Cuộc sống của người nhập cư tại bãi phế liệu ở Bắc Kinh

Dưới bóng những toà chọc trời, người nhập cư vẫn ngày ngày cặm cụi thu gom rác và phế liệu. Tuy nhiên, họ đang đứng trước nguy cơ "thất nghiệp" khi chính quyền yêu cầu họ rời khỏi đây.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh Ghé thăm 'thị trấn ma' lớn nhất Trung Quốc
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh Ngôi làng Trung Quốc đổi đời nhờ Vạn Lý Trường Thành
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Yin Xueqiang làm nghề thu gom bìa các tông và phế liệu tại thủ đô Bắc Kinh đã ba năm nay. Cách đây 10 năm, anh rời miền quê nghèo ở tỉnh Hà Nam đến Bắc Kinh kiếm việc làm.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Bắc Kinh hiện chưa có hệ thống xử lý rác và tái chế chuyên nghiệp, mà chủ yếu dựa vào những người thu gom rác như Yin. Hàng ngày, họ sẽ đi quanh thành phố và thu mua bìa các tông, nhựa và những phế liệu khác để bán cho đầu mối, trước khi chuyển đến các nhà máy. Theo Yin, công việc này đem lại thu nhập khoảng 400 -700 USD/tháng.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Yin vừa nhận được thông báo của chính phủ, yêu cầu người lao động nhập cư phải rời Bắc Kinh trong 10 ngày. Tuyến đường dẫn vào bãi phế liệu trước đây giờ cũng bị cảnh sát chặn lại. Đây là một phần trong chiến dịch ngăn người lao động đang đổ về thành phố của chính quyền Bắc Kinh. "Chính quyền Bắc Kinh đang cố buộc những người như tôi rời khỏi thành phố. Họ nói chúng tôi khiến thành phố trở nên quá đông đú", Yin nói với Reuters.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Chính quyền Bắc Kinh triển khai chiến dịch này nhằm kiểm soát dân số ngày một gia tăng. Theo đó, người thu gom phế liệu, chủ yếu là lao động nhập cư, sẽ không được sinh sống và làm việc tại đây.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Vì kiếm sống ở thành phố ngày một khó khăn, vài người bạn đồng hương của Yin đã rời Bắc Kinh. Yin cũng băn khoăn không biết nên trở về quê, hay chuyển đến một khu thu gom rác nào đó xa trung tâm thành phố.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Theo Ngân hàng Thế giới, sự thiếu ý thức của người dân cùng sự bùng nổ kinh tế và quá trình đô thị hoá nhanh chóng, sức mua tăng vọt đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia xả rác lớn nhất trên thế giới năm 2005, vượt cả Mỹ. Theo dự báo đến năm 2025, Trung Quốc sẽ xả 1,4 triệu tấn rác mỗi ngày. Đa phần trong số này chỉ được đốt thiêu huỷ hoặc chôn dưới đất.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
"Trong những năm qua, tôi đã đưa du khách Mỹ, Nhật Bản haycác nước phát triển đến tham quan bãi thu gom phế liệu tại Bắc Kinh. Họ ngạc nhiên nói rằng đây là một mô hình tái chế phù hợp và hỏi tại sao chính quyền không duy trì nó", Chen Liwen, người nghiên cứu về lao động thu gom phế liệu tại Trung Quốc, cho biết.
cuoc song cua nguoi nhap cu tai bai phe lieu o bac kinh
Dong Dingxia, 50 tuổi, rời quê theo chồng lên Bắc Kinh làm nghề thu gom gỗ phế liệu. Dong nói với Reuters rằng: "Tôi không hiểu vì sao chính quyền lại cố đẩy chúng tôi đi. Rác sẽ chất đầy thành phố mất. Nhưng giờ đó cũng không phải việc của chúng tôi nữa rồi".
chọn
Phục vụ dự án Thành phố thông minh ở Đông Anh, chủ đầu tư rút nửa tỷ USD tiền gửi ở SeABank trong 6 tháng
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một bên liên quan của SeABank, đã rút ra phần lớn lượng tiền gửi tại ngân hàng này để phục vụ dự án ở Đông Anh cũ.