Hình ảnh những thành phố vắng lặng như bỏ hoang giữa đại dịch Covid-19

Hãng tin Reuters đã thực hiện một loạt bức ảnh chụp các thành phố từng rất đông đúc của thế giới giờ trở nên vắng vẻ, miêu tả sức tàn phá vô cùng lớn của dịch Covid-19.

Tính đến ngày 5/4, thế giới đã ghi nhận hơn 1,2 triệu người nhiễm virus corona trong đó có gần 65,500 ca tử vong. Mỹ hiện là quốc gia có số lượng người nhiễm Covid-19 nhiều nhất với 308.850 người.

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 1.

Một người đi bộ tại một quảng trường ở Brussels, Bỉ. Ảnh chụp ngày 18/3/2020 (Ảnh: Yves Herman/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 2.

Quang cảnh Big Ben và cây cầu Westminster ở London, Anh. Ảnh chụp ngày 19/3/2020 (Ảnh: Hannah McKay/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 3.

Quang cảnh thành phố cảng Sicilia, Catania, Italy. Ảnh chụp ngày 28/3/2020 (Ảnh: Antonio Parrinello/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 4.

Cây cầu Brooklyn, New York, Mỹ không một bóng người. Ảnh chụp ngày 17/3/2020.(Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 5.

Đại lộ Opera, Paris, Pháp. Ảnh chụp ngày 22/3/2020 (Ảnh: Benoit Tessier/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 6.

Quảng trường Neumarkt phía trước Frauenkirche (Nhà thờ Đức Mẹ) ở Dresden, Đức. Ảnh chụp ngày 23/3/2020 (Ảnh: Matthias Rietschel/Reuters)


Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 7.

Những con đường đại lộ không một bóng người ở Kuwait. Ảnh chụp ngày 16/3/2020 (Ảnh: Stephanie McGehee/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 8.

Đại lộ Champs Elysee vắng vẻ ở Paris, Pháp. Ảnh chụp ngày 3/4/2020 (Ảnh: Pascal Rossignol/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 9.

Khu thương mại từng rất sầm uất La Defense, Paris, Pháp. Ảnh chụp ngày 18/3/2020 (Ảnh: Benoit Tessier/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 10.

Khải Hoàn Môn (Place de l'Etoile and the Arc de Triomphe) vắng vẻ. Ảnh chụp ngày 1/4/2020 (Ảnh: Pascal Rossignol/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 11.

Quảng trường Thời Đại, Thành phố New York – từng là thành phố không ngủ của Mỹ. Ảnh chụp ngày 18/3/2020 (Ảnh: Jeenah Moon/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 12.

Nhà thờ Candelaria và Đại lộ Presidente Vargas ở trung tâm thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh chụp ngày 26/3/2020 (Ảnh: Ricardo Moraes/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 13.

Những bậc tam cấp vắng người ở Nhà hát Opera Sydney, Sydney, Úc. Các buổi biểu diễn công chúng theo lịch trình ở đây đã bị hủy bỏ. Ảnh chụp ngày 18/3/2020 (Ảnh: Loren Elliott/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 14.

Một sĩ quan cảnh sát đeo khẩu trang đi bộ trước Tháp Oriental Pearl ở khu tài chính Lujiazui, Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 5/2/2020 (Ảnh: Aly Song/Reuters)

Chùm ảnh: Khi đại dịch Covid-19 biến các thành phố đông đúc thành “sa mạc” không bóng người - Ảnh 15.

Kênh đào Grand ở Venice, Italy. Ảnh chụp ngày 22/3/2020 (Ảnh: Manuel Silvestri/Reuters)

chọn
Hà Nội bổ sung phương án xây hầm ở đầu cầu Tứ Liên phía Đông Anh
UBND TP đã chính thức trình phương án xây cầu Tứ Liên, dự kiến sẽ được HĐND xem xét tại cuộc họp diễn ra vào tuần tới.