![]() |
Ông Moon Seoung-ok thị phạm cách chụp ảnh bằng cặp kính gắn camera. Ảnh: Reuters |
Luật chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 28/9. Theo đó, luật giới hạn giá trị các bữa ăn mà công chức và những người khác có thể được chấp nhận là 30.000 won, giá trị quà tặng là 50.000 won, trong khi đó tiền mừng đám cưới hay tiền phúng viếng là 100.000 won, hay còn gọi là quy tắc 3-5-10.
Những người vi phạm có thể bị phạt tiền, hoặc đối mặt với tố tụng hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng hơn, như nhận quà hơn 1 triệu won, hoặc nhận quà có giá trị hơn 3 triệu won trong một năm.
Theo Reuters, khoảng 4 triệu người ước tính có thể chịu tác động trực tiếp của luật chống tham nhũng mới ban hành, trong đó bao gồm công chức, người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước, giáo viên, nhà báo.
Với phần thưởng trị giá 200 triệu won (hơn 180.000 USD), luật chống tội phạm tham nhũng đồng thời thúc đẩy công việc của các paparazzi, những người chuyên "soi" các nhà hàng sang trọng và đám cưới lớn ở đất nước vốn nặng truyền thống biếu quà cáp. Nhiều người trong nhóm này được đào tạo nghiệp vụ "gián điệp" tại một trường học.
"Bạn có thể vừa giàu có vừa trở thành một công dân tốt", Moon Seoung-ok, chủ tịch của trường, nói với các học viên tham gia một lớp học gần đây với nội dung về thủ thuật quay hay chụp ảnh lén.
"Bạn có thể lấy biên lai rút tiền từ thẻ tín dụng trong thùng rác ở các nhà hàng. Bạn cần phải tìm bằng được bằng chứng", ông Moon nói khi phát cho các học viên một tập tài liệu về luật chống tham nhũng.
Kể từ khi luật có hiệu lực, số lượng đặt sân golf và khách tham dự tiệc cưới đã giảm đáng kể, các bệnh viện còn ra thông báo không nhận quà cảm ơn. Khi đi ăn, một số nhóm thực khách còn chia sẻ hóa đơn, điều chưa từng có trước đây.
Theo Viện Nghiên cứu Kinh Tế Hàn Quốc, các công ty giải trí và tiêu dùng có thể mất khoảng 11,6 nghìn tỷ won (hơn 10 tỷ USD) khi luật này được áp dụng.
![]() |
Ông Moon giới thiệu cách chụp ảnh bằng chìa khóa trong một lớp học ở Seoul hôm 30/9. Ảnh: Reuters |
Tại Hàn Quốc hiện nay, cụm từ paparazzi không chỉ dùng để nói các tay săn ảnh người nổi tiếng, mà còn nói đến những người muốn nhận tiền thưởng khi báo cáo các vụ vi phạm pháp luật như vượt đèn đỏ, ném tàn thuốc lá trên phố.
Moon nói học viên hãy tìm cách len lỏi trong các đám cưới và lễ tang.
"Hãy quan sát người mà bạn đang tìm kiếm. Hãy kiểm tra trên cáo phó để biết ai là người tổ chức tang lễ trong tầng lớp thương lưu đó", ông nói trong một cuộc phỏng vấn. Trường của ông Moon không tính phí đào tạo cho các parazzi này, nhưng bán các thiết bị hỗ trợ như bút hay camera giấu kín.
Lớp học gần đây của ông có 10 học viên tham gia. Một trong số đó là Otgoutugs Ochir, bà nội trợ 46 tuổi gốc Mông Cổ, người tham gia lớp học với hy vọng kiếm đủ tiền mua một căn hộ.
"Nếu số người kiếm tiền bất chính giảm đi, con cái của tôi cũng có thể sống trong môi trường tốt đẹp hơn", bà lý giải thêm.
Đám cưới ở Gangnam, nơi hai học viên của ông Moon làm việc, không trưng bày hoa như nhiều đám cưới khác ở Hàn Quốc. Song Byung-soo, 60 tuổi, cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sự đề phòng.
"Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Tôi từng ngần ngại vì khi làm việc này, tôi sẽ khiến người khác bị tổn thương. Nhưng sau khi được đào tạo, tôi nhân thấy mọi chuyện đều ổn", Song, người đang làm cho một công ty bán phụ tùng nhưng muốn kiếm thêm thu thập, cho biết. "Nếu những tay săn ảnh như chúng tôi có thể giúp xã hội minh bạch hơn, không còn thiên vị hay tham nhũng, tôi nghĩ đó là một điều tốt".