Lynne Ryan là nữ du khách đã đăng đàn "bốc phốt" chuyến đi ác mộng đến Việt Nam. Theo đó, cô đi cùng 1 nhóm 6 người và sử dụng dịch vụ của một công ty du lịch địa phương đến Vịnh Hạ Long, địa danh nổi tiếng của Việt Nam.
Mỗi người sẽ chi trả 100 đô la cho các hoạt động vui chơi trong vòng 2 ngày. Họ được xếp chỗ nghỉ trên con tàu du lịch Hoàng Phương và nhanh chóng nhận ra sai lầm. Khách du lịch này đã đăng tải toàn bộ sự việc lên trang cá nhân.
"Chuyến đi kinh dị, Vịnh Hạ Long.
Tôi nhận được một cuốn sách du lịch giới thiệu về một chiếc du thuyền đẹp với nhà ăn và phòng nghỉ đẹp mắt. Chúng tôi được di chuyển đến đó trên chiếc xe bus 20 chỗ ngồi.
Khi nhìn thấy du thuyền, tôi đã không thể tin được, đây là một chiếc thuyền chở rác chứ không thể nào là cái tôi đã thấy trong ảnh.
Máy lạnh hư hỏng, giường cứng như đá. Khi bạn rửa tay trong phòng tắm, nước sẽ chảy đầy chân bạn. Cửa nhà vệ sinh hỏng và bồn vệ sinh cũng vậy. Gỗ trên trần rơi xuống từng mảnh.
Chuột ở khắp nơi. Bữa sáng được phụ vụ bằng bánh mì mốc".
Được biết, nhóm du khách đã liên lạc với cơ quan du lịch và họ được hoàn trả 30 đô la. Cô kể đây là ký ức về một chuyến du lịch thật sự kinh hoàng.