Yêu hoa cỏ, yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng như mây, lãng mạn như gió, cô gái 26 tuổi quê ở Bến Tre đã dành khá nhiều thời gian cho sở thích, niềm đam mê của mình, đó là làm hoa đất sét.
Nếu đặt những bông hoa đất sét do cô gái Nguyễn Thị Tình tự tay làm cạnh vườn hoa, vườn cây hay bãi cỏ, với những người thực sự khá tinh mắt mới có thể phân biệt được, đâu là hoa giả, đâu là hoa thật. Từ màu sắc đến kiểu dáng đều được cô gái 26 tuổi này tỉ mẩn, tâm huyết làm thật có hồn.
 |
Cô gái yêu hoa, có sở thích làm hoa đất sét. |
Cùng trò chuyện với cô gái trẻ này để biết thêm về câu chuyện bén duyên với hoa đất của mình:
- Chào bạn, bạn đến với hoa đất sét như thế nào?
- Sau khi tốt nghiệp THPT tại Bến Tre (2012), mình đến với Đà Lạt, theo học ngành Du lịch tại trường Đại học Đà Lạt. Đến với xứ sở ngàn hoa là ước muốn từ lâu của mình, bỡ ngỡ và hồi hộp khi đặt chân đến vùng đất mới, choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này, tràn ngập một vùng đất đầy cây cối hoa cỏ, không chỉ những loài hoa được chăm chút trong chậu, trong nhà kính mới đẹp, ở đây những bông hoa mọc dại ven đường cũng đủ làm người ta say đắm. Mình bắt đầu có sở thích chụp những bức ảnh về hoa, rồi cũng bắt đầu yêu chúng từ đó.
Và cũng nhờ đến Đà Lạt, mình biết đến nghệ thuật làm hoa đất sét qua mẹ của một người bạn chung lớp, nhưng bác ấy lại ở Sài Gòn, mình đã chết mê chết mệt với những chậu hoa đất bác làm và trong đầu không thể tự trả lời vì sao? Tại sao lại có thể tạo ra một vật thể quyến rũ dường ấy từ một khối đất trắng vô hình? Mình xin bác cho mình học một chút vì thời gian mình không có nhiều, bác từ chối, vì bác nói với thời gian ngắn thế này mình không thể nắm bắt hết các kĩ thuật làm hoa, bởi nó rất nhiều và khó. Mình ngậm ngùi ra đi trong sự tiếc nuối và khát khao một ngày được tự tay tạo ra những vẻ đẹp ấy.
Một thời gian trôi đi, mình tình cờ biết đến một căn nhà nhỏ nằm dưới chân dốc, một bảng hiệu bé bé xinh xinh với câu slogan rất dễ thương “tinh hoa từ đất”. Thời gian học trên lớp mỗi lúc một nhiều nên mình chỉ có thể ngắm những chậu hoa xinh xắn kia qua cửa kính rồi ngậm ngùi đi tiếp. Vẫn ôm giấc mộng ngày nào là sẽ tự tay tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời như vậy, mình hay nói với bạn mình rằng một ngày nào đó, tự tay mình sẽ làm được những bông hoa đẹp như thế.
- Bạn nuôi dưỡng ước mơ và thực hiện ước mơ ấy như thế nào?
Sau khi tốt nghiệp mình không ý định sẽ rời xa nơi này, mình bắt đầu công việc Lễ tân tại một khách sạn và cũng bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về hoa đất sét, tham khảo các clip dạy làm hoa đất trên mạng, tìm mua các nguyên vật liệu từ Sài Gòn. Sau một thời gian tự mày mò mình thất bại, mình cũng làm ra được những bông hoa, nhưng chúng không giống với những bông hoa đất sét mình được nhìn thấy trước đó và dĩ nhiên chúng không có họ hàng gì với hoa thật.
Mình lại tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn, kĩ hơn, biết được thời điểm hiện tại có rất nhiều loại đất sét nhân tạo và màu sơn dầu dùng để làm hoa. Mỗi một nơi sử dụng một dòng nguyên liệu và có một cách làm riêng, các tác phẩm được tạo ra cũng mang những đặc điểm riêng. Mình quyết định tìm về với cửa hàng làm hoa đất ở Đà Lạt.
Sau nhiều ngày tháng tìm kiếm, mình đã tìm được nơi xưởng làm hoa đất, đa số là các bạn khuyết tật. Mình thật sự rất khâm phục và càng quyết tâm nhiều hơn nữa, nhưng một lần nữa mình bị từ chối với lí do không thể vừa đi làm vừa học hoa đất bởi quá trình làm hoa cần có sự liên tục, có những công đoạn phải chờ đến thời điểm đất khô ở độ vừa đủ mới bắt đầu được.
Khi cố gắng thuyết phục thì chị chủ xưởng đã nhận mình. Mình bắt đầu những ngày ra khỏi nhà từ 5h30 sáng để đi làm và về nhà lúc 9h tối sau khi học xong (mà thời tiết Đà Lạt thì rất lạnh). Mình nhận ra rằng, cái mình có được trước đó thông qua việc tự học trên mạng không có chút giá trị nào cả. Thời gian trung bình để học mẫu hoa làm từ đất sét khoảng 1 tuần, mà bản thân mình chỉ học được nửa buổi nên phải mất đến gần 10 ngày mình mới hoàn thành được tác phẩm đầu tiên Hoa Panse, là mẫu hoa cần rất nhiều các kĩ năng cơ bản.
- Bạn thấy công đoạn nào khi làm hoa đất sét là khó khăn nhất?
Đối với bản thân mình, công đoạn nào của việc làm hoa đất sét cũng rất khó, từ lăn cành, cán đất, cắt khuôn, in gân đến mo cánh, tô màu sao cho giống với hoa thật nhất quả là một quá trình gian nan.
Công đoạn nào cũng cần sự tập trung cao độ, tỉ mỉ từng chút một, và pha màu là công đoạn mà không phải chỉ cần học là biết. Người làm hoa đất phải quan sát tỉ mỉ các chi tiết của hoa thật, truyền màu của cánh hoa thật vào hoa đất rất khó. Vì khi đất ướt và khô có sự chênh lệch màu khá lớn, khác với họa sĩ, người làm hoa đất sét phải tưởng tượng khi cánh hoa khô màu sẽ thế nào để điều chỉnh sự đậm nhạt của màu khi đất còn ướt, có những cánh hoa mang trong ấy đến gần 10 màu với sự đậm nhạt và cách tô khác nhau.
Để có một cành hoa đẹp tự nhiên, người làm hoa phải đúc kết kinh nghiệm qua một quá trình dài, và bản thân mình cảm thấy thật sự rất may mắn khi tìm được một người thầy giỏi và rất thương trò như chị. Cả chị và các bạn trong lớp đã truyền cho mình không những kĩ thuật làm hoa mà còn truyền cho mình lửa của lòng nhẫn nại và quyết tâm vượt qua khó khăn.
- Hiện tại bạn cảm thấy thế nào khi tự mình làm được những mẫu hoa đẹp?
Mình kết thúc khóa học sau 7 mẫu hoa với nhiều thật nhiều kinh nghiệm về cả làm hoa đất và cách nỗ lực vượt khó khăn trong cuộc sống, mặc dù có lúc đã phải nghỉ làm, nghỉ học vì suy nhược cơ thể.
Với những ai hiểu được hoa đất sét, biết được quá trình hình thành của chúng thì sẽ yêu chúng vô cùng. Mỗi tác phẩm ra đời đều mang trong ấy tình yêu hoa, yêu Đà Lạt của bản thân mình và ước mong cái đẹp được tồn tại lâu hơn với thời gian.
- Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện ý nghĩa của mình với độc giả.
XEM THÊM
|
Cách làm bồn kính cắm hoa trang trí cửa sổ thêm lãng mạn ai nhìn cũng mê
Có những cách trang trí vô cùng thú vị, bạn có thể tự sáng tạo phù hợp với thói quen sinh hoạt và kiến trúc ...
|
|
Cách làm bánh sữa chua gây bão cộng đồng mạng ai ăn cũng nghiện ngay
Bánh sữa chua là món ăn thú vị, vừa thơm ngọt vừa thanh mát lại dễ làm khiến hàng nghìn người mê mẩn.
|
|
Cách làm bánh bí đỏ hấp tôm thịt ngon miễn chê ai ăn cũng mê
Bánh bí đỏ mềm thơm, ngon ngọt với màu sắc bắt mắt luôn là món ăn được các thành viên trong gia đình trông đợi ...
|
|
Nữ giám đốc trẻ thoát khỏi bệnh trầm cảm nhờ trồng hàng nghìn gốc hồng rực rỡ
Khi trồng hồng, khi ngắm những đóa hồng rực rỡ, cô gái trẻ như chợt bừng tỉnh sau những ngày tháng buồn chán để biết ...
|
|
Bí quyết làm trăm món salad ngon đúng điệu cho da đẹp dáng thon của cô gái Hà Thành
Đối với cô gái Hà Thành 27 tuổi, Nguyễn Thị Bích Hạnh thì salad là một trong những món ăn không thể thiếu trong khẩu ...
|
|
Sân nhà thơm ngát hương sen dịu mát ngày hè ở thủ đô Hà Nội
Giữa những ngày nắng gió của mùa hè, bước vào khoảng sân của gia đình chị Kim Oanh bỗng mát dịu và đẹp thuần khiết ...
|
Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.
Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.
Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.