MC Danh Tùng: ‘Tết là dịp để nghĩ về người thân’

Với đặc thù công việc phải đi sớm về khuya và thường xuyên vắng nhà thì Tết là khoảng thời gian duy nhất mà MC Danh Tùng có thể đoàn tụ bên gia đình và nghĩ về những người thân của mình.

Là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả trên màn ảnh nhỏ, MC Danh Tùng khiến nhiều người thích thú và yêu mến không chỉ bởi vẻ bề ngoài điển trai mà còn bởi tài năng khi đảm nhận vai trò vừa là MC, vừa là diễn viên… của nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2016 được xem là một năm khá đặc biệt đối với Danh Tùng vì nó đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi anh bước vào nghề, làm công việc mà anh đam mê và yêu thích nhất – công việc MC. Dù anh chọn cách không xuất hiện dày đặc trên các mặt báo nhưng khi nhắc đến cái tên Danh Tùng, khán giả vẫn biết đến đó là chàng MC vui vẻ, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, đó cũng là lý do mà công việc vẫn đến với anh rất thuận lợi.

mc danh tung tet la dip de nghi ve nguoi than
Năm 2016 đánh dấu tròn 10 năm MC Danh Tùng bước vào nghề. (Ảnh: NVCC).

Nhắc đến Tết, Danh Tùng chia sẻ, anh rất thích Tết, thậm chí thèm thuồng Tết, “Mỗi dịp Tết về tôi lại ngồi đếm từng ngày, bởi với tôi Tết là quãng thời gian thiêng liêng nhất trong một năm, đó là khoảng thời gian tôi được sống trong bầu không khí đầy đủ nhất, ấm cúng nhất và sum vầy nhất cùng với gia đình”.

Nhiều nhận xét cho rằng Danh Tùng là một trai ngoan của showbiz Việt, có lẽ vậy, cứ đến Tết Danh Tùng thích nhất là được đi sắm Tết, được trở về nhà giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng gia đình. Anh cho biết, sẽ không nhận bất kì show nào vào dịp Tết mà dành thời gian quây quần bên gia đình.

mc danh tung tet la dip de nghi ve nguoi than
Danh Tùng không nhận bất cứ show nào vào dịp tết mà dành thời gian trở về với gia đình. (Ảnh: NVCC).

“Ngày còn đi học, gia đình tôi có mở một cửa hàng đại lý bánh kẹo, vào dịp cuối năm là thời điểm đắt hàng nhất nên mọi người đều phải tập trung cho công việc, do đó thời gian chuẩn bị Tết rất ít. Nhiều khi chiều 30 Tết ngồi bán và kiểm hàng giúp bố mẹ, tôi nhìn mọi người đi sắm tết mà có chút gì đó chạnh lòng. Đến khi được về nhà chuẩn bị tết thì đã rất muộn rồi nhưng tôi vẫn là người cuối cùng ở lại giúp bố mẹ lau dọn hết nhà cửa. Tôi hiểu dù bận và mệt nhưng đó cũng là lúc gia đình quây quần, cùng làm, cùng chia sẻ lẫn nhau. Và cho đến bây giờ tôi vẫn thường dành thời gian tối đa để về nhà ăn Tết cùng gia đình”, MC Danh Tùng chia sẻ.

Điều đặc biệt khó thấy ở Danh Tùng, đó là đến tận bây giờ anh vẫn luôn dành một bộ quần áo đẹp nhất để mặc vào dịp Tết, trong khi yêu cầu công việc của anh là xuyên phải trưng diện mỗi lần xuất hiện. Không những thế, những món như giò lụa, bánh chưng, thịt gà là những món rất thường ngày… nhưng anh lại chỉ thấy ngon nhất khi ăn những món đó vào dịp Tết, để cảm nhận đúng hương vị của nó.

Theo Danh Tùng, Tết trong kí ức của anh từ xưa đến nay dường như không có nhiều thay đổi, phải chăng chỉ khác bởi bối cảnh, thời kỳ nhưng đó là những thứ khách quan không mấy quan trọng để làm tết mất đi nhưng điều ý nghĩa. Và với Tùng điều hạnh phúc nhất là khi nhìn lại một năm vẫn thấy người thân ở bên mình.

Nếu như nhiều gia đình chọn Tết là dịp để đi du lịch, nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, thì với gia đình của Danh Tùng Tết là thời gian để mọi người đoàn tụ với nhau dưới một mái nhà.

mc danh tung tet la dip de nghi ve nguoi than
Tết là khoảng thời gian duy nhất mà MC Danh Tùng có thể đoàn tụ bên gia đình và nghĩ về những người thân của mình. (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về cái Tết khiến anh nhớ nhất, Danh Tùng cho biết, “Đó là cái Tết năm cuối cùng khi du học ở Ấn Độ, khác với nhiều người xa nhà, khi mới sang Ấn Độ tôi không có cảm giác nhớ nhà bởi có quá nhiều thứ để khám phá ở một đất nước mới. Cho đến năm cuối cùng, sau khi trải qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống tự lập, tôi mới cảm nhận ra được những điều quý giá khi có gia đình bên cạnh và khi đó tôi đã rất nhớ nhà, đó là cái Tết tôi cảm thấy cô đơn nhất.

Nhưng để khỏa lấp đi nỗi nhớ ấy, tôi đã dậy rất sớm khi mọi thứ còn vắng lặng và ra ngoài tìm cảm giác se lạnh buổi sáng giống như sáng mùng Một tết ở Hà Nội. Sau đó, cùng bạn bè gói bánh chưng và mang biếu mọi người, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc và thấy có ý nghĩa”.

Về mong muốn trong một năm mới, Danh Tùng chia sẻ “Tôi mong những người thân của mình có một năm mới bình an, mọi người sẽ được ở bên nhau và hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Tết đến cũng là lúc Xuân về. Tùng chúc cho mọi người có một mùa xuân thật đẹp. Mùa xuân ấy không chỉ là mùa xuân của đất trời mà đó còn là mùa xuân tinh thần, luôn tràn đầy sức khỏe và năng lượng”.

chọn
[Photostory] Tiến độ khu nhà ở 2.300 tỷ của nhóm Seaholdings tại Bến Lức, Long An
Khu nhà ở thương mại cao tầng Điểm Đến Trung Tâm (tên thương mại là Destino Centro) có tổng diện tích hơn 2,1 ha. Do CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Viethouse Group làm chủ đầu tư.