'Check in sang chảnh' tại Bali dịp lễ 2/9 với kinh nghiệm du lịch của nữ sinh viên Hà Nội

Bali là hòn đảo biểu tượng du lịch Indonesia. Nơi đây nổi tiếng trên thế giới với những bãi biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài và nhiều điểm tham quan tuyệt đẹp.

Phan Linh (SN 1997) hiện đang là sinh viên năm cuối đại học Thăng Long. Chia sẻ về chuyến du lịch ở Bali (Indonesia), 9X này cho biết: "Thật sự khi về rồi mình vẫn còn nhớ Bali nhiều lắm! Mặc dù chuyến đi mệt hơn mình tưởng, nhưng kết quả mà nó đem lại được nhiều hơn mình nghĩ nữa. Mọi người  ở Bali đều rất thân thiện, đáng yêu và nhiệt tình. Chưa thấy một nơi nào du lịch nào mà ai ai cũng gần gũi như người nhà giống ở đây".

Kinh nghiệm du lịch Bali của Phan Linh

Phan Linh cùng hai người bạn đi Bali trong 6 ngày 5 đêm (không tính thời gian bay).

- Vé máy bay: 

Phạn Linh cho biết, cô và nhóm bạn mua vé máy bay trước ngày khởi hành khoảng 3 tháng của hãng AirAsia, bao gồm 20 kg kí gửi. Cả nhóm chọn thời gian quá cảnh ngắn để đảm bảo sức khỏe với tổng vé khứ hồi hết 6,3 triệu đồng/người. 

Nếu mua vé quá cảnh dài và không có kí gửi thì chỉ tầm gần 5 triệu. Nhóm mình quá cảnh tại Malaysia, hành lí kí gửi được chuyển thẳng đến Bali. Đồ ăn ở sân bay Malaysia giá tầm 5 USD/bát mì. Lưu ý, nên chuẩn bị tiền đô mệnh giá nhỏ hoặc không thì trả bằng visa cho tiện.

Sang sân bay Bali, mình đổi 100 USD để ăn uống và đi đường. Còn lại về trung tâm sẽ đổi sau. Sau khi trải nghiệm các chỗ đổi tiền, mình khuyên các bạn nên đổi tại trung tâm Kuta, bảo tài xế đưa đi cho uy tín, tránh đổi các chỗ linh tinh kẻo bị lừa". 

- Phương tiện di chuyển

Phương Linh cho biết, cô và nhóm bạn thuê xe tất cả các ngày bên Yoko Bali, gặp đúng chú tài xế vui tính và gần gũi. Giá thuê xe là 450 nghìn IDR/ngày 12 tiếng, các điểm đi xa như đền Lempuyang là 550 nghình IDR/ngày. 

"Khuyên mọi người nên thuê xe để đi cho an toàn, đường ở đây đi bên trái và siêu bé, nếu tự đi xe máy sẽ khá nguy hiểm".

- Lưu trú

- Akusara Guest House: địa chỉ số 31 đường Gang Nuri UBUB. Mình đến Akusara vào nửa đêm, ban đầu mới vào nhìn hơi sợ nhưng đi vào trong căn của chúng mình thì rất xinh xắn, nằm tầng cao nhất của căn nhà, có ban công và 2 phòng khép kín. Giá 1,1 triệu đồng/ngày đặt qua AirBnb.

- Kompyang Cottage: Đây là một căn gỗ một tầng đẹp trên đảo Nusa. Có 1 bồn tắm trong phòng, bạn có thể gọi hoa hồng miễn phí. Bên ngoài có view hồ bơi, nhóm mình gọi bữa sáng nổi (Floating Breakfast) tại đây. Giá khoảng 2 triệu đồng đặt trên đặting.

- The Rurus Bungalow: Nhóm mình đặt căn này vì nó gần Crystal Bay, để ngắm hoàng hôn xong về ngủ cho gần. Nơi đây rất sạch sẽ và miễn phí ăn sáng. Giá 920 nghìn đồng.

- Bubble Bali: Mình đặt view biển tại Uluwatu, giá khoảng 1,9 triệu đồng/ ngày (chưa bao gồm ăn sáng và phí dịch vụ).  Ngoài ra mình gọi thêm lửa trại giá 280 nghìn IDR. Nếu có hành lí sẽ mất 200 nghìn IDR/ 1 kiện cho nhân viên chuyển xuống.

Lịch Trình chi tiết

Ngày đầu: Chủ yếu dành thời gian bay. Đến tầm 22h tới nơi, nhờ tài xế chở đi ăn và đưa về khách sạn tại Ubub. 

Ngày 2: Ubub - cổng trời Lempuyang - Đền cá Tirta Ganga 

Sáng bắt xe từ nơi lưu trú đến cổng trời. Đường ở Ubub siêu bé và tắc. Đến nơi bạn sẽ được phát Sarong và 1 khăn choàng vai để vào đền. Đợi phải 3 tiếng đồng hồ xếp hàng mới đến lượt chụp ảnh. Sẽ có người ngồi giữa sân và cầm 1 tấm kính để tạo ra cảnh hồ. Vì chụp rất nhanh nên chuẩn bị các dáng chụp từ trước.

Đến trưa tầm 14h, cả nhóm nhờ tài xế đưa đi ăn sau đó đến đền Cá. Chúng mình ăn luôn tại nhà hàng đối diện Tirta Ganga. View nhà hàng đẹp thoáng, đồ ăn ngon nhưng mất 21% thuế. Đến đền cá bạn có thể mua gói thức ăn 5 IDR để cá bơi vào chụp ảnh cho đẹp. 

Tối về anh tài xế dẫn chúng mình đi ăn sườn tại Warung Mas. Đồ ăn cũng rất ngon, nhân viên thân thiện. 4 người ăn no hết tầm 700 nghìn IDR. 

Ngày 3: Đi bộ lên núi lửa Batur

Cuộc đi bộ lên núi Batur ngắm bình minh xuất phát từ 2h sáng. Núi Batur là một ngọn núi lửa đang hoạt động nằm ở trung tâm của hai miệng núi lửa đồng tâm phía tây bắc của núi Agung trên đảo Bali, Indonesia. Mình đặt tour leo núi bên Yoko Bali, giá tour là 400 nghìn IDR, nhưng do mình đặt toàn bộ lịch trình bên Yoko nên được giảm còn 380 nghìn IDR, chia đều với 2 bạn người Nga.

 (Khuyên các bạn nên thử cảm giác đi bộ hơn 2 tiếng để nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong ngày như đang sống dưới địa ngục rồi 1 phát như bay lên thiên đường).

Trưa về nghỉ ngơi rồi chiều mình đi trò đánh đu. Vì sợ độ cao nên mua mua vé đu 15m, giá 150 nghìn IDR. Ngoài ra, khi chơi xong lấy thêm ảnh mất 150 nghìn IDR.

Tối về bọn mình đi ăn tại Sawah Indah, view quán đẹp mà giá lại rẻ. Cả nhóm ăn no nê hết tầm 550 nghìn đồng. 

Ngày 5: Sanur- Đông Nusa

Sáng sớm mình đi tàu ở Sanur ra đảo Nusa Penida. Đến nơi, mình đi phía đông đảo, ở đây cảnh rất đẹp.

Ngày 6: Tây đảo Nusa

Sáng dậy mình dùng bữa sáng nổi (Floating Breakfast) ở Kompyang Cottage rồi đi phía tây đảo Nusa. Các điểm đến gồm Broken Beach, Angel Billabong, sống lưng khủng long Kelingking. Chiều về Crystal Bay ngắm hoàng hôn và uống bia BinTang. 

Ngày 6: Nusa - Paradiving Riug - Bubble hotel - 180 Club 

Sáng dậy sớm nhóm đi chuyến tàu sớm nhất về Kuta. Sau khi đến Riug nhảy dù hết 850 nghìn IDR/người, bọn mình "check in" ở khách sạn Bubble và đi Oneeighty Club. Vé vào 450 nghìn IDR/người, trong đó có 350 nghìn IDR để gọi đồ ăn nước uống và sử dụng bể bơi. Ở đây có khăn tắm và bể bơi đáy kính khá đẹp. Chiều về sớm qua siêu thị mua ít bia và đồ nhậu để xuống Bubble.

Ngày 7: Bubble - Meslatic Beach- Jimbara SeaFood- RockBar -SB

Do lúc đầu dự định để hôm trước ngắm hoàng hôn, nhưng sợ về Bubble muộn nên sáng ngày cuối mới đi. Chơi 1 lúc mình qua ăn hải sản Jimbara . Hôm cuối không còn nhiều tiền nên nhờ chú tài xế gợi ý cho quán ngon, rẻ và nhóm mình chọn Beach Bali Cafe. Quán view biển đẹp thoáng, nhân viên nhiệt tình, chủ động rủ mọi người ra chụp ảnh cho và còn bóc cua cho nhóm.

Sau đó bọn mình di chuyển đến RockBar. Vì đã đặt bàn trước nên sẽ không phải xếp hàng, được nhân viên dắt đi chọn chỗ và được phát 1 chiếc che nắng và khăn lạnh nữa nha. 

Ngắm vội hoàng hôn xong nhóm phải di chuyển để ra sân bay. Chú tài xế đưa chúng mình ra 1 cửa hàng bán đồ kỉ niệm ngay sau sân bay để mua quà về kết thúc chuyến du lịch Bali.

Phan Linh chia sẻ, tổng kinh phí chuyến đi của nhóm hét khoảng 20 triệu đồng/người. 9X này cũng cho biết, trong chuyến đi cả nhóm thưởng thức khá nhiều đồ ăn, ở nơi sang trọng, tham gia tour leo núi và nhảy dù, tham gia giải trí ở câu lại bộ biển. Còn bình quân thì chỉ cần 15 triệu đồng/người là cũng rất thoải mái để khám phá Bali.