùa hè ở miền Bắc. Hành trang không thể thiếu là kem chống nắng và áo chống nắng. Đây là vật dụng càn thiết để giúp bạn bảo vệ da trước trời nắng và khí hậu khô nóng".