'Check-in không thiếu góc nào' ở Bali với chuyến du lịch tự túc 5 ngày 4 đêm chỉ 15 triệu đồng

Nếu bạn có ý định du lịch Bali tự túc vào thời gian tới thì hãy tham khảo kinh nghiệm của 9X Sài thành dưới đây.

Hoàng Bình Khôi (SN 1991) hiện đang sống và làm việc tại TP HCM. Bình Khôi chia sẻ, bản thân luôn thích du lịch tới nhiều nơi và ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại những điểm đến. 

Chia sẻ về chuyến đi du lịch Bali, 9X này cho biết: "Lần đầu biết tới Bali qua American's Next Top Model (Season 20 - 2013) mình thấy đẹp và mong muốn một lần được đặt chân đến đây. Và khi được đến đây trải ngiệm, mình thấy Bali đẹp hiền hoà, hoang sơ một cách bình yên. Mục đích của mình là có ảnh "sống ảo" sau khi khám phá những điểm tham quan tuyệt đẹp ở đây".

Kinh nghiệm du lịch Bali chi tiết của Bình Khôi

Vé máy bay

Bình khôi chia sẻ, "Mình bay của hãng hàng không Vietjet chuyến TP HCM - Bali. Đây là chuyến bay thẳng không phải quá cảnh. Mình đặt vé sớm một tháng trước khi khởi hành nên có giá chỉ 4,8 triệu đồng đi khứ hồi, ai đặt sớm hơn chắc vé rẻ hơn nữa".

Di chuyển

Bình Khôi cho biết: "Nhóm mình đi ba người nên thuê xe và tài xế riêng cho cả chuyến đi, một phần vì thời tiết ở đây nắng nóng, tay lái nghịch và các điểm tham quan đa số cách xa. Các bạn có thể thuê xe máy nếu tay lái cứng, muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm cảm giác đi xe máy ở đây. 

Ngoài xe, mọi người có thể dùng dứng dụng Grab để đặt xe cho việc đi lại. Tài xế của mình mỗi ngày là một anh khác nhau. Ai ai cũng vui tính, nhiệt tình và nói tiếng Anh khá tốt, đặc biệt hơn nữa là chụp hình rất đẹp. 

Đổi tiền

Bình Khôi lưu ý: Chỉ đổi tiền tại những địa điểm uy tín như ngân hàng, không nên đổi tiền ở những địa chỉ nhỏ lẻ, không đảm bảo về uy tín. 

Mua sim

Mua sim qua Klook sẽ được giá rẻ hơn mua tại sân bay và bên ngoài. 

Ẩm thực

Bình Khôi chia sẻ: "Cá nhân mình thấy ẩm thực ở Bali dễ ăn, chế biến có hơi mặn và cay. Mình thích ăn nhất là Sate, thịt nướng gà, bò, tôm với vô số loại sốt".

Trang phục

Từ kinh nghiệm sau chuyến đi của bản thân, 9X này đưa ra lời khuyên: "Nên mặc đồ thoải mái và họa tiết sặc sỡ để có những bức ảnh đẹp. Nhớ mang theo mũ, kính mát làm phụ kiện chụp ảnh và kem chống nắng. Đừng quên 1 - 2 bộ đồ bơi nếu có đi thác, biển hoặc lưu trú ở những địa điểm có hồ bơi". 

Các vật dụng khác

Tại Bali, ổ cắm sạc là chân tròn, một số khách sạn sẽ không có sẵn cục chuyển đổi. Du khách nên chú ý chuẩn bị trước ổ chuyển đổi để chủ động hơn. Đường đi khá xấu ai say xe nhớ chuẩn bị kĩ thuốc chống say cũng như rèn luyện sức khỏe trước chuyến đi.


Lưu trú

Bình Khôi chi sẻ: "Tổng chuyến đi mình ở 3 chỗ, 2 đêm ở Alron Kuta, 1 đêm ở Suarsena Ubud và 1 đêm ở Rimba Jimbaran by Ayana. 3 ngày đầu mình về khách sạn chỉ để ngủ nên không đặt phòng quá đắt. Ngày cuối mới nghỉ dưỡng.

- Alron: Nơi này rất gần phố Tây. Phòng sạch sẽ, tiện nghi, hồ bơi các kiểu, giá 1,3 triệu đồng/2 đêm/3 người. 

-Suarsena: Gần chợ Ubud đi ra là đầy đủ quán xá rất vui nhộn với giá là 460 nghìn đồng/đêm/3 người. 

- Rimba Jimbaran by Ayana: Cách sân bay 20 phút. Ban đầu mình chọn Ayana nhưng do đặt trễ giá phòng tăng lên rất nhiều khoảng 12 triệu đồng/đêm. Nên đành phải chọn Rimba giá 6,5 triệu đồng/đêm/3 người".

Lịch trình chi tiết hành trình du lịch Bali 5 ngày 4 đêm của Bình Khôi:

- Ngày 1: Tanah Lot - La Plancha 

Bình Khôi chia sẻ: "Nhóm mình đến sân bay lúc 14h. Làm thủ tục, chụp ảnh sân bay và đợi xe Klook đến khoảng 15h hơn. Mình đặt xe Klook chở thẳng đi Tanah Lot.

Tanah Lot là ngôi đền hoàng gia từ thế kỉ 17 được xây trên tảng đá, chỗ này ngắm hoàng hôn rất đẹp. Tới đó gần 16h chiều ngồi chơi và ăn uống tới 16h30 để ngắm hoàng hôn. 

La Plancha nằm ở khu vực Seminyak, không khí thoải mãi và dễ chịu với hàng dù sặc sỡ đủ màu bao trùm cả một bãi biển. Ở đây mở tới 24h.

- Ngày 2: Phía Tây và Đông Nusa Penida - Omnia DayClub Bali

Lưu ý: Trên đảo nên đặt xe riêng. Vì không có 3G tìm đường sẽ rất mệt. Khả năng bị lạc rất cao.

Mình đặt xe riêng tour của anh tàu xế tên Yoko với giá 700 nghìn IDR/người/khứ hồi (bao gồm xe đưa rước từ khách sạn, giá tàu hai chiều, bữa trưa). Cả ngày đi khám phá hai phía đảo, về tới đất liền tầm 17h. Do đợi xe đón trễ nên không kịp chụp cảnh hoàng hôn ở Omnia.

Phía Tây có 4 điểm nổi tiếng: Angel Billabong - Broken beach - Kelingking beach - Crystal beach.

Broken Beach: Cùng khu với Angel Billabong, biển đi qua một vòm đá bị chia đôi, là địa điểm "check-in" nổi tiếng ở Nusa Penida. Khung cảnh rất đẹp.

Angel Billabong: Một hồ bơi vô cực tự nhiên nằm giữa biển cả do một sóng biển đánh vào khe đá tạo thành. Nước ở đây xanh như ngọc bích và trong đến nỗi bạn có thể nhìn tận đáy. Nằm thả mình trong hồ nước vô cực giữa thiên nhiên thế này là trải nghiệm cực kì quí giá. Ngày sóng lặn bạn có thể xuống đây để bơi, nhưng hôm mình đi sóng lớn nên du khách không được phép xuống.

Kelingking Beach: Sống lưng khủng long - view huyền thoại ở bãi biển Ấn Độ Dương. Ở đây mọi người xếp hàng và chụp ảnh rất đông mỗi người cần phải chụp thật nhanh để nhường cho những du khách khác. 


CrystalBay: Nhìn từ trên xuống thấy sóng đánh khá mạnh. Mình chạy qua bờ Đông

Phía Đông có 4 điểm nổi tiếng nhưng trong tour mình chỉ đi được 2 chỗ: bãi biển Diamond - bãi biển Auth - không đi được Rumah Pohon tree house - thác nước Peguyangan.

Nếu chỉ được chọn một phía, theo mình nên chọn phía Đông vì cảnh đẹp và hùng vĩ hơn dù đường xa hơn. 

Bãi biển Diamond: Theo mình thấy biển này đẹp nhất trên đảo với nhiều ngọn núi đá nhỏ như Vịnh Hạ Long của Việt Nam, nhưng khác chỗ biển xanh thấy đáy, cát trắng xoá, sóng biển đánh ầm ầm, đường xuống dốc phải cẩn thận. Có đu dây giá 100 nghìn IDR/người và đu dây hình tổ chim 50 nghìn IDR/người. Ở đây buổi chiều chụp hình rất đẹp không bị ngược sáng. 

Cảm giác được đu dây ngoài bãi biển rất thích. Một người được 3-5 phút vui chơi. 

Bãi biển Auth: Địa điểm này cùng một khu với bãi biển Diamond, bạn có thể đi bộ qua và leo để xuống biển. 

Sau khi về tới đất liền thấy còn sớm nên mình nhờ tài xế chở thẳng tới Omnia Club không về khách sạn như ban đầu. Gửi tài xế thêm 250 nghìn IDR. Tài xế đợi chở mình về khách sạn luôn.

Omnia Day Club mở cửa từ 11h - 22h30. 

Beach club có hồ bơi tràn bờ và view biển đẹp. Ở đây thường xuyên có sự kiện với DJ nổi tiếng. Omnia liền kề với Sake no Hana, một nhà hàng Nhật Bản hiện đại từ London Street St. James Street. 

Sake no Hana có sushi và sashimi tươi ngon nhất đảo. Vé vào Omnia là 250 nghìn IDR cho những ngày cuối tuần chưa bao gồm nước. Mình vào ăn ở Sake no Hana có giá khoảng 500 nghìn IDR nên được miễn phí vé. Khuyên mấy bạn nên sắp xếp đi vào lúc còn nắng, chụp ảnh sẽ đẹp hơn vì thấy biển và bơi cũng đỡ lạnh.

- Ngày 3: Tour Klook: Lempuyang Temple - Tirta Gangga - Tukad Cepung Waterfall - Đồn Cà Phê Chồn - Tegalalang Rice Terrace

Mình đặt tour Klook xe riêng cho 5 điểm di chuyển từ khách sạn Alron Kuta và trở về khách sạn Suarsena Ubud với mức giá 3,5 triệu đồng/3 người bao gồm vé tham quan 5 điểm và đu dây tại Tegalalang. Thời gian từ 5h sáng tới 17h. 

Lempuyang Temple: Mình đi từ 5h sáng từ Kuta tới Lempuyang là gần 7h nhưng vẫn phải xếp hàng như thường vì ở đây rất đông. Tài xế Klook tình nguyện xếp hàng giúp 3 đứa mình, để chúng mình tự do đi chụp hình xung quanh. Rất may lúc mình đi không quá đông người nên xếp hàng chừng một tiếng là tới lượt. 

TirtaGangga: Từ cổng trời đi đến đây khoảng 30 phút. Mình đến vào lúc 9h nên không đông lắm. Ngoài chụp ảnh, du khách còn có thể cho cá ăn và phải mua thức ăn cho cá với giá 5 nghìn IDR/ba gói.  

TukadCepung: Vì có mua bánh ngọt và hoa quả ở Cirkle K kế bên khách sạn nên mình ăn sáng trên xe. Đi thẳng tới thác lúc 11h. Thác nước ở đây rất đẹp. Chúng mình phải xếp hàng gần 45 phút mới được chụp hình trong thác nước. Trong thác thiếu sáng chỉ chụp sau lưng là đẹp nhất. Sau đó lên ăn trưa tại mấy nhà hàng ngay cạnh thác. 

Đồn cà phê chồn: Ăn trưa xong nhóm mình tới đây uống trà và cà phê chồn, mua quà lưu niệm. View ngồi uống cà phê nhìn xuống cánh đồng lúa cũng rất đẹp. 

Tegalalang: Ở đây mình đu dây rất thoải mái. Một người được đu dây 2 chiều gần 5 phút. Nên mua vé trong tour Klook không tới đây vé rất đắt khoảng 300 nghìn IDR/người. Mua qua ứng dụng Klook chỉ mất khoảng 158 nghìn đồng. Đu dây ngoài biển và ở đây mỗi cái mang lại một cảm giác khác nhau.

Tối về mình đi bộ vòng vòng chỗ phố Tây Ubud ngay chỗ khách sạn mình ở, sau đó nghỉ sớm để có sức khỏe chuẩn bị cho hôm sau.

- Ngày 4: Campuhan Ridge Walk - Pura Tirta Empul - Gunung Kawi Sebatu Temple - Kayon Jungle Resort Pool & Bar - Rock Bar 

Ngày thứ tư ở Bali, mình nhờ tài xế chở đi từ 6h sáng tới 18h chiều. Giá 700 nghìn IDR. 

Campuhan Ridge Walk là con đường mòn tuyệt đẹp. Chỗ này cách khách sạn chợ Ubud mình ở khoảng 1 km. 6h sáng trả phòng, tài xế dẫn mình đi bộ lên con đường này cỡ 20 phút. Rất nhiều người chạy bộ ở đây. Không khí trong lành, chụp được cảnh bình minh ở đây rất đẹp. 

Đền nước thiêng Pura Tirta Empul: Giá vào cửa là 50 nghìn IDR/người (gồm khăn sarong khô). Nếu bạn muốn tắm nước linh thiêng, phải vào thuê tủ 15 nghìn IDR và khăn sarong nước 10 nghìn IDR. 

Gunung Kawi Sebatu Temple: Một ngôi đền khác được anh tài xế đề xuất do còn dư thời gian. Đền này chụp hình cũng khá đẹp với nhiều cá Koi. Vé vào cổng 30 nghìn IDR/người.

Kayon Jungle Resort Pool & Bar: Một phòng 2 người bình thường cỡ 15 triệu trở lên và phải đặt trước rất lâu mới có phòng. Chính vì thế, nhóm mình chỉ mua vé để vào bơi với giá 600 nghìn IDR/người (khoảng 1 triệu đồng). Nếu lại mua trực tiếp là 1.000 nghìn IDR/người. Bao gồm 2 thức uống, 1 món khai vị và 1 món tráng miệng, khăn tắm và tủ đồ. 

View ở hồ bơi này rất đẹp. Hồ bơi 3 tầng tràn bờ nhìn xuống cánh rừng. Đồ ăn ngon. Mình chỉ ăn rồi bơi trong vòng 3 tiếng để kịp về ngắm hoàng hôn ở Rockbar.

Rockbar ở Ayana Resort đứng thứ 6 trong 10 quán bar bãi biển đẹp nhất thế giới do tạp chí CNN bình chọn.

Do mải mê chụp hình ở hồ bơi Kayon, đồ ăn ra lâu nên 15h nhóm chúng mình mới chạy từ Ubud về Ayana nhận phòng, tắm rửa thay trang phục và ngắm hoàng hôn ở Rockbar. 

Hoàng hôn ở Rockbar rất đẹp nhưng tại đây rất đông người. Mình ở khách sạn nhưng tới trễ phải đợi khá lâu mới có bàn ngồi. Chính vì thế, nếu muốn ngắm hoàng hôn ở Rockbar, du khách cần đến sớm, không nên đến quá sát giờ. 

- Ngày 5: River Pool - Ocean Beach Pool - quay lại Rockbar - Kubu Beach

Đây là ngày cuối cùng nhưng mình chỉ có buổi sáng để chơi trong Ayana vì nhóm mình sẽ rời Bali lúc 14h.

RiverPool: Địa điểm này chỉ cho chụp hình từ 7h đến 9h và 17h -19h mỗi ngày. Để đảm bảo sự riêng tư cho du khách sử dụng dịch vụ, từ 8h - 17h, không ai được mang điện thoại vào khu vực bể bơi này. 

Ocean Beach Pool: Hồ bơi tràn biển có view rất đẹp. 

Kubu Beach: Bãi biển chỉ dành riêng cho khách ở khu Ayana. Muốn xuống Kubu Beach phải đi từ thang máy trên núi xuống bãi biển. Biển sóng vừa phải và có những lõm đá tạo thành hố nhỏ đủ để một người chui vào ngâm mình.Chúng mình ở đó tham quan đến 11h sau đó trả phòng và ra sân bay. 

Kết thúc chuyến đi, chúng mình về tới TP HCM lúc 17h

Gợi ý chụp và chỉnh ảnh đẹp

Bình khôi chi sẻ: "Tất cả ảnh của mình được chụp bằng Iphone XS Max bằng chế độ camera thường vì nó sẽ giữ nét cho hình ảnh và sau đó bạn chỉnh màu ứng dụng sẽ đẹp và sắc nét hơn. 

Chỉnh ảnh: Mình sử dụng 2 ứng dụng Snapseed và B6-12 (cả 2 đều miễn phí)

- Snapseed: Giúp bức ảnh căng nét hơn, góc cân bằng, chỉnh sáng tối, độ sắc nét từng khu vực, xoá đi những chủ thể thừa trong bức ảnh

-B6-12: Dùng để chỉnh chân dung". 

Bình Khôi chia sẻ, tổng kinh phí cho chuyến du lịch Bali 5 ngày 4 đêm tự túc hết 15,5 triệu đồng.