Ngôi nhà hai tầng độc đáo trên cây thị trăm tuổi của ông Nguyễn Văn Phúng.
Ông Nguyễn Văn Phúng (57 tuổi, ở thôn Phước Thượng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết bản thân rất thích cảm giác bay bổng, lơ lửng. Đặc biệt, ông càng yêu hơn cảm giác đó trong lúc công việc, cuộc sống căng thẳng và áp lực.
Đồng thời, là một người yêu quý và am hiểu cây nên ông Phúng quyết định xây cho mình ngôi nhà trên cây để có một không gian riêng để trải nghiệm cảm giác lơ lửng.
"Khi bạn ở trong ngôi nhà cao tầng, bạn cũng không tìm được cảm giác lơ lửng đích thực đó. Do đó tôi quyết định xây cho mình ngôi nhà trên cây để trải nghiệm cảm giác này", ông Phúng chia sẻ.
Khi tìm hiểu về loại nhà này, ông Phúng nhận ra rằng đa số các ngôi nhà trên cây chỉ có một tầng và làm bằng gỗ. Để tạo sự khác biệt ông chọn xây 2 tầng và sử dụng những vật liệu sẵn có trong nhà.
Ông chọn cây thị để xây nhà. Sở dĩ vậy vì đây là loại cây ăn trái có độ cứng cao nhưng lại rất dẻo. Hơn hết, cây thị rất gần với văn hóa Việt Nam và đã đi vào cổ tích. Sau khi mua được cây thị khoảng 100 năm tuổi từ một người dân ở thành cổ Diên Khánh, ông mang về trồng trong sân nhà. Hiện cây thị cao khoảng 15m. Từ mặt nền lên đến sàn tầng 2 khoảng 5m.
Không học xây dựng và kiến trúc nhưng là người chịu khó nghiên cứu và ham học hỏi nên sau khi lên bản vẽ, ông đã nhờ nhiều người bạn có kiến thức chuyên ngành hỗ trợ phần kỹ thuật. Vậy nên khi cơn bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa và đi qua nhà ông, cây thị và ngôi nhà 2 tầng vẫn bình yên dù xung quanh nhiều cây cối đã gẫy đổ.
Theo ông Phúng, đa số vật liệu xây dựng là đồ cũ được ông sử dụng lại. Tuy nhiên, do thường xuyên kiểm tra nên sau hơn 2 năm vận hành ngôi nhà vẫn chắc chắn. "Tôi xây ngôi nhà mất 2 tháng rưỡi với tổng diện tích hai tầng khoảng 50m2 Do sân nhà tôi rộng nên hay cho hàng xóm mượn tổ chức đám cưới. Khi khách của họ đến thấy ngôi nhà trên cây thì thích lắm. Hai ba chục người leo lên chụp ảnh lưu niệm mà ngôi nhà vẫn không hề hấn gì", ông Phúng cười hiền.
Cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2.
Các nhánh thị cổ thụ bên trong phòng tầng hai.
Nếu tầng 1 là không gian mở thì tầng 2 được ông Phúng thiết kế kín bốn mặt nhưng mỗi mặt đều có cửa sổ. Bởi nơi nay là nơi để ông nghỉ ngơi và chiêm nghiệm cuộc sống.
Bên trong tầng 2.
Trong căn phòng nhỏ, ông Phúng trưng mày nhiều món đồ cổ và thường dành thời gian để tĩnh lặng, trải nghiệm cảm giác lơ lửng trong ngôi nhà này.
Ngôi nhà dù làm từ những vật liệu cũ vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát.
Cửa sổ, hàng hiên của ngôi nhà trên cây được ông Phúng thiết kế hài hòa với quần thể nhà cổ trong khuôn viên đất của ông.
Ông tận dụng thân cây rỗng để đi hệ thống điện nước.
Cây thị dùng chịu nhiều tác động và "gánh" ngôi nhà khoảng 3 tấn nhưng...
...các mầm xanh vẫn phát triển trên cây thị cổ.
Để tránh gió lớn làm hư hỏng ngôi nhà, ông thường xuyên tỉa các cành lớn trên nóc, chỉ giữ những cảnh non tạo khoảng xanh.
Nhiều người gọi ý ông Phúng làm du lịch hoặc thu phí tham quan nhưng ông từ chối, ông nói xây nhà để ở và nếu có ai thích thì mình cho mượn. Vậy nên ngôi nhà 2 tầng trên cây thị trăm tuổi vẫn thường được các bạn trẻ đến chụp ảnh cưới hoặc ai đó nghe nói về ngôi nhà khi đi ngang đều ghé thăm.
Một đơn vị du lịch tại Khánh Hòa đã huấn luyện hơn 1.000 con cá chép bú bình sữa như em bé khiến du khách ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.